ĐTC Phanxicô: “Hãy noi gương bắt chước sự hân hoan vui mừng của Đức Maria trong cuộc thăm viếng”

“Là một người mẹ tuyệt vời, Đức Maria đã nhận thức được rằng tình yêu lớn lên mỗi ngày giữa những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống”, ĐTC Phanxicô chia sẻ. “Tình yêu của một người mẹ cũng như sự khéo léo đã có thể biến một cái chuồng bò trở thành một ngôi nhà cho Chúa Giêsu, với những chiếc tã nghèo nàn và một tình yêu tràn ngập”.

cq5damweb800800_1

Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ Đức Mẹ Thăm Viếng tại thành phố Bucharest hôm thứ Sáu 31/5, đồng thời khuyến khích các tín hữu Công giáo tại Rumani hãy noi gương bắt chước sự hân hoan khiêm nhường của Đức Maria qua những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày.

“Đức Maria thực hiện cuộc hành trình, gặp gỡ và vui mừng hân hoan bởi vì Mẹ mang một điều gì đó tuyệt vời hơn chính mình: Mẹ chính là người mang đến một sự chúc lành. Giống như Mẹ, chớ gì chúng ta cũng không sợ việc mang đến sự chúc lành mà Rumani cần đến”, ĐTC Phanxicô chia sẻ hôm 31 tháng 5 tại Nhà thờ Chính Tòa Thánh Giuse tại thành phố Bucharest.

“Đây chính là bí mật của mỗi Kitô hữu: Thiên Chúa hiện diện giữa chúng ta như một Đấng cứu tinh đầy uy quyền. Xác tín của chúng ta về điều này cho phép chúng tôi, giống như Mẹ Maria, vui mừng dâng lời ca tiếng hát”, ĐTC Phanxicô nói.

ĐTC Phanxicô chia sẻ rằng việc chiêm ngưỡng Đức Trinh Nữ Maria có thể giúp người ta nhận ra những sự hy sinh thầm lặng, sự tận tụy và sự từ bỏ chính bản than mình của rất nhiều bà mẹ và những người bà, những người không ngại việc “phải xắn tay áo lên” và gánh lấy những khó khăn vì con cái và gia đình họ.

“Là một người mẹ tuyệt vời, Đức Maria nhận thức được rằng tình yêu lớn lên mỗi ngày giữa những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống”, ĐTC Phanxicô nói. “Tình yêu của một người mẹ và sự khéo léo đã có thể biến một cái chuồng bò trở thành một ngôi nhà cho Chúa Giêsu, với những chiếc tã nghèo nàn và một tình yêu tràn ngập”.

“Đức Maria, đầy hèn mọn và khiêm tốn, bắt đầu từ sự vĩ đại của Thiên Chúa và mặc dù có vấn đề, Mẹ đã luôn luôn tràn ngập niềm vui, bởi vì Mẹ phó thác cho Thiên Chúa trong tất cả mọi việc. Mẹ nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa luôn có thể làm những việc kỳ diệu nếu như chúng ta mở rộng lòng mình với Ngài và với anh chị em của mình”, ĐTC Phanxicô giải thích.

Lễ Đức Mẹ Thăm viếng kỷ niệm cuộc hành trình của Đức Trinh Nữ Maria đến thăm người chị họ của mình là bà Elizabeth, người đã nhận ra Đấng Cứu Thế chưa sinh ra trong cung lòng của Mẹ.

“Đức Trinh Nữ Maria đã thực hiện cuộc hành trình của mình từ Nazareth đến nhà ông Dacaria và bà Elizabeth. Đây chính là cuộc hành trình đầu tiên của Đức Maria, như đã được Kinh Thánh tường thuật lại. Cuộc hành trình đầu tiên trong rất nhiều cuộc hành trình”, ĐTC Phanxicô chia sẻ trong bài giảng Thánh lễ.

“Đức Maria sẽ thực hiện cuộc hành trình từ Galilê đến Bêlem, nơi Chúa Giêsu sẽ sinh ra; Mẹ sẽ xuống Ai Cập để cứu đứa con của mình khỏi tay Vua Hêrôđê; Mẹ sẽ một lần nữa hàng năm lên Giêrusalem để dự Lễ Vượt qua, và cuối cùng Mẹ sẽ theo chân Chúa Giêsu đến đỉnh đồi Canvê”, ĐTC Phanxicô nói.

ĐTC Phanxicô giải thích rằng tất cả các cuộc hành trình này đều có một điểm chung: “chúng không bao giờ dễ dàng chút nào; chúng luôn đòi hỏi sự can đảm và tinh thần kiên nhẫn”.

“Chúng nói với chúng ta rằng Đức Mẹ biết ý nghĩa của việc đi bộ lên dốc… Mẹ biết việc đi bộ mệt như thế nào và Mẹ có thể nắm lấy tay chúng ta giữa những khó khăn của chúng ta, trong những khúc quanh co và nguy hiểm nhất trong cuộc hành trình của chúng ta”, ĐTC Phanxicô nói.

Chúa Thánh Thần thúc giục chúng ta, với tư cách là những người Kitô hữu, trải nghiệm tình mẫu tử phi thường của Giáo hội, khi Giáo hội tìm kiếm, bảo vệ và quy tụ con cái của mình”, ĐTC Phanxicô nói.

“Chúng ta hãy nghĩ đến những chứng nhân vĩ đại của những vùng đất này: những con người đơn sơ luôn luôn tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa giữa bối cảnh của sự bách hại. Họ không đặt hy vọng vào thế giới, nhưng vào Thiên Chúa, và vì thế họ tiếp tục kiên trung”, ĐTC Phanxicô thúc giục.

Thánh lễ kết thúc ngày đầu tiên trong chuyến Tông du của ĐTC Phanxicô Rumani, từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6. Hôm thứ Bảy 1/6, ĐTC Phanxicô đã đến vùng đông bắc Rumani để viếng thăm Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Iași, trước khi phong Chân Phước cho bảy  vị Giám mục Hy Lạp-Công giáo tử đạo tại Transylvania vào ngày Chúa nhật 2/6.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết