ĐTC Phanxicô khởi động Con đường đồng nghị kéo dài 2 năm với lời kêu gọi 'gặp gỡ, lắng nghe và phân định'

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành thánh lễ tại Vương cung thánh đường Thánh Peter, mở đầu cho con đường thượng nghị trên toàn thế giới, ngày 10 tháng 10 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô, khai mạc Con đường đồng nghị trên toàn thế giới hôm Chúa nhật ngày 10 tháng 10 năm 2021 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chính thức khởi động tiến trình tham vấn toàn cầu kéo dài hai năm dẫn đến Thượng hội đồng năm 2023 về Đồng nghị tính hôm Chúa nhật ngày 10 tháng 10 với lời kêu gọi “hãy nhìn vào mắt người khác và lắng nghe những điều họ nói”.

cq5dam.web.800.800 (2) cq5dam.web.800.800 (3)

Chia sẻ trong Thánh lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô hôm Chúa nhật ngày 10 tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng những người Công giáo tham gia vào Con đường đồng nghị nên cố gắng “trở thành những chuyên gia trong nghệ thuật gặp gỡ”.

“Đừng quá chú trọng vào việc tổ chức các sự kiện hoặc lý thuyết hóa các vấn đề cho bằng dành thời gian để gặp gỡ Thiên Chúa và gặp gỡ nhau”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Thời gian dành cho việc cầu nguyện và thờ phượng – lời cầu nguyện này mà chúng ta đã thường xuyên xao lãng: để tôn thờ, dành chỗ cho việc thờ phượng – lắng nghe những điều Chúa Thánh Thần muốn ngỏ lời với Giáo hội”.

cq5dam.web.800.800 (4) cq5dam.web.800.800 (6)

“Đã đến lúc nhìn thẳng vào mắt người khác và lắng nghe những điều họ nói, để xây dựng các mối tương quan, trở nên nhạy cảm với những vấn đề của anh chị em chúng ta, để chúng ta được trở nên phong phú bởi sự đa dạng của các đặc sủng, ơn gọi và thừa tác vụ”.

Thánh lễ được truyền hình trực tiếp, với sự tham dự của khoảng 3.000 người, là sự kiện thứ hai trong hai sự kiện vào cuối tuần qua chính thức khai mạc tiến trình tham vấn toàn cầu kéo dài hai năm.

Sự kiện đầu tiên là “khoảnh khắc của sự suy tư” vào ngày 9 tháng 10 bao gồm các bài phát biểu của Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Hồng y Mario Grech, Tổng thư ký của Thượng hội đồng Giám mục, Đức Hồng y Jean-Claude Hollerich, S.J., Tổng tường trình viên của Thượng hội đồng, và những người khác.

cq5dam.web.800.800 (10) cq5dam.web.800.800 (11)

Vào tháng 5, Vatican đã đưa ra thông báo rằng Thượng hội đồng về Đồng nghị tính sẽ khai mạc với giai đoạn cấp Giáo phận kéo dài từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022.

Giai đoạn thứ hai, giai đoạn châu lục sẽ diễn ra từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023.

Giai đoạn thứ ba, gia đoạn toàn cầu sẽ bắt đầu với Đại hội đồng Thường kỳ lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục, dành riêng về chủ đề ““Vì một Giáo hội Đồng nghị tính: Hiệp thông, Tham gia và Truyền giáo” tại Vatican vào tháng 10 năm 2023.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã suy niệm về Bài đọc Tin Mừng trong ngày, Mác-cô 10: 17-30, trong đó Chúa Giêsu bảo người thanh niên giàu có “Hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi”.

cq5dam.web.800.800 (9) cq5dam.web.800.800 (8)

Đức Thánh Cha cho biết rằng các sách Tin Mừng thường cho thấy Chúa Giêsu đang ở giữa một cuộc hành trình, gặp gỡ mọi người và lắng nghe những mối bận tâm sâu sắc nhất của họ.

“Hôm nay, khi chúng ta bắt đầu tiến trình Thượng hội đồng này, chúng ta hãy bắt đầu bằng cách tự vấn bản thân – tất cả chúng ta, Giáo hoàng, các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và giáo dân – liệu chúng ta, cộng đồng Kitô hữu, có thể hiện ‘phong cách’ này của Thiên Chúa, Đấng đã đi qua những con đường của lịch sử và dự phần vào cuộc sống của nhân loại”, Đức Thánh Cha thúc giục.

“Chúng ta đã chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu của cuộc hành trình này hay chưa? Hay chúng ta sợ hãi những điều chưa biết đến, thích ẩn náu trong những lời biện minh thông thường: ‘Điều đó vô ích’ hoặc ‘Chúng tôi đã luôn làm theo cách này’?”.

“Việc cử hành Thượng hội đồng có nghĩa là cùng nhau đi trên một con đường. Chúng ta hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu, Đấng gặp gỡ người thanh niên giàu có trên đường; sau đó lắng nghe những câu hỏi của anh ta, và cuối cùng giúp anh phân biệt những điều anh phải làm để được thừa hưởng sự sống vĩnh cửu”.

cq5dam.web.800.800 (11) cq5dam.web.800.800 (12)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã xây dựng bài giảng của mình xung quanh ba động từ – “gặp gỡ, lắng nghe và phân định” – mà ngài hy vọng sẽ đánh dấu Con đường đồng nghị.

Đức Thánh Cha lưu ý rằng khi gặp gỡ người thanh niên, Chúa Giêsu hiện diện một cách trọn vẹn với anh ta và không “nhìn đồng hồ để kết thúc cuộc họp”.

“Mọi thứ thay đổi một khi chúng ta có khả năng gặp gỡ thực sự với Chúa Giêsu và với nhau, không theo chủ nghĩa hình thức hay giả cách”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhận xét.

Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu với người đàn ông giàu có cho thấy rằng việc lắng nghe là một đặc điểm thiết yếu của những cuộc gặp gỡ thực sự.

Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta hãy thẳng thắn tự vấn trong tiến trình họp Thượng hội đồng này: Chúng ta có thực sự lắng nghe? ‘Thính giác’ của con tim của chúng ta có thực sự tốt?”.

cq5dam.web.800.800 (16)

“Chúng ta có cho phép mọi người thể hiện bản thân, bước đi trong đức tin dù họ gặp khó khăn trong cuộc sống, và trở thành một phần trong đời sống cộng đồng mà không bị cản trở, từ chối hoặc phán xét?”.

Đức Thánh Cha tiếp tục: “Việc tham gia Thượng hội đồng nghĩa là đặt mình vào cùng con đường như chính Ngôi Lời đã trở nên người phàm. Nó có nghĩa là đi theo bước chân của Người, lắng nghe Lời của Người cùng với những chia sẻ của người khác. Nó đồng nghĩa với sự khám phá với sự ngạc nhiên rằng Chúa Thánh Thần luôn khiến chúng ta kinh ngạc, gợi ý những đường hướng mới và những cách nói mới”.

Đức Thánh Cha thừa nhận rằng việc học cách lắng nghe là “một sự thao luyện buồn tẻ và có lẽ mệt mỏi” đối với các Giám mục, Linh mục, Tu sĩ và giáo dân.

“Chúng ta đừng cách âm con tim của mình; chúng ta đừng để mình bị cản trở trong những sự chắc chắn của chúng ta. Những sự chắc chắn thường khiến chúng ta khép kín. Chúng ta hãy lắng nghe lẫn nhau”, Đức Thánh Cha khuyến khích các tín hữu Công giáo.

cq5dam.web.800.800 (17)

Đức Thánh Cha cho biết rằng việc gặp gỡ và lắng nghe sẽ dẫn đến sự phân định.

Đức Thánh Cha giải thích: “Chúng ta nhận thấy điều này trong bài Phúc Âm hôm nay. “Chúa Giêsu cảm thấy rằng người đàn ông hiện diện trước mặt mình là một người thánh thiện và ngoan đạo, tuân giữ các điều răn, nhưng Ngài muốn dẫn dắt anh ta vượt ra ngoài việc chỉ tuân giữ các giới luật mà thôi”.

“Thông qua đối thoại, Chúa Giêsu giúp anh ấy phân định. Chúa Giêsu khuyến khích anh nhìn vào nội tâm, dưới ánh sáng của tình yêu mà chính Chúa Giêsu đã thể hiện qua ánh mắt của Ngài, và phân định qua ánh sáng đó điều mà trái tim anh ta thực sự trân trọng”.

“Và theo cách này để khám phá ra rằng anh ta không thể có được hạnh phúc đời đời bằng cách lấp đầy cuộc sống của mình bằng việc giữ đạo một cách triệt để hơn, nhưng bằng cách tự hủy chính mình, bán bất cứ thứ gì chiếm chỗ trong tâm hồn của mình, để nhường chỗ cho Thiên Chúa”.

cq5dam.web.800.800 (18)

Đức Thánh Cha đã mô tả Thượng hội đồng là “một cuộc hành trình của sự phân định tâm linh” được hướng dẫn bởi Lời của Thiên Chúa.

“Lời đó hiệu triệu chúng ta hướng đến sự phân định và mang lại ánh sáng cho tiến trình đó. Lời đó hướng dẫn Thượng hội đồng, ngăn không cho Thượng hội đồng này trở thành một ‘đại hội’ của Giáo hội, một nhóm nghiên cứu hay một đại hội chính trị, bởi vì đó không phải là một nghị viện, mà là một sự kiện đầy ân sủng, một quá trình của sự chữa lành được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần”, Đức Thánh Cha nói.

“Trong những ngày này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, giống như người đàn ông giàu có trong Tin Mừng, hãy buông bỏ mọi thứ, để giải thoát mình khỏi tất cả những gì thuộc về thế gian, kể cả những mô hình mục vụ hướng nội và lỗi thời của chúng ta; và tự hỏi mình rằng Thiên Chúa muốn nói gì với chúng ta trong thời điểm này. Và hướng đi mà Ngài muốn dẫn dắt chúng ta”.

cq5dam.web.800.800 (19)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc bài giảng của mình bằng cách cầu chúc các nghị viên tham gia Con đường đồng nghị có được một cuộc hành trình tốt đẹp.

Đức Thánh Cha nói: “Chớ gì chúng ta trở thành những người lữ hành yêu mến Tin Mừng và đón nhận những điều ngạc nhiên của Chúa Thánh Thần. Chúng ta đừng bỏ lỡ những cơ hội đầy ân sủng nảy sinh từ việc gặp gỡ, lắng nghe và phân định. Với xác quyết rằng, ngay cả khi chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa, Ngài luôn đến với tình yêu của người để gặp gỡ chúng ta trước tiên”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết