ĐTC Phanxicô làm phép và trưng bày Thánh giá với chiếc áo cứu hộ “bị đóng đinh”

xgfn-rdv

Sau cuộc gặp gỡ với những người tị nạn đến từ đảo Lesbos của Hy Lạp, Đức Thánh Cha Phanxicô đã làm phép Thánh giá với chiếc áo phao cứu hộ và cho phép treo cây Thánh giá đặc biệt này ở khu Belvedere Courtyard tại Vatican.

Hôm 19/12, ĐTC Phanxicô đã gặp gỡ 33 người tị nạn đến từ đảo Lesbos của Hy Lạp, được đưa đến Ý bởi vị Quan Phát Chẩn Giáo Hoàng, Đức Hồng y Konrad Krajewski, thông qua dự án “hành lang nhân đạo” được phối hợp bởi Bộ Nội vụ Ý, Cộng đồng Công giáo Sant’Egidio, và Liên đoàn các Giáo hội Tin Lành ở Ý.

“Trong truyền thống Kitô giáo, thập giá là biểu tượng của sự đau khổ và hy sinh nhưng đồng thời cũng là ơn cứu độ và sự cứu rỗi, thập giá này thể hiện như một thách thức để xem xét một cách cẩn thận hơn và luôn luôn tìm kiếm chân lý. Những người di cư vô danh, những người đã chết với hy vọng có được một cuộc sống mới, dự phần vào sự chiến thắng này”.

emjxbzmwkaubrbq

emjeti5xyaaki5g

Trong cuộc gặp gỡ, ĐTC Phanxicô đã tiết lộ một cây Thánh giá, với một chiếc áo phao cứu hộ “bị đóng đinh” lên đó và được treo bên trong Điện Tông Tòa gần lối vào từ Belvedere Courtyard, nơi mà các nhà ngoại giao và các vị nguyên thủ quốc gia đến để hội kiến ĐTC Phanxicô.

ĐTC Phanxicô cho biết chiếc áo phao được tìm thấy ở giữa Địa Trung Hải và thuộc về một người tị nạn vô danh đã chết trên biển.

“Tôi đã quyết định cho trưng bày chiếc áo phao, ‘bị đóng đinh’ trên cây Thánh giá này, để nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta phải mở rộng đôi mắt của mình, giữ cho quả tim của chúng ta luôn luôn rộng mở, để nhắc nhở tất cả mọi người về cam kết hoàn toàn trong việc cứu mạng sống của tất cả mọi người, một nghĩa vụ luân lý vốn hợp nhất tất cả những người có niềm tin tôn giáo cũng như những người không có tín ngưỡng”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng chúng ta có một nghĩa vụ luân lý “ràng buộc” trong việc cứu mạng sống của những người di cư và những người tị nạn, và Giáo hội có một cam kết “không thể né tránh…trong việc cứu mạng sống của những người di cư để chào đón họ, bảo vệ họ, hỗ trợ họ và giúp họ hòa nhập”.

“Chúng ta phải giải thoát và cứu những người này bởi vì tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đối với cuộc sống của những người anh chị em thân cận của mình và Thiên Chúa sẽ yêu cầu chúng tôi giải thích về điều này trong Ngày phán xét”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng những người tị nạn chính là nạn nhân của sự bất công, và chúng tôi “phải tố cáo và truy tố những kẻ buôn người vốn đã bóc lột và lạm dụng những người di cư”, và đồng thời “những nỗ lực nghiêm túc đó phải được thực hiện… để đánh giá và thực hiện tất cả các giải pháp khả thi”.

“Vâng, bởi vì đó chính là sự bất công vốn đã buộc nhiều người di cư phải rời khỏi những vùng đất của họ. Đó chính là sự bất công vốn đã buộc họ phải vượt qua các sa mạc và chịu đựng các hành vi ngược đãi và tra tấn trong các trại giam. Đó chính là sự bất công vốn đã từ chối họ và khiến họ phải thiệt mạng trên các đại dương”.

Minh Tuệ (theo Ucatholic)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết