ĐTC Phanxicô đánh dấu kỷ niệm 25 năm vụ tấn công khủng bố nhằm vào trung tâm Do Thái tại Buenos Aires

ĐTC Phanxicô đã gửi một bức thư đến trung tâm Do Thái tại Argentina nhân dịp kỷ niệm 25 năm vụ đánh bom khủng bố khiến 85 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

“Đã 25 năm trôi qua kể từ sau thảm kịch AMIA”, ĐTC Phanxicô viết, và mỗi năm cứ vào ngày 18 tháng 7, “Tôi lại tưởng nhớ tới gia đình các nạn nhân, cả người Do Thái và các Kitô hữu”.

Trong một lá thư gửi đến trung tâm Do Thái AMIA tại Buenos Aires, nơi có trụ sở đã bị phá hủy bởi một vụ tấn công khủng bố xảy ra vào ngày 18 tháng 7 năm 1994 làm thiệt mạng 85 người và làm bị thương hơn 200 người khác, ĐTC Phanxicô đã lên án “sự điên rồ của việc hủy hoại sự sống và hy vọng nhân danh tôn giáo” và “những hành vi báng bổ nhân danh Thiên Chúa”.

“Chúng ta nhận thức một cách rõ ràng rằng không phải tôn giáo kích động và dẫn đến chiến tranh, mà là bóng tối nơi tâm hồn của những kẻ thực hiện những hành vi phi lý”, ĐTC Phanxicô nói.

Đảm bảo với gia đình các nạn nhân rằng Ngài sẽ cầu nguyện để Thiên Chúa ban cho những người thiệt mạng bởi hành động điên rồ này được yên nghỉ đời đời, ĐTC Phanxicô nói, “Tôi cũng cầu nguyện cho những người sống sót sau vụ nổ vốn đã khiến họ bị tổn thương về mặt thể xác cũng như trong tâm hồn”.

Và đề cập đến “cuộc chiến tranh thế giới thứ ba đang diễn ra từng phần”, ĐTC Phanxicô nói rằng sự điên rồ này chắc chắn không giới hạn ở Argentina, “nó giẫm đạp lên sự sống và tương lai” ở khắp mọi nơi.

“Nó không hề có ranh giới và thể hiện bộ mặt độc ác của nó từ Đông chí Tây; nó biến những tân nương trở thành những kẻ góa phụ, nó biến những cậu con trai và những cô con gái trở thành những đứa trẻ mồ côi – và tất cả điều này được thực hiện nhân danh tôn giáo, báng bổ Danh Thánh của Thiên Chúa”, ĐTC Phanxicô nói.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận bằng cách mời gọi tất cả các tín hữu nuôi dưỡng tinh thần huynh đệ, một ơn gọi mà Thiên Chúa đã đặt để nơi mỗi người chúng ta:

“Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta sống với nhau như huynh đệ, và tình huynh đệ này liên kết chúng ta vượt xa tất cả mọi giới hạn về mặt địa lý hoặc ý thức hệ. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau tạo nên đại gia đình nhân loại; chúng ta phải truyền nhận thức của việc trở thành huynh đệ của nhau, cùng với các giá trị của sự tôn trọng và tinh thần khoan dung, cho các thế hệ tương lai. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta bình đẳng về quyền lợi, cũng như trong các bổn phận và phẩm giá. Đối với Ngài, hòa bình không chỉ là quyền của chúng ta, mà việc xây dựng hòa bình phải là nghĩa vụ của chúng ta. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm xảy ra vụ tấn công khủng bố này, tôi muốn cùng hiệp thông với anh chị em và cùng hiệp ý cầu nguyện với tất cả anh chị em”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết