ĐTC Phanxicô: Hãy chữa lành 'niềm hy vọng mòn mỏi' trong một Giáo hội bị tổn thương

Hôm thứ Bảy 27/1, ĐTC Phanxicô cho biết rằng Ngài đã nhận ra sự mệt mỏi trong hàng tư tế và trong các cộng đồng tôn giáo do những tội lỗi vốn đã làm tổn hại Giáo hội ngày nay.

“Sự mệt mỏi đối với niềm hy vọng xuất phát từ việc nhìn thấy một Giáo hội bị tổn thương bởi tội lỗi, thường không nghe thấy tất cả những tiếng kêu vốn vang vọng tiếng kêu của Đức Giêsu: ‘Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ con?’”, ĐTC Phanxicô chia sẻ trong bài giảng Thánh lễ tại Panama hôm 26/1.

Đức Thánh Cha đã cử hành Thánh lễ buổi sáng cùng với các linh mục, những người sống đời tận hiến và các thành viên thuộc các phong trào giáo dân quy tụ tại Panama nhân Đại hội Giới trẻ Thế giới từ ngày 22-27 tháng 1.

“Chúng ta hãy mở cửa và để cho niềm hy vọng mòn mỏi của chúng ta trở lại mà không sợ hãi, để khi Chúa Giêsu đi qua, đoái nhìn chúng ta với lòng thương xót và mời gọi chúng ta bước theo Ngài”, ĐTC Phanxicô khuyến khích.

Stations_of_the_Cross_WYD_Panama_Credit_Daniel_Ibanez_CNA_SizeBài giảng của ĐTC Phanxicô tại Vương Cung Thánh đường Santa Maria la Antigua mới được cải của Thành phố Panama tạo tập trung vào việc mô tả về sự mệt mỏi của Chúa Giêsu được tìm thấy trong Tin mừng của Thánh Gioan: “Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng” (Ga 4,6).

“Chúa Giêsu đã cẩm thấu được mệt mỏi là gì, và qua sự mệt mỏi của Ngài, rất nhiều cuộc tranh đấu của các quốc gia và các dân tộc chúng ta, các cộng đồng của chúng ta và tất cả những người mệt mỏi và mang gánh nặng đều có thể tìm thấy một nơi an nghỉ”, ĐTC Phanxicô nói.

Có rất nhiều lý do cho sự mệt mỏi trên hành trình của chúng ta với tư cách là các linh mục, những nam nữ tu sĩ sống đời tận hiến và thành viên của các phong trào giáo dân: từ nhiều giờ làm việc mệt mỏi, không có nhiều thời gian để ăn uống, nghỉ ngơi và ở bên gia đình, cho đến những điều kiện làm việc và các mối quan hệ ‘độc hại’ dẫn đến tình trạng kiệt sức và thất vọng”, ĐTC Phanxicô tiếp tục.

“Giống như người phụ nữ Samari trong nhiều năm đã mang theo những chiếc bình trống rỗng của những tình yêu thất bại, chúng ta biết rằng không phải bất kỳ lời nói nào cũng có thể giúp chúng ta lấy lại năng lượng và lời tiên tri trong sứ mạng của mình.Tuy nhiên, không phải bất kỳ sự mới lạ nào, dù có vẻ lôi cuốn, cũng có thể làm dịu cơn khát của chúng ta”, ĐTC Phanxicô nói.

ĐTC Phanxicô đã cảnh báo chống lại một hình thức đặc biệt  của sự mệt mỏi vốn “đánh giá năng lượng, nguồn lực và khả năng tồn tại của sứ mạng của chúng ta trong thế giới đầy thách thức và thay đổi này”.

“Đây chính là một sự mệt mỏi vốn gây ra sự tê liệt. Nó phát xuất từ việc nhìn về phía trước và không biết làm thế nào để phản ứng với những thay đổi mạnh mẽ và khó hiểu mà chúng ta với tư cách là một xã hội đang trải qua”, ĐTC Phanxicô nói.

ĐTC Phanxicô đã gọi sự nghi ngờ vào Thiên Chúa và sự đóng góp của ơn gọi tôn giáo cho thế giới hiện đại là một trong những điều dị giáo tồi tệ nhất có thể xảy ra trong thời đại chúng ta”.

“Sự mòn mỏi hy vọng có thể ăn sâu vào tâm hồn của các cộng đồng của chúng ta”, ĐTC Phanxicô giải thích. “Tất cả mọi thứ dường như diễn ra như thường lệ, nhưng trong thực tế, đức tin đang sụp đổ và thất bại”.

ĐTC Phanxicô đã nhắc nhở những người sống đời ơn gọi “về cách thức Chúa Thánh Thần truyền cảm hứng cho những người sáng lập nên các cộng đoàn của anh chị em và các giám mục và các linh mục đã đặt nền tảng cho các cộng đoàn của anh chị em”.

Qua những “vị thánh ngay bên cạnh” này, Chúa Thánh Thần “đã mang lại sức sống và hơi thở mới cho một khoảnh khắc đặc biệt của lịch sử khi mà tất cả mọi hy vọng và phẩm giá dường như bị bóp nghẹt và nghiền nát”, ĐTC Phanxicô nói.

“Một niềm hy vọng mòn mỏi sẽ được chữa lành…khi nó không sợ hãi để quay trở lại nơi yêu đầu tiên của nó và để tìm thấy, nơi những khu vực ngoại vi và những thách đố trước chúng ta hôm nay, cùng một bài hát, cùng một ánh mắt truyền cảm hứng cho bài hát và ánh mắt của những người đã đi trước chúng ta”, ĐTC Phanxicô nói.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết