Hôm thứ Sáu 15/11, ĐTC Phanxicô đã khánh thành một trung tâm mới dành cho những người vô gia cư tại địa điểm ngay cạnh Vatican. Tuy nhiên gọi đây là một địa điểm là một cách nói chưa đúng: Phải hơn, đây thực sự là một tòa nhà tráng lệ, với tên gọi mang tính lịch sử mà nó đã có trong nhiều thế kỷ – Palazzo Migliori.

Đức Hồng Y Krajewski tại trung tâm tị nạn mới dành cho những người vô gia cư mà ĐTC Phanxicô đã khánh thành hôm 11 tháng 11 năm 2019 (Ảnh: Paulina Gudzik)
ROME – Hôm thứ Sáu 15/11, ĐTC Phanxicô đã khánh thành một trung tâm mới dành cho những người vô gia cư tại một địa điểm ngay cạnh Vatican. Mặc dù việc gọi nơi này là một địa điểm là cách nói chưa đúng: Phải hơn, đây thực sự là một tòa nhà tráng lệ, với tên gọi mang tính lịch sử mà nó đã có trong nhiều thế kỷ – Palazzo Migliori.
Trung tâm này, chỉ cách hàng cột của Quảng trường Thánh Phêrô vài mét, chiếm toàn bộ tòa nhà bốn tầng thuộc sở hữu của Vatican. Tòa nhà đã được một Hội Dòng nữ sử dụng cho tới cách đây vài tháng trước, và sau đó được chuyển giao cho bộ phận Phát Chẩn của Đức Giáo Hoàng. Đức Hồng y Konrad Krajewski người Ba Lan, đứng đầu phân bộ này và cũng là người đã làm cho cơ quan này “một sự tồn tại thứ hai”.
Trong vòng chưa đầy một tháng, Đức Hồng y Krajewski đã sắp xếp một cuộc cải tạo hoàn toàn nội thất bên trong tòa nhà.
“Chúng tôi quyết định giữ lại cái tên lịch sử của tòa nhà này: Palazzo Migliori” – ĐHY Krajewski phát biểu với Crux trong chuyến tham quan tòa nhà vài tuần trước, khi toà nhà vẫn đang được trùng tu và sửa chữa. “Palazzo Migliori – Dinh thự tốt nhất – là tên của chủ gia đình sở hữu toà nhà trước năm 1930. Họ đã bán toà nhà cho Vatican. Việc cân nhắc và xem xét ai sẽ trú ngụ ở đây, thực sự là 1 vấn đề”.
Bên trong tòa nhà, người ta sẽ không tìm thấy bất cứ thứ gì trông giống như một nơi trú ẩn dành cho những người vô gia cư. Tòa nhà có trần bằng gỗ với các chi tiết lịch sử và các tác phẩm nghệ thuật trên các bức tường.
“Quý vị thực sự ấn tượng rằng: nó được dành cho các bậc thân vương, và thực sự nó là như vậy”, ĐHY Krajewski nói.
Đức Hồng y Krajewski là cánh tay phải của ĐTC Phanxicô về các công việc từ thiện bác ái, và ngài được biết đến ở Vatican với tên gọi là “Don Carrado”.
“Tôi đã yêu cầu một công ty xây hãy dựng để cho những người lao động vô gia cư tiến hành công việc cải tạo tòa nhà. Họ đồng ý nhưng có một chút do dự . Tuy nhiên sau đó họ rất hài lòng với công việc của những người vô gia cư này. Họ quyết định thuê những người đó. Ông chủ công ty xây dựng cho biết, ông hiếm khi thấy những con người làm việc chăm chỉ như vậy”, ĐHY Krajewski nói.
Dinh thự được xây dựng vào đầu những năm 1800, hiện được trang bị thang máy để những người lớn tuổi và những người khuyết tật có thể dễ dàng đi lại. Có một nhà nguyện lớn dành riêng cho việc cầu nguyện cá nhân và cộng đồng của các tình nguyện viên và khách tham quan. Có các tác phẩm bằng gỗ tuyệt đẹp có từ thế kỷ 19 trên trần nhà.
ĐHY Krajewski đặc biệt tự hào về nhà nguyện – ĐTC Phanxicô đã tặng một bức tranh khảm về người nghèo được đặt ở phía bên trái bàn thờ. Các nhân viên của Vatican cũng đã mang đến một món quà cho những người vô gia cư – tấm huy chương đặc biệt về Đức Mẹ của sự cậy tin (La Madonna della Fiducia).
“Đây là điểm bắt đầu những công việc tốt đẹp. Những người làm việc ở Vatican đã đến gặp tôi và nói rằng: chúng tôi đã nghĩ ra tấm huy chương tuyệt đẹp này cho người nghèo. Vài năm trước đây, họ đã không đi ra ngoài với những sáng kiến như thế. Nhưng giờ đây bạn thực sự có thể tự mình nhận thấy những điều tốt đẹp đã bắt đầu lan rộng”, ĐHY Krajewski nói.
Các phòng ngủ nằm hai tầng trên cùng của toà nhà và có thể chứa tới 50 người, cả nam và nữ. Trong trường hợp khẩn cấp vào mùa đông, các phòng ngủ này có thể tiếp nhận thêm nhiều người so với sức chứa của nó.
Quyền quản lý trung tâm này thuộc Cộng đồng Sant’Egidio – một phong trào giáo dân Công giáo có trụ sở tại Rome, nổi tiếng với các sáng kiến vì hòa bình và hoạt động vì người nghèo.
“Trong nhà bếp, chúng tôi sẽ chuẩn bị bữa sáng và bữa tối cho những người trú ngụ ở đây cũng như những bữa ăn cho những người mà chúng tôi phục vụ tại các nhà ga Tiburtina và Termini”, ĐHY Krajewski nói.
Trên thực tế, việc chuẩn bị bữa ăn đã bắt đầu. Các tình nguyện viên nấu các bữa ăn vào mỗi thứ Ba và thứ Năm cho hơn 250 người vô gia cư và những người thiếu thốn tại các nhà ga xe lửa tại Rome.
Cộng đồng San’Egidio sẽ cung cấp cho các tình nguyện viên của cơ sở mới này những nhu cầu cần thiết hàng ngày, cũng như giúp người nghèo sử dụng máy tính, tìm kiếm việc làm và cung cấp các lớp học xóa mù chữ và các hoạt động giáo dục văn hóa khác.
Nếu quý vị có tấm Phép lành Tòa Thánh chính thức trên tường nhà mình, thì rất có thể một phần tiền của quý vị đã được chuyển thẳng đến Palazzo Migliore. Bởi vì chức vụ của ĐHY Krajewski là chịu trách nhiệm phân phát những Phép lành Tòa Thánh đó.
Đức Hồng y Krajewski cho biết các nhà tài trợ tư nhân cũng rất quảng đại. Chuỗi khách sạn Holiday Inn đã cung cấp giường khách sạn cho trung tâm này.
“Ngay khi chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi cần một thang máy, một người nào đó đã gửi đến cho chúng tôi”, Đức Hồng y Krajewski nhắc lại, đồng thời Ngài cũng cho biết thêm, việc cải tạo một tòa nhà lớn và cũ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy là một điều vô cùng kỳ diệu.
ĐHY Krajewski phát biểu với Crux rằng chúng ta cần giúp đỡ những người nghèo “theo cách thức đầy tốt đẹp và quảng đại”
“Chúa Giêsu nói rằng chúng ta cần phải giống như người cha trao hết tài sản của mình cho đứa con hoang đàng hoang phí, thậm chí ngay cả khi người khác phản kháng, kể cả người con cả của mình”, vị Hồng y người Ba Lan nói.
ĐHY Krajewski sau đó đã chỉ cho Crux khu vực sân thượng với tầm nhìn ra Quảng trường và Đền thờ Thánh Phêrô.
Khung cảnh tuyệt đẹp cũng sẽ góp phần vào việc vận hành cơ sở. Nó sẽ được sử dụng làm phông nền cho những tin tức truyền hình về những câu chuyện của Vatican: “Quý vị có biết một sân thượng như thế có giá bao nhiêu ở Rome không? Tôi nghĩ chúng ta chỉ có thể có được nơi này khi được tài trợ nhờ vào quý vị!”, ĐHY Krajewski nói. Nhưng, hầu hết các ngày trong năm, sân thượng này sẽ là nơi để các cư dân ở đây thư giãn.
“Quý vị có thể có một khách sạn 6 sao ở đây, 600 Euro một đêm. Thật tuyệt vời khi nơi này lại được trao cho những người vô gia cư?”.
Minh Tuệ (theo Crux)