ĐTC Phanxicô làm phép những quả chuông sẽ được ngân lên để loan báo về sự thánh thiêng của sự sống

ĐTC Phanxicô rung một chiếc chuông được gọi là "tiếng nói của thai nhi", trước buổi tiếp kiến chung của ngài tại Vatican ngày 27 tháng 10 năm 2021. Quả chuông được thực hiện cho một giáo xứ ở Ecuador bởi một nhóm ủng hộ sự sống ở Ba Lan. Trong số các hình khắc trên chuông là hình ảnh siêu âm và hai tay ôm trái tim với câu nói của Chân phước Jerzy Popieluszko: "Cuộc sống của một em bé bắt đầu dưới lòng mẹ của nó." (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican)

ĐTC Phanxicô rung một quả chuông được gọi là “Tiếng nói của những đứa trẻ chưa chào đời” trước buổi tiếp kiến chung của ngài tại Vatican hôm 27 tháng 10 năm 2021. Quả chuông được đúc cho một Giáo xứ ở Ecuador bởi một nhóm ủng hộ việc bảo vệ sự sống ở Ba Lan. Trong số các họa tiết được khắc trên quả chuông là hình ảnh siêu âm và hai bàn tay ôm lấy một trái tim với câu nói của Chân Phước Jerzy Popieluszko: “Sự sống của một đứa trẻ khởi sự từ trái tim của người mẹ” (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican)

Với dấu Thánh giá và việc kéo chuông, Đức Thánh Cha Phanxicô đã làm phép những quả chuông dành cho các Giáo xứ ở Ukraine và Ecuador, đồng thời cầu nguyện để những tiếng ngân vang của nhugnwx quả chuông này sẽ loan báo về sự thánh thiêng của sự sống con người.

Những quả chuông nặng một tấn, được khắc những thông điệp ủng hộ việc bảo vệ sự sống, được đặt mua bởi nhóm “Yes to life” của Ba Lan, đang từ từ phân phối chúng đến các Giáo xứ bên ngoài biên giới Ba Lan.

Sau khi làm phép những quả chuông này vào ngày 27 tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về chúng trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần của mình. Đức Thánh Cha cho biết rằng ngài hy vọng chúng sẽ trở thành “dấu chỉ của sự cam kết bảo vệ sự sống con người kể từ khi thụ thai cho đến khi chết đi một cách tự nhiên”.

ĐTC Phanxicô rung một hồi chuông được gọi là “tiếng nói của thai nhi”, trước buổi tiếp kiến chung của ngài tại Vatican ngày 27 tháng 10 năm 2021. Quả chuông được thực hiện cho một giáo xứ ở Lviv, Ukraine, bởi một nhóm ủng hộ sự sống ở Ba Lan. (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)

ĐTC Phanxicô rung một quả chuông được gọi là “Tiếng nói của những đứa trẻ chưa chào đời” trước buổi tiếp kiến chung của ngài tại Vatican hôm 27 tháng 10 năm 2021. Quả chuông được đúc cho một Giáo xứ ở Lviv, Ukraine, bởi một nhóm ủng hộ việc bảo vệ sự sống ở Ba Lan (Ảnh: CNS / Truyền thông Vatican)

“Chớ gì những âm thanh ngân vang của những quả chuông này công bố cho thế giới ‘Tin Mừng của Sự sống’, thức tỉnh lương tâm con người và hồi tưởng những đứa trẻ chưa được sinh ra”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Tôi trao phó cho những lời cầu nguyện của anh chị em mọi đứa trẻ đã được thụ thai, những đứa trẻ mà sự sống của chúng là thiêng liêng và bất khả xâm phạm”.

Họa tiết trang trí trên các quả chuông bao gồm: hình ảnh siêu âm với hai Thiên thần quỳ hai bên; tấm bia Mười Điều Răn, với điều răn “Chớ giết người” được khắc khổ chữ lớn; những sợi DNA; và hình hai bàn tay ôm một trái tim với câu nói của Chân Phước Jerzy Popieluszko: “Sự sống của một đứa trẻ khởi sự từ trái tim của người mẹ”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết