ĐTC Phanxicô: ‘COVID-19 khiến chúng ta ý thức mình là một cộng đồng nhân loại’

Tình nguyện viên mở bệnh viện dã chiến gần Milan (AFP hoặc người cấp phép)

Các tình nguyện viên tại buổi khánh thành bệnh viện dã chiến gần Milan (Ảnh: AFP)

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo “La Stampa” của Ý, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã mô tả nỗi u buồn và nỗi thống khổ do đại dịch coronavirus gây ra và đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ nhật báo “La Stampa”, được xuất bản hôm thứ Sáu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói về nỗi u buồn và nỗi thống khổ mà “tất cả mọi người” hiện đang phải trải qua do coronavirus. Cách duy nhất để sống sót trong tình huống này, theo Ngài, là gắn bó với nhau. Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta sống khoảnh khắc này “với tinh thần sám hối, bác ái bao dung và hy vọng”. Chúng ta cần “sự khiêm tốn”, ĐTC Phanxicô chia sẻ thêm, bởi vì chúng tôi thường quên đi rằng cũng có những thời khắc đen tối trong cuộc sống chúng ta. “Chúng ta nghĩ rằng điều đó chỉ có thể xảy ra với người khác. Nhưng thời gian này là khoảnh khắc đen tối đối với tất cả mọi người”, ĐTC Phanxicô nói. Đức Giáo Hoàng Phanxicô giải thích rằng mùa của Mùa Chay “đào luyện chúng ta thể hiện tinh thần liên đới với tha nhân, đặc biệt là những người phải chịu đau khổ”.

Cầu nguyện

Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cầu nguyện, đồng thời nhắc lại việc các Tông đồ hướng đến Chúa Giêsu để giải cứu họ trong cơn bão tố (Mc 4: 35-41). “Cầu nguyện giúp chúng ta hiểu được tính dễ bị tổn thương của mình”, ĐTC Phanxicô nói. “Đây là tiếng kêu khóc của những người đang bị nhấn chìm, những người cảm thấy họ đang gặp nguy hiểm và cô đơn. Và trong một hoàn cảnh khó khăn, tuyệt vọng, điều quan trọng là phải biết rằng Thiên Chúa vẫn đang hiện diện ở đó để bám víu lấy”.

Tất cả chúng ta đều đang đau khổ

Đức Giáo Hoàng Phanxicô không phân biệt giữa “những người có đức tin và những người không có đức tin”. Mọi người đang than khóc bởi vì họ đau khổ, ĐTC Phanxicô nói. “Tất cả mọi người” đều đang đau khổ. “Tất cả chúng ta đều là con cái trước mặt Chúa”, ĐTC Phanxicô chia sẻ thêm.

Những người qua đời mà không có thân nhân

ĐTC Phanxicô sau đó nói về những người đang chết trong sự cô đơn và không có sự an ủi của gia đình họ. ĐTC Phanxicô chia sẻ rằng Ngài đã không khỏi bàng hoàng bởi câu chuyện về một người phụ nữ lớn tuổi nói lời tạm biệt sau cùng với những người thân yêu của mình qua một chiếc điện thoại thuộc về một trong những y tá. “Nỗi đau đớn của những người đã qua đời mà không được nói lời từ biệt trở thành vết thương nhức nhối trong trái tim của những người bị bỏ lại phía sau”, ĐTC Phanxicô nói. Ngài cảm ơn “tất cả các y tá, bác sĩ và tình nguyện viên, bất chấp sự kiệt quệ không thể tin nổi của họ”, đã tự hiến, “với sự kiên nhẫn và tấm lòng vàng” của mình để túc trực thay thế cho những thành viên gia đình không thể hiện diện ở đó.

ĐTC Phanxicô cũng đề cập đến hậu quả của đại dịch coronavirus đối với tương lai của chúng ta. Cuộc khủng hoảng hiện tại sẽ giúp nhắc nhở chúng ta “một lần và mãi mãi, nhân loại là một cộng đồng duy nhất”, ĐTC Phanxicô nói. Nó sẽ dạy chúng ta rằng “mối quan hệ thân thích phổ quát” là quan trọng và tối cần thiết. Chúng ta nên nghĩ về nó giống như một hiện tượng “hậu chiến tranh”, ĐTC Phanxicô nói: “Đây sẽ không còn là ‘họ’ nữa. Nó sẽ là ‘chúng ta’. Bởi vì chúng ta chỉ có thể thoát ra khỏi tình huống này cùng với nhau”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết luận bằng cách nhấn mạnh rằng: “Chúng ta sẽ cần nhìn kỹ hơn vào cội nguồn của mình: ông bà của chúng ta, những người lớn tuổi”. Chúng ta sẽ cần phải “xây dựng mối quan hệ thân thích thực sự giữa chúng ta”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết