ĐTC Phanxicô gửi thông điệp video tới Thái Lan trước chuyến Tông du Thái Lan, từ ngày 20-23 tháng 11
Sau đây là nội dung của thông điệp video được Đức Thánh Cha Phanxicô gửi đi nhân dịp chuyến Tông du sắp tới của ngài đến Thái Lan, từ ngày 20-23 / 11/2019:
Anh chị em thân mến!
Trước thềm chuyến Tông du của tôi đến Thái Lan, tôi muốn gửi lời chào thân thương tới toàn thể anh chị em.
Tôi biết rằng, là một quốc gia đa sắc tộc và đa dạng với các truyền thống văn hóa và tinh thần phong phú, Thái Lan đã nỗ lực để thúc đẩy sự hòa hợp và việc cùng nhau chung sống hòa bình, không chỉ trong dân chúng mà cả khu vực Đông Nam Á. Trong thế giới thường xuyên phải trải nghiệm sự bất hòa, chia rẽ và loại trừ, cam kết tạo ra sự thống nhất tôn trọng phẩm giá của mỗi con người, kể cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em, có thể là nguồn cảm hứng cho những nỗ lực mà tất cả mọi người có thành tâm thiện chí trên thế giới đang thực hiện, để thúc đẩy một sự sự phát triển vĩ đại, thực sự của gia đình nhân loại chúng ta trong sự liên đới, công bằng và việc sống trong hòa bình.
Trong chuyến viếng thăm của mình, tôi sẽ có cơ hội gặp gỡ cộng đồng Công giáo ở Thái Lan để khuyến khích họ trong đức tin và trong sự đóng góp của họ cho toàn xã hội. Họ là những người dân Thái và phải nỗ lực vì quê hương đất nước của mình. Tôi cũng hy vọng củng cố sự gắn kết của tình hữu nghị mà chúng ta cùng chia sẻ với nhiều anh chị em Phật tử, những người đã làm chứng cách hùng hồn cho các giá trị về tinh thần khoan dung và sự hòa hợp, vốn đặc trưng cho dân tộc của anh chị em. Tôi hy vọng rằng chuyến viếng thăm của tôi sẽ giúp làm nổi bật tầm quan trọng của việc đối thoại liên tôn, sự hiểu biết thông cảm lẫn nhau và tinh thần hợp tác huynh đệ, đặc biệt là việc phục vụ người nghèo, những người cần được giúp đỡ nhất và phục vụ hòa bình: tại thời điểm này, chúng ta cần phải nỗ lực rất nhiều cho hòa bình.
Tôi biết rằng rất nhiều người đang phải nỗ lực làm việc để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của tôi, và tôi cảm ơn tất cả anh chị em từ tận đáy lòng của mình. Trong những ngày này, tôi nhớ đến tất cả anh chị em, những người bạn thân yêu, trong những lời cầu nguyện của tôi. Tôi cầu nguyện cho anh chị em, cho gia đình, cho quê hương đất nước của anh chị em; và xin anh chị em cũng hãy cầu nguyện cho tôi. Cảm ơn anh chị em rất nhiều!
Minh Tuệ (theo Zenit)