ĐTC Phanxicô: Năm 2020 là năm nuôi dưỡng hy vọng và hòa bình

ĐTC Phanxicô trong giờ Kinh Truyền Tin ngày 1/1 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

ĐTC Phanxicô trong giờ Kinh Truyền Tin ngày 1/1 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong giờ Kinh Truyền Tin nhân dịp lễ trọng mừng kính Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta hãy sống năm 2020 trong tâm tình tạ ơn vì biết bao ơn lành của tình yêu Thiên Chúa qua Chúa Giêsu Kitô. ĐTC Phanxicô cũng đã xin lỗi vì đã đánh mất sự kiên nhẫn trong khi chào đón các tín hữu gần Hang đá Chúa Giáng sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát biểu với đám đông các tín hữu tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô hôm thứ Tư ngày 1/1, nhân dịp đầu năm mới.

“Đêm qua 31/12, chúng ta đã khép lại năm 2019 trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì món quà thời gian cùng với tất cả những lợi ích của nó”, ĐTC Phanxicô nói. “Hôm nay 1/1, chúng ta bắt đầu năm 2020 với cùng một thái độ biết ơn và khen ngợi”.

Tỏ cho chúng ta thấy Chúa Con

Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc lại phụng vụ Lễ Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, rơi vào ngày 1 tháng 1, nói rằng “Mẹ đã chúc lành cho chúng ta bằng cách tỏ cho chúng ta thấy Con của Mẹ”.

“Mẹ chúc lành cho toàn thể Giáo hội; Mẹ chúc lành cho cả thế giới. Chúa Giêsu, như các Thiên Thần đã hát mừng tại Bêlem, là ‘niềm vui cho tất cả mọi người’. Ngài là vinh quang của Thiên Chúa và bình an cho toàn thể nhân loại”.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế, chính là sự chúc lành của Thiên Chúa cho tất cả mọi người bất kể nam nữ, bởi vì Ngài đã đánh bại sự ác ngay tận gốc rễ.

Lời xin lỗi vì ‘một hành động không đẹp’

“Ơn cứu độ của Ngài không phải là phép thuật, nhưng đó là sự cứu rỗi ‘nhẫn nại’, nghĩa là, nó liên quan đến sự kiên nhẫn của tình yêu, vốn đánh bại sự gian ác và loại bỏ sức mạnh của nó. Sự kiên nhẫn của tình yêu: tình yêu làm cho chúng ta trở nên kiên nhẫn”, ĐTC Phanxicô nói. “Chúng ta thường đánh mất sự kiên nhẫn. Tôi cũng vậy và tôi xin lỗi vì hành động không đẹp lúc đó …”

Lời xin lỗi mà ĐTC Phanxicô đưa ra có liên quan đến một khoảnh khắc từ chuyến viếng thăm Hang đá Chúa Giáng sinh tại Quảng trường Thánh Phêrô vào tối thứ Ba 32/12 vừa qua.

Khi ĐTC Phanxicô chào hỏi các tín hữu, một người phụ nữ đã kéo mạnh cánh tay của Ngài khiến cho Ngài bị đau, và ĐTC Phanxicô đã phản ứng với một cử chỉ thiếu kiên nhẫn để tự giải thoát bản thân khỏi cái ghì mạnh của người phụ nữ.

Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta

ĐTC Phanxicô chia sẻ rằng Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta, thậm chí ngay cả khi chúng ta đã “đánh mất lòng tự trọng của mình bởi việc tiếp tục trở thành những tù nhân của những vòng luẩn quẩn”.

“Đối với những người là nạn nhân của sự bất công và bóc lột và không có lối thoát, Chúa Giêsu mở ra cánh cửa của tình huynh đệ, nơi mà họ có thể tìm thấy những khuôn mặt, những trái tim và những bàn tay chào đón, nơi mà họ có thể chia sẻ những sự cay đắng và tuyệt vọng, và phục hồi phẩm giá của mình”.

ĐTC Phanxicô chia sẻ rằng những người bị bệnh nặng và cảm thấy bị bỏ rơi nên nhớ rằng Chúa Giêsu luôn ở gần bên họ và dịu dàng chạm vào những vết thương của họ, biến đổi sự yếu đuối trở thành “một nguồn sức mạnh”.

“Đối với những người đang bị giam cầm và bị cám dỗ để tự khép mình lại”, ĐTC Phanxicô nói, “Chúa Giêsu mở ra một chân trời hy vọng, bắt đầu bằng một tia sáng le lói”.

Ngày Thế giới Hòa Bình

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng nhắc lại thông điệp của mình cho Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 53, được cử hành vào Ngày đầu Năm mới.

“Thông điệp cho năm 2020 đó là: ‘Hòa bình như một hành trình hy vọng’, một hành trình trong đó sự tiến bộ được thực hiện thông qua đối thoại, hòa giải và sự hoán cải môi sinh”.

Năm 2020: Hành trình của hy vọng

Để kết luận, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta “tự hạ mình khỏi những sự kiêu hãnh của chúng ta và cầu xin sự chúc lành của Đức Tinh Nữ Maria Thánh Mẫu của Thiên Chúa, Đấng cho chúng ta thấy rằng chúng ta được chúc lành trong Chúa Giêsu”.

“Vì vậy, khởi đầu năm mới sẽ là một hành trình của hy vọng và hòa bình, không phải bằng lời nói, mà là qua những cử chỉ đối thoại, hòa giải và việc chăm sóc công trình sáng tạo hàng ngày”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết