ĐTC Phanxicô nhân Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa: ‘Phẩm giá và món quà của phụ nữ’

Pope Francis celebrates Mass on New Year's Day (Ảnh: Truyền thông Vatican)

ĐTC Phanxicô cử hành Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa nhân ngày đầu năm mới (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chủ sự Thánh Lễ mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa và đánh dấu Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 53 lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô nhân ngày đầu tiên của năm mới

Bài giảng Thánh lễ đầu tiên trong năm của ĐTC Phanxicô được dành riêng để suy tư về Đức Mẹ, nhân ngày Giáo hội tôn vinh Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Đức Maria đã được tuyên phong là Mẹ Thiên Chúa tại Công đồng Êphêsô năm 431, và chính Thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã phục hồi tính cách trọng thể này vào ngày 1 tháng 1 năm 1974.

Phụ nữ là nguồn mạch của sự sống

“Nhân ngày đầu năm mới”, ĐTC Phanxicô bắt đầu, chúng ta cử hành “một giao ước hôn nhân giữa Thiên Chúa và nhân loại”, một sự kết ước được hình thành “nơi dạ con của một người phụ nữ”. “Sự tái sinh của nhân loại bắt đầu từ một người phụ nữ”, ĐTC Phanxicô tiếp tục: “Phụ nữ chính là nguồn mạch của sự sống”.

Sinh ra từ một người phụ nữ

 Đó chính là lý do tại sao, “tất cả mọi hình thức bạo lực đối với một người phụ nữ đều là một sự báng bổ chống lại Thiên Chúa, Đấng được sinh ra từ một người phụ nữ”, ĐTC Phanxicô nói. “Thân thể phụ nữ thường xuyên bị xúc phạm trên các tế đàn tục tĩu của quảng cáo, sự trục lợi và khiêu dâm, bị lợi dụng như một bức tranh để sử dụng”. “Than thể của người phụ nữ phải được giải thoát khỏi chủ nghĩa tiêu thụ”, ĐTC Phanxicô nói. “Họ phải được tôn trọng và tôn vinh”.

Luôn suy đi nghĩ lại trong lòng

Đức Thánh Cha Phanxicô đã lưu ý cách thức Tin Mừng lặp lại hình ảnh của Đức Trinh Nữ Maria “luôn ghi nhớ tất cả mọi thứ trong lòng”. “Phụ nữ thường suy nghĩ cẩn trọng tất cả mọi thứ”, ĐTC Phanxicô nói. “Phụ nữ có thể cho chúng ta thấy rằng ý nghĩa của cuộc sống không được tìm thấy qua việc tạo ra mọi thứ mà là ghi nhớ tất cả mọi thứ. Chỉ những người nhìn bằng trái tim mới nhìn thấy mọi thứ một cách đúng đắn, bởi vì họ biết cách làm thế nào để ‘nhìn vào’ mỗi người”.

Nhìn bằng con tim

Nhân dịp đầu năm mới này, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta thử tự hỏi mình rằng liệu chúng ta “có biết cách nhìn bằng con tim hay không”. Chỉ khi chúng ta quan tâm ghi nhớ mọi thứ, ĐTC Phanxicô nói, “chúng ta sẽ biết cách chăm sóc và vượt qua sự thờ ơ xung quanh”. “Nếu chúng ta muốn có một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới vốn sẽ là một ngôi nhà yên bình chứ không phải là một chiến trường, chúng ta phải ghi nhớ phẩm giá của mỗi người phụ nữ”.

Phụ nữ là những trung gian hòa bình

Giáo hội cử hành ngày 1 tháng 1 là Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 53, một truyền thống được bắt đầu bởi Thánh Giáo hoàng Phaolô VI vào năm 1968.

“Phụ nữ là những người mang lại sự hòa giải và trung gian Hòa bình”, ĐTC Phanxicô chia sẻ trong bài giảng Thánh lễ, đồng thời cũng cho biết thêm rằng họ phải được “tham gia đầy đủ vào các quá trình đưa ra quyết định”. Khi phụ nữ có thể chia sẻ những món quà của họ, ĐTC Phanxicô nói, “thế giới có thể nhận thấy mình đoàn kết hơn, hòa bình hơn. Do đó, mỗi bước tiến của phụ nữ cũng là một bước tiến đối với toàn thể nhân loại nói chung”.

Đức Maria cũng là một phụ nữ và một người mẹ

Chính Đức Maria, ĐTC Phanxicô nói, là người đã bắt đầu “cuộc cách mạng của Lòng thương xót” – một điều mà Giáo hội được mời gọi để tiếp tục: “Giáo hội cũng vậy, giống như Đức Maria, vừa là một phụ nữ vừa là một người mẹ”. Khi đến gần với Đức Maria, “Giáo hội tự tìm thấy chính mình, Giáo hội tìm thấy vị trí trung tâm của mình và sự hiệp nhất của mình”, ĐTC Phanxicô nói, “Bởi vì Giáo hội có trái tim của một người mẹ”.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận bằng cách cầu xin Đức Maria “tái sinh niềm hy vọng trong chúng con và mang lại cho chúng con sự hiệp nhất. Lạy Mẹ Maria, Mẹ của Ơn Cứu Độ, chúng con trao phó cho Mẹ năm mới này”, ĐTC Phanxicô nói.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết