Chủ đề của Thông điệp Giáng Sinh ‘Urbi et Orbi’ hàng năm củaĐTC Phanxicô đó chính là: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng” (Is 9: 1)
Phát biểu với các tín hữu cùng nhau quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp Lễ Giáng sinh, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bốThông điệp Giáng Sinh ‘Urbi et Orbi’ hàng năm của mình.
‘Urbi et Orbi’, theo nghĩa đen có nghĩa là “thành Rôma và toàn thể thế giới”, và như thường lệ, năm nay, Đức Thánh Chađã nhấn mạnh hoàn cảnh của nhiều dân tộc và quốc gia đau khổ trên toàn cầu, đồng thời cầu nguyện sự bình an của Thiên Chúa, Đấng đã đến để giải thoát chúng ta.
Nhắc đến chủ đề của Thông điệp năm nay, ĐTC Phanxicô cho biết rằng, “Tâm hồn con người bị bao phủ dầy đặc bởi sự tối tăm, thế nhưng ánh sáng của Chúa Kitô vẫn còn mạnh mẽ hơn”.
Theo ĐTC Phanxicô, “Có bóng tối trong các mối tương quan cá nhân, gia đình và xã hội, nhưng ánh sáng của Chúa Kitô mạnh mẽ hơn nhiều. Có bóng tối trong các cuộc xung đột về kinh tế, địa chính trị và sinh thái, tuy nhiên, ánh sáng của Chúa Kitô thì mạnh mẽ hơn nhiều”.
Trung Đông
Đặc biệt, ĐTC Phanxicô đã chú ý đến “tình trạng của nhiều trẻ em phải chịu đựng đau khổ bởi chiến tranh và các cuộc xung đột tại Trung Đông và nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới”.
ĐTC Phanxicô đã cầu nguyện để Thiên Chúa ban sự an ủi cho “những người dân Syria thân yêu, những người vẫn chưa thấy hồi kết của tình trạng thù địch vốn đã giằng xéo đất nước này trong hàng thập kỷ qua”, đồng thời kêu gọi các chính phủ và cộng đồng quốc tế “tìm ra các giải pháp cho phép người dân trong khu vực chung sống trong hòa bình và an ninh, cũng như chấm dứt những đau khổ không thể kể xiết của họ”.
ĐTC Phanxicôhướng mọi suy nghĩ của mình đến người dân Lebanon, những người hiện đang phải tranh đấu để vượt qua “cuộc khủng hoảng hiện tại và tái khám phá ơn gọi của họ trong việc trở nên một thông điệp về sự tự do và cùng tồn tại hài hòa cho tất cả mọi người”.
ĐTC Phanxicô đã đề cập đến Thánh địa, nơi mà Ngài nói, “rất nhiều người dân –đang tiếp tục tranh đấu nhưng không nản lòng –hiện vẫn đang chờ đợi thời khắc của hòa bình, an ninh và thịnh vượng”, và đồng thời cầu nguyện để Thiên Chúa có thể mang lại niềm an ủi cho Iraq “giữa bối cảnh của những sự căng thẳng xã hội của nó, và cho Yemen , vốn hiện chịu đựng một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng”.
Lục địa Châu Mỹ
Nhìn xa hơn, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cầu nguyện rằng: “Nguyện xin Hài Nhi bé nhỏ tại Bêlem tmang lại niềm hy vọng cho toàn lục địa châuMỹ”, nơi mà Ngài nói rằng “một số quốc gia hiện đang trải qua thời kỳ của những biến động về xã hội và chính trị”.
Mọi suy nghĩ của ĐTC Phanxicô đã hướng đến “những người dân Venezuela thân yêu, từ lâu đã phải nỗ lực vượt qua những căng thẳng chính trị và xã hội của họ”, đồng thời cầu nguyện để họ có thể nhận được sự trợ giúp mà họ cần.
“Nguyện xin Ngài chúc lành cho những nỗ lực của những người đang làm việc để thúc đẩy công lý và hòa giải; và đồng thời nỗ lực để vượt qua nhiều cuộc khủng hoảng khác nhau cũng như nhiều hình thức của sự nghèo đói vốn làm tổn hại đến phẩm giá của mỗi người”, ĐTC Phanxicô nói.
Ukraina
ĐTC Phanxicôcũng đã đề cập đến quốc gia Ukraine bị xung đột tàn phá, Ngài nói: “Nguyện xin Đấng Cứu Độ trần gian mang ánh sáng đến cho đất nước Ukraina thân yêu, vốn hiện đang khao khát những giải pháp cụ thể cho một nền hòa bình lâu dài”.
Lục địa Châu phi
Và lục địa Châu Phi cũng luôn nằm trong tâm trí của ĐTC Phanxicô khi Ngài bày tỏ sự gần gũi với những thường dân bị buộc phải di cư vì những tình huống chính trị xã hội bất công dai dẳng.
“Chớ gì Con Thiên Chúa, Đấng đã từ trời xuống thế, bảo vệ chở che và trợ giúp cho tất cả những ai, vì những bất công cách này hay cách khác, bị buộc phải di cư với hy vọng có được một cuộc sống an toàn hơn. Chính sự bất công đã buộc họ phải băng qua các sa mạc và các đại dương, vốn đã trở thành những nghĩa trang. Chính sự bất công đã buộc họ phải chịu những sự ngược đãi không thể kể xiết, các hình thức nô lệ và tra tấn trong các trại giam giữ vô nhân đạo. Chính sự bất công đã khiến họ phải rời xa những nơi mà họ có thể có hy vọng về một cuộc sống xứng hợp với phẩm giá, thay vào đó tự thấy mình trước những bức tường của sự thờ ơ”.
Cụ thể, ĐTC Phanxicô đã đề cập đến khu vực phía đông của Cộng hòa Dân chủ Congo, “bị giằng xéo bởi các cuộc xung đột tiếp diễn”.
Nguyện xin Đấng Cứu Thế, ĐTC Phanxicô nói, “mang lại niềm an ủi cho tất cả những ai đau khổ bởi tình trạng bạo lực, thiên tai hoặc sự bùng phát của dịch bệnh. Và nguyện xin Đấng Emmanuel mang lại sự an ủi cho những người bị bách hại vì niềm tin tôn giáo của họ, đặc biệt là các nhà truyền giáo và các tín hữu đã bị bắt cóc, và các nạn nhân của các vụ tấn công bởi các nhóm cực đoan, đặc biệt là tại Burkina Faso, Mali, Nigervà Nigeria”.
Xin biến đổi quả tim chai đá của chúng con
Cuối cùng, ĐTC Phanxicô nói, “Nguyện xin Đấng Emmanuel mang đến ánh sáng cho tất cả những thành viên đau khổ trong gia đình nhân loại của chúng ta. Nguyện xin Ngài biến đổi những quả tim chai đá và ích kỷ của chúng ta, đồng thời biến chúng trở thành những khí cụ của tình yêu của Ngài. Nguyện xin Đấng Emmanuel cũng mang nụ cười của Ngài, qua những khuôn mặt đáng thương của chúng ta, đến cho tất cả mọi trẻ em trên thế giới: cho những người bị bỏ rơi và những người phải chịu đựng bạo lực”.
Qua bàn tay yếu đuối của chúng ta, ĐTC Phanxicô kết luận, “Nguyện xin Đấng Emmanuel giúp chúng ta biết giúp cho những người không có mảnh vải che thân được có quần áo để mặc, cho kẻ đói ăn và đồng thời chữa lành những người đau yếu bệnh tật. Thông qua tình thân hữu của chúng ta, nguyện xin Ngài giúp chúng ta biết trở nên gần gũi với những người già yếu bệnh tật và những người đơn chiếc, những người di cư và những người bị gạt ra bên lề xã hội. Nhân dịp Lễ Giáng Sinh tràn ngập niềm vui mừng hân hoan này, nguyện xin Ngài mang sự dịu dàng của Ngài đến với tất cả mọi người và làm bừng sáng bóng tối của thế giới này”.
Thiên Ân (theo Vatican News)