ĐTC Phanxicô: “Hãy nhớ đến những người ‘bị biến thành tro tàn’ bởi chiến tranh và sự thờ ơ”

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến trong đám rước để cử hành Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro tại Vương cung thánh đường Santa Sabina ở Rome ngày 26 tháng 2 năm 2020. (Tín dụng: Paul Haring / CNS.)

Đức Thánh Cha Phanxicô xuất hiện trong cuộc rước để cử hành Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro tại Vương Cung Thánh Đường Santa Sabina ở Rome ngày 26 tháng 2 năm 2020 (Ảnh: Paul Haring / CNS)

ROME – Khởi đầu 40 ngày mùa Chay, hôm thứ Tư 26/2, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết đây chính là thời điểm để tưởng nhớ những người “đã bị biến thành tro tàn” thông qua chiến tranh và sự thờ ơ.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cho biết rằng đây không phải là thời gian cho “những bài thuyết giảng vô ích”, nhưng là thời gian để nhận ra rằng, mặc dù không là gì ngoài tro bụi, chúng ta “được Thiên Chúa yêu thương”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro tại Vương Cung Thánh đường Santa Sabina do các Tu sĩ Đaminh điều hành, tọa lạc trên đồi Aventine tại Rome. Theo như truyền thống, ĐTC Phanxicô bắt đầu với một lời cầu nguyện ngắn gọn tại Tu viện Thánh Anselm của các Tu sĩ Biển Đức trước khi dẫn dầu những người tập trung tham dự cuộc rước ngắn tiến về phía Vương cung Thánh đường.

“Tro rắc trên đầu chúng ta sẽ đưa chúng ta trở về với lòng đất; nó nhắc nhở chúng ta rằng tất cả chúng ta đều là bụi tro và chúng ta sẽ trở về với tro bụi”, ĐTC Phanxicô nói. “Chúng ta yếu đuối, bất toàn và phải chết. Hàng thế kỷ và thiên niên kỷ trôi qua, và chúng ta đã xuất hiện và qua đi; trước sự bao la của các thiên hà và không gian, chúng ta chẳng là gì cả. Chúng ta là tro bụi trong vũ trụ. Tuy nhiên, chúng ta là tro bụi được Thiên Chúa yêu thương”.

Nhân loại, ĐTC Phanxicô nói, chính là “niềm hy vọng, là kho báu và vinh quang” của Thiên Chúa.

“Mùa Chay không phải là thời gian cho những bài thuyết giảng vô ích, nhưng là thời gian để nhận ra rằng thân phận tro bui thấp hèn của chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Đó chính là thời gian của ân sủng, thời gian để cho Thiên Chúa nhìn chằm chằm vào chúng ta bằng tình yêu thương, và bằng cách này thay đổi cuộc sống của chúng ta”, ĐTC Phanxicô tiếp tục. “Chúng ta được đặt vào thế giới này để đi từ tro bụi đến sự sống. Vì vậy, chúng ta đừng biến hy vọng và ước mơ của Thiên Chúa đối với chúng ta trở thành tro bụi. Chúng ta đừng trở nên cam chịu”.

“Tro được xức trên đầu khi bắt đầu Mùa Chay, ĐTC Phanxicô nói, sẽ ảnh hưởng đến mọi suy nghĩ của chúng ta, như một lời nhắc nhở rằng với tư cách là con cái của Thiên Chúa, “chúng ta không thể để cho cuộc đời của mình để chạy theo tro bụi”.

Theo ĐTC Phanxicô, các hạt bụi chính là “những thực tế thoáng qua của thế giới này”, chẳng hạn như việc sống chỉ để kiếm tiền của, có được khoảng thời gian an nhàn, có được uy tín hoặc được thăng quan tiến chức trong công việc.

“Chúng ta sống vì những thứ ý nghĩa hơn, để chúng ta biến giấc mơ của Thiên Chúa trở thành hiện thực và để yêu thương”, ĐTC Phanxicô nói. “Tro được rắc lên đầu chúng ta để ngọn lửa của tình yêu có thể thắp lên trong quả tim của chúng ta. Chúng ta là những công dân của Nước Trời, và tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa và anh em thân cận chính là hộ chiếu của chúng ta để được vào Thiên đàng”.

Những của cải trần gian, ĐTC Phanxicô lưu ý, sẽ chứng minh sự vô dụng, cũng giống như tro bụi. Tuy nhiên, tình yêu thương được chia sẻ trong gia đình, tại nơi làm việc, trong Giáo hội và thế giới, sẽ tồn tại.

Tro bụi, theo ĐTC Phanxicô, là một lời nhắc nhở về sức mạnh của tình yêu của Thiên Chúa.

“Tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta, chúng ta đều nhìn thấy tro bụi của sự chết”, ĐTC Phanxicô nói. “Những cuộc sống bị biến thành tro bụi. Những đống đổ nát, sự tàn phá hủy diệt, chiến tranh. Cuộc sống của những người vô tội không được chào đón, cuộc sống của những người nghèo khổ bị loại trừ, cuộc sống của những người già nua bị bỏ rơi. Chúng ta tiếp tục tự hủy hoại chính chúng ta, trở về với tro bụi”.

“Và có biết bao nhiêu tro tàn trong các mối quan hệ của chúng ta!”, ĐTC Phanxicô tiếp tục. “Hãy nhìn vào các gia đình của chúng ta: Những cuộc cãi vã của chúng ta, sự bất lực của chúng ta để rồi không thể giải quyết những xung đột, không sẵn lòng để xin lỗi, để tha thứ, để bắt đầu lại, đồng thời khẳng định quyền tự do và những quyền lợi của chúng ta!”.

ĐTC Phanxicô cũng cho biết rằng “thói đạo đức giả” chính là sự nhơ nhuốc bẩn thỉu cần phải được loại bỏ khỏi tâm hồn chúng ta, như Tin Mừng Thứ Tư Lễ Tro đề cập.

Chúa Giêsu, ĐTC Phanxicô tiếp tục, nói với các môn đệ đừng thực thi những công việc của lòng thương xót, đừng cầu nguyện hay ăn chay, nếu như những điều đó được thực hiện với sự kiêu căng phô trương, với thói hai lòng hoặc giả hình.

Việc rũ sạch mọi bụi khỏi tâm hồn của chúng ta, ĐTC Phanxicô nói, là điều mà các Kitô hữu không thể tự mình làm được, vì sự thánh thiện chỉ đạt được với sự trợ giúp của Thiên Chúa. Để làm được điều này, ĐTC Phanxicô đề nghị tận dụng mùa Chay – thời gian của sự chữa lành – cho việc chiêm ngắm trước Chúa Kitô bị đóng đinh và cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu, xin đoái thương đến con, xin biến đổi con”.

“Và một khi chúng ta đã đón nhận tình yêu của Ngài, một khi chúng ta rơi lệ khi nghĩ về tình yêu đó, chúng ta có thể bước vào cuộc sống mới, bằng cách quyết tâm không bao giờ để cho cuộc sống của mình chìm đắm trong tro bụi”, ĐTC Phanxicô nói.

Trước đó, trong buổi tiếp kiến thứ Tư hàng tuần, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ với hàng ngàn tín hữu tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô, Mùa Chay chính là mùa để xóa bỏ mọi phiền nhiễu trong cuộc sống để lắng nghe rõ hơn lời mời gọi của Thiên Chúa và đồng thời lắng nghe những người cần được giúp đỡ.

“Đây chính là thời điểm thích hợp để tắt tivi và mở Kinh Thánh ra. Đây chính là lúc để ngắt kết nối với những chiếc điện thoại di động và kết nối chính chúng ta với Tin Mừng”, ĐTC Phanxicô nói.

“Đây chính là thời gian để từ bỏ những lời nói vô bổ, những cuộc trò chuyện vô ích, những tin đồn, những cuộc trò chuyện ngồi lê đôi mách”, và trò chuyện thân mật với Thiên Chúa, ĐTC Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết