ĐTC Phanxicô đau buồn trước cái chết của một người cha và một đứa trẻ di cư tại biên giới Mỹ-Mexico

ĐTC Phanxicô vô cùng đau buồn trước cái chết của hai người di cư – một ông bố trẻ và đứa con gái bé bỏng của anh – những người đã chết đuối trên sông Rio Grande trong khi cố gắng vượt biên từ Mexico qua Hoa Kỳ.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

“Với nỗi buồn man mác, Đức Thánh Cha đã chứng kiến những hình ảnh về một người cha và đứa con gái bé bỏng bị chết đuối trên sông Rio Grande khi cố gắng vượt qua biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ”.

Alessandro Gisotti, Giám đốc tạm thời của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, đã đưa ra tuyên bố trên hôm thứ Tư 26/6 để trả lời các câu hỏi của các nhà báo.

“ĐTC Phanxicô vô cùng đau buồn trước cái chết của họ, và Ngài cầu nguyện cho họ cũng như cho tất cả những người di cư đã thiệt mạng trong khi tìm cách chạy trốn khỏi cảnh chiến tranh và khốn khổ”, ông  Alessandro Gisotti  cho biết thêm.

Những  người di cư Salvador

Oscar Alberto Martinez Ramirez, 25 tuổi và đứa con gái Valeria, 23 tháng tuổi, đã bị chết đuối trên sông Rio Grande hôm Chúa nhật 23/6, khi họ cố gắng đến Hoa Kỳ.

Thi thể vô hồn của hai người di cư từ El Salvador dạt vào bờ ở biên giới Mexico, Matamoros, thuộc bang Tamaulipas, đối diện Brownsville, Texas.

Thi thể của hai cha con người di cư được phát hiện hôm thứ Hai 24/6 chỉ cách một cây cầu quốc tế một cây số.

Chuyện gì đã xảy ra?

Một phóng viên của tờ La Jornada, Julia Le Duc, cho biết anh Martinez Ramirez đã đến Matamoros hôm Chúa nhật cùng với vợ là chịVanessa Avalos, và con gái tên Valeria.

Phóng viên này đã chứng kiến chị Avalos đưa bản kê khai của mình cho cảnh sát.

Chị Avalos cho biết rằng gia đình đã hy vọng yêu cầu tị nạn từ chính quyền Hoa Kỳ nhưng chồng chị là anh Martinez Ramirez đã quyết định bơi qua sông khi nhận thấy rằng có thể mất vài tuần lễ trước khi họ có thể bắt đầu quá trình.

“Anh Martinez Ramirez bơi qua trước cùng với cô con gái nhỏ của mình và sau đó để đứa bé lại bờ phía bên kia của Mỹ. Rồi anh quay lại đưa vợ sang bên kia bờ, nhưng đứa con gái của anh lao theo và rơi xuống nước. Khi anh quay ngược trở lại để cứu đứa bé, dòng nước chảy xiết đã cuốn trôi cả hai cha con”, phóng viên Le Duc phát biểu với tờ Guardian.

Những cuộc hành trình chết chóc

Hàng chục người đã thiệt mạng trong năm nay khi cố gắng vượt qua sông Rio Grande – được gọi là Rio Bravo ở Mexico.

Hôm Chúa nhật, hai đứa trẻ sơ sinh, một đứa trẻ mới chập chững biết đi và một người phụ nữ được phát hiện đã chết vì kiệt sức do say nắng tại Công viên Anzalduas, ở thành phố Mission phía nam Texas.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết