ĐTC Phanxicô: 'Hãy chiêm ngắm Thánh giá trong suốt Tam Nhật Phục Sinh'

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắn nhủ các tín hữu trong buổi tiếp kiến chung hôm thứ Tư 8/4 với lời mời gọi sống Tuần Thánh và Tam Nhật Vượt Qua như là “một Phụng vụ cao cả nhất tại tư gia”, đồng thời chiêm ngắm Đấng Chịu Đóng Đinh và suy niệm những lời của Tin Mừng.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã phát biểu với các tín hữu từ Thư viện trong Điện Tông Tòa tại Vatican hôm thứ Tư 8/4 mời gọi họ tìm sự can đảm, sức mạnh và hy vọng vào tình yêu bao la vô tận của Thiên Chúa.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô bắt đầu buổi tiếp kiến chung của mình, được truyền trực tiếp, với một câu hỏi hết sức sâu sắc:

Trong những tuần lễ này với đầy rẫy những sự lo lắng và đau khổ vì đại dịch, chúng ta có thể tự hỏi mình một câu hỏi về Thiên Chúa: Ngài làm gì khi đối diện với nỗi đau của chúng ta? Ngài ở đâu khi mọi thứ đang trở nên tồi tệ? Tại sao Ngài không giải quyết mọi vấn đề ngay lập tức?

Trình thuật Tin Mừng về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, vốn đồng hành cùng với chúng ta trong những Ngày Thánh này, Đức Giáo hoàng nói, giúp chúng ta tiến về phía trước với sự tin tưởng và hy vọng.

Trên thực tế, Đức Phanxicô giải thích, các trình thuật Tin mừng cho chúng ta biết rằng nhiều câu hỏi đã được đặt ra trong suốt thời gian Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu, bắt đầu với câu hỏi khi nào, sau khi chào đón Chúa Giêsu vào hành Giêrusalem, người dân tự hỏi khi nào cuối cùng Ngài sẽ giải thoát họ khỏi kẻ thù.

“Họ mong đợi một Đấng Messiah mạnh mẽ và oai hùng”, Đức Giáo hoàng nói. Thay vào đó, Ngài hiền lành và khiêm nhường trong lòng, kêu gọi sự ăn năn hối cải và lòng thương xót.

Chính đám đông đã chào đón Ngài hô vang “Hosanna, Vạn tuế con Vua Đa-vít”, Đức Giáo hoàng nói, rồi sau đó lại gào thét rằng: “Đóng đinh nó vào thập giá”.

Họ bối rối và sợ hãi, Đức Giáo hoàng Phanxicô giải thích, và “những người theo Ngài đã bỏ rơi Ngài. Họ suy nghĩ rằng: nếu đây là số mạng của Chúa Giêsu, thì Ngài không phải là Đấng Cứu Thế, bởi vì Thiên Chúa mạnh mẽ và bất khả chiến bại”.

Nhưng, Đức Giáo hoàng Phanxicô tiếp tục, nếu chúng ta tiếp tục đọc trong bài tường thuật Tin Mừng về Cuộc Khổ Nạn, “chúng ta phát hiện ra một điều gì đó đáng kinh ngạc”:

“Khi Chúa Giê-su trút hơi thở, một sĩ quan chỉ huy La Mã, một người không phải là một tín đồ, nhưng đã chứng kiến Ngài chịu đau khổ trên Thập giá, người đã nghe Ngài tha thứ cho những người đã làm hại Ngài, đã cảm động trước tình yêu vô hạn của Ngài và nói: ‘Thật vậy, Người này là Con Thiên Chúa’”.

Viên sĩ quan đã tiết lộ dung mạo đích thực của Thiên Chúa, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, bằng cách nói ngược lại với những điều người khác đang nói.

Đức Giáo hoàng tiếp tục giải thích rằng Thiên Chúa đã tự biểu lộ hoàn toàn trên Thập giá, đồng thời nhắc nhở các tín hữu đừng quên rằng Thánh giá chính là “ngai” của Thiên Chúa.

“Thật tuyệt vời biết bao khi chiêm ngắm Đấng Chịu Đóng Đinh trong sự thinh lặng và xem Thiên Chúa của chúng ta là ai: Ngài không chỉ tay vào bất cứ ai, nhưng mở rộng vòng tay của mình cho tất cả mọi người, ngay cả với những kẻ đang đóng đinh Ngài; Ngài không đè bẹp chúng ta bằng vinh quang của Ngài, nhưng lại để cho bản thân mình bị lột trần truồng vì chúng ta; Ngài không yêu chúng ta bằng lời nói, nhưng ban cho chúng ta sự sống trong sự thinh lặng”.

Đã đến lúc, Đức Giáo hoàng Phanxicô lưu ý, “chúng ta phải tự giải thoát bản thân khỏi những định kiến về Thiên Chúa và nhìn vào Đấng Chịu Đóng Đinh”.

Chiêm ngưỡng Thánh Giá và đọc Tin Mừng

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục bài chia sẻ Giáo lý của mình bằng cách thúc giục các tín hữu sống những ngày thánh thiêng này, như một “nghi thức phụng vụ tại tư gia” của mình.

Trong những ngày Tam Nhật Vượt Qua, Đức Phanxicô nói, hãy chiêm ngắm Thánh giá và đọc Tin mừng:

“Trong những ngày giãn cách xã hội khi chúng ta cách ly xã hội và giữ mình ở trong nhà, hãy nắm lấy hai thứ này trong tay: Đấng Chịu Đóng Đinh – hãy chiêm ngắm Ngài – và Tin Mừng. Những thứ ấy sẽ dành cho chúng ta như một nghi thức phụng vụ cao cả nhất tại tư gia bởi vì chúng ta không thể đến nhà thờ”.

Với tình yêu Thiên Chúa, tất cả mọi thứ rồi cũng sẽ tốt đẹp

Bản chất thực sự của Thiên Chúa là Tình yêu, Đức Giáo hoàng nói, “sức mạnh của thế giới này rồi cũng sẽ trôi qua, trong khi tình yêu vẫn mãi trường tồn”.

“Tình yêu chữa lành tội lỗi của chúng ta bằng sự tha thứ của Ngài trong lễ Phục sinh bằng cách biến sự chết chóc trở thành một cuộc vượt qua biến đổi nỗi sợ hãi của chúng ta trở thành sự tin tưởng và biến nỗi thống khổ của chúng ta trở thành niềm hy vọng”, Đức Giáo hoàng Phanxicô giải thích. Lễ Phục Sinh cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa có thể biến mọi thứ trở nên tốt đẹp, và với Ngài, chúng ta có thể thực sự tin tưởng rằng tất cả sẽ trở nên tốt đẹp.

“Đó là lý do tại sao vào buổi sáng Phục sinh, chúng ta được truyền dạy: ‘Đừng sợ!’. Chúng ta không đơn độc, Thiên Chúa không bỏ quên chúng ta”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.

Đức Giáo hoàng Phanxicô kết luận bằng cách nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu đã thay đổi lịch sử “bằng cách trở nên gần gũi với chúng ta”.

“Thông qua cái chết của Ngài, Ngài đã chiến thắng sự chết”, Đức Giáo hoàng nói. “Vì vậy, chúng ta cũng có thể thay đổi cuộc sống của mình bằng cách gần gũi với Ngài”, với sự xác quyết rằng, “Chúng ta không cô đơn bởi vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Ngài không bỏ rơi chúng ta và Ngài không bao giờ quên chúng ta”.

 Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết