ĐTC Phanxicô: ‘Hãy cầu nguyện cho những người bị kết án bất công’

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh lễ tại Casa Santa Marta (Truyền thông Vatican)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh lễ tại nhà nguyện Casa Santa Marta (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dâng Thánh lễ sáng thứ Ba 7/4 tại nhà nguyện Casa Santa Marta để cầu nguyện cho những người phải chịu những bản án bất công vì bị bắt bớ. Ngài cũng nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta được chọn để phục vụ.

Mở đầu phụng vụ sáng thứ Ba, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Hôm nay, tôi muốn cầu nguyện cho tất cả những người phải chịu một bản án bất công vì ai đó đã gán cho họ”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô giải thích rằng Chúa Giêsu đã bị các luật sĩ truy lùng mặc dù Ngài vô tội.

Trong bài giảng của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô tập trung vào ơn gọi của người tôi trung được trình bày trong Bài đọc thứ nhất.

Tất cả chúng ta đã được chọn

Tiên tri Isaai (Is 49: 1-6) thuật lại câu chuyện về Đấng Mêsia và Dân Chúa. Thiên Chúa đã chọn vị tiên tri trước khi ông được sinh ra, Đức Giáo hoàng Phanxicô giải thích. Tương tự như vậy, mỗi người trong chúng ta được chọn từ trong lòng mẹ với ơn gọi phục vụ. Không ai trong số chúng ta “đi vào thế giới này một cách tình cờ”, Đức Phanxicô nói.

“Mỗi người trong chúng ta đều có một vận mệnh, một số phận tự do, số mạng được Thiên Chúa chọn. Tôi được sinh ra với số mạng được chọn làm con Thiên Chúa, trở thành người tôi trung của Thiên Chúa với nhiệm vụ phục vụ”.

Ơn gọi phục vụ

“Phục vụ không phải là đòi hỏi một số lợi ích cho bản thân chúng ta ngoài việc phục vụ”, Đức Phanxicô nói. Chúa Giêsu, người Tôi trung của Thiên Chúa đã cho chúng ta một mẫu gương về sự phục vụ. Vinh quang của Chúa Giêsu đó là phục vụ cho đến chết. “Có vẻ như đó là một sự thất bại nhưng đó là một cách thế phục vụ”, Đức Phanxicô nói.

Khi Dân Chúa tự xa cách thái độ phục vụ, họ là “một dân tộc bội giáo”, Đức Phanxicô giải thích. Điều này dẫn đến việc họ xây dựng cuộc sống của mình trên những tình yêu khác vốn thường là ngẫu tượng và họ đánh mất đi ơn gọi của mình.

Thái độ ăn năn

Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích rằng điều quan trọng là thái độ của chúng ta trước Thiên Chúa, Đấng đã chọn chúng ta và xức dầu chúng ta trở thành tôi trung của Ngài. Ngoại trừ Đức Mẹ và Chúa Giêsu, tất cả chúng ta đều sa ngã. Ví dụ về Phêrô là một nguồn cảm hứng. Khi Phêrô chối Chúa Giêsu và gà gáy, ông đã khóc lóc và ăn năn thống thiết (Mt 26:75). Đây chính là con đường của một người tôi trung cầu xin sự tha thứ khi bị vấp ngã.

Một con đường khác đó là con đường của người tôi trung không có khả năng hiểu rằng mình đã sa ngã. Con đường này khiến cho tâm hồn họ mở ra cho những đam mê dẫn đến việc tôn thờ ngẫu tượng. Giống như Giuđa, trái tim họ trở nên rộng mở với Satan.

Lời cầu nguyện của Đức Giáo hoàng Phanxicô

 Kết thúc bài giảng của mình, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta suy nghĩ về Chúa Giêsu, “Đấng trung thành trong việc phục vụ”. Ơn gọi của chúng ta là để phục vụ chứ không phải là để tìm kiếm lợi ích từ vị thế của chúng ta trong Giáo hội. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cầu nguyện rằng giống như Phêrô, chúng ta có thể khóc khi vấp ngã.

Tuệ Tâm (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết