ĐTC Phanxicô: “Hãy cầu nguyện cho những người lớn tuổi, cô đơn và sợ hãi trong đại dịch coronavirus”

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành thánh lễ tại Casa Santa Marta ngày 13 tháng 3 năm 2020. Tín dụng: Vatican Media.

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ tại nhà nguyện Casa Santa Marta hôm 13 tháng 3 năm 2020 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Ba 17/3, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện cho những người lớn tuổi, những người đang bị cô lập, cô đơn và sợ hãi trong đại dịch coronavirus.

“Hôm nay, tôi muốn chúng ta cầu nguyện cho những người lớn tuổi đang đau khổ theo cách đặc biệt, với sự cô đơn tràn trề trong sâu thẳm tâm hồn và đôi khi có quá nhiều nỗi sợ hãi”, ĐTC Phanxicô chia sẻ hôm 17 tháng 3.

“Chúng ta hãy cầu nguyện với Thiên Chúa để Ngài sẽ luôn gần gũi với các bậc ông bà, cha mẹ của chúng ta, tất cả người lớn tuổi và ban cho họ sức mạnh”, ĐTC Phanxicô chia sẻ thêm. “Họ đã trao ban cho chúng ta sự khôn ngoan, sự sống, và lịch sử. Chúng ta cũng hãy gần gũi với họ qua những lời cầu nguyện”.

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cử hành Thánh lễ hàng ngày của mình trong nhà nguyện của nhà khách Santa Casa Santa Marta tại Vatican để cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát coronavirus trên toàn cầu.

Các Thánh lễ sẽ được phát trên truyền hình ở Ý và được truyền phát qua internet trong suốt thời gian khi mà nhiều nơi trên thế giới đã phải đình chỉ các Thánh lễ công khai do coronavirus.

Trong bài giảng Thánh lễ của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về những lời của Chúa Giêsu đối với các môn đệ về sự tha thứ.

Chúa Giêsu đã rao giảng về tinh thần hiệp nhất và tình bằng hữu, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, khi Phêrô hỏi phải làm gì khi một trong những anh em của họ xúc phạm họ, gây ra những điều lầm lỗi đối với họ: “Nếu người anh em của con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?”.

ĐTC Phanxicô giải thích rằng phản ứng của Chúa Giêsu để phải tha thứ đến “bảy mươi lần bảy” nghĩa là luôn luôn phải làm như vậy. “Anh chị em phải luôn luôn tha thứ”.

ĐTC Phanxicô lưu ý rằng không dễ để tha thứ; quả tim của chúng ta luôn luôn ích kỷ, và chúng trở nên gắn bó với sự thù hận, trả thù, và sự ganh ghét.

Đây là những gì ma quỷ mong muốn, ĐTC Phanxicô nói. Ma quỷ mong muốn sự hận thù và sự ganh ghét phát triển, thường là trên những thứ nhỏ nhặt, để rồi phá hủy mọi thứ.

Nhưng Thiên Chúa hoàn toàn tha thứ cho chúng ta và yêu cầu chúng ta làm điều tương tự, ĐTC Phanxicô nói.

ĐTC Phanxicô cũng nhắc lại câu chuyện ngụ ngôn của Chúa Giêsu về người đầy tớ có khoản nợ lớn được chủ nhân tha thứ, nhưng lại không tha thứ cho khoản nợ nhỏ hơn của con nợ của anh ta.

“Câu chuyện ngụ ngôn Chúa Giêsu nói với chúng ta một cách hết sức rõ ràng: tha thứ. Xin Chúa dạy chúng ta sự khôn ngoan của việc tha thứ vốn không hề dễ dàng này”, ĐTC Phanxicô thúc giục.

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyên mọi người nên nghĩ về sự tha thứ khi họ đi tham dự Thánh lễ và khi họ đi đến với Bí tích giải tội, hãy tự hỏi bản thân: “Tôi có tha thứ không?”.

Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng: “Việc cầu xin sự tha thứ có nghĩa là tha thứ. Hai điều này phải đi đôi với nhau”.

“Nguyện xin Thiên Chúa giúp chúng ta nhận thức được điều này và biết cúi đầu, chứ không tự cao tự mãn, để biết quảng đại tha thứ cho nhau”, Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện.

“Hãy tha thứ, vì nếu tôi không tha thứ, tôi cũng sẽ không được tha thứ”.

Hoàng Thịnh (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết