Trong khi thừa nhận những lo ngại nghiêm trọng liên quan đến coronavirus, hôm 11 tháng 3 năm 2020, ĐTC Phanxicô kêu gọi các Kitô hữu đừng quên sự đau khổ của những người tị nạn Syria. Ngài cũng ngỏ lời cảm ơn các nhân viên y tế đang chăm sóc cho các bệnh nhân.
“Tại thời điểm này, tôi muốn ngỏ lời với tất cả những người bị lây nhiễm virut và những người mắc bệnh cũng như những người không chắc chắn về bệnh tình của mình”, ĐTC Phanxicô nói trong buổi tiếp kiến nói chung được phát đi từ thư viện nằm trong Điện Tông Tòa tại Vatican.
“Tôi chân thành cảm ơn các nhân viên bệnh viện, các bác sĩ, y tá và các anh chị em tình nguyện viên, những người mà trong thời điểm cực kỳ khó khăn này đang ở bên cạnh những người phải chịu đựng đau khổ”.
“Tôi cảm ơn tất cả các Kitô hữu, tất cả những người có thành tâm thiện chí, bất kể nam nữ, đang liên lỉ cầu nguyện cho thời điểm này, tất cả cùng đoàn kết với nhau, bất kể truyền thống tôn giáo; tôi chân thành cảm ơn vì nỗ lực này. Tuy nhiên, tôi không muốn nỗi đau này, dịch bệnh nghiêm trọng này khiến chúng ta quên đi những người dân Syria nghèo khổ đang phải chịu đựng đau khổ ở biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ: một dân tộc đau khổ trong nhiều năm ròng”.
Hoàng Thịnh (theo Zenit)