ĐTC Phanxicô: ‘Chúng ta sẽ bị phán xét về thái độ của chúng ta đối với những người nghèo’

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Sáng hôm thứ Hai 6/4, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành Thánh lễ vào tại nhà nguyện Casa Santa Marta cầu nguyện cho những người bị giam giữ trong các nhà tù quá đông đúc, và đồng thời nhắc nhở chúng ta trong bài giảng Thánh lễ rằng chúng ta sẽ bị phán xét về thái độ của chúng ta đối với những người nghèo.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dành ý chỉ trong Thánh lễ sáng thứ Hai 6/4 để cầu nguyện cho các tù nhân, đồng thời mời gọi tất cả mọi người cầu nguyện cho vấn đề nghiêm trọng của các nhà tù quá đông đúc ở nhiều nơi trên thế giới.

“Ở những nơi nào quá đông đúc cũng đều có một mối nguy hiểm rình rập trong đại dịch này, và điều đó chắc chắn trở thành một thảm kịch nghiêm trọng. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người có trách nhiệm và cho những người cần đưa ra quyết định trong lĩnh vực này, để họ có thể tìm ra một cách thức đúng đắn và sáng tạo để giải quyết vấn đề”.

Người nghèo luôn có bên bạn anh em

Trong bài giảng của mình, Đức Giáo hoàng đã suy tư về đọc Tin Mừng (Ga 12: 1-11) trong ngày, trong đó Maria đã dùng loại dầu thơm hảo hạng để xức chân Chúa Giêsu.

Sự kiện này đã gây ra một phản ứng phẫn nộ từ Giuđa mà qua đó Chúa Giêsu đã trả lời bằng một tuyên bố bí ẩn.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tập trung vào bài giảng của mình về những lời của Chúa Giêsu: “Người nghèo luôn có bên bạn anh em”.

Người quản lý bất trung

Chúa Giêsu nói rằng Giuđa dường như nghĩ về người nghèo, nhưng không phải vì họ thực sự quan trọng đối với ông. Điều ông ta quan tâm là tiền. Ông giữ túi tiền chung và là một tên ăn trộm.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho biết rằng luôn có những người có những đặc điểm này.

“Câu chuyện về người quản lý bất trung này luôn mang tính thời sự: họ luôn ở bên, thậm chí ở mức cao. Chúng ta nghĩ đến một số tổ chức từ thiện hoặc nhân đạo vốn có nhiều, rất nhiều nhân viên, với cơ cấu chỉ toàn là nhân viên và chỉ có khoảng 40% khoản đóng góp được trao cho người nghèo bởi vì có đến 60% được dùng để trả lương. Đây là cách lấy tiền của người nghèo”.

Những người nghèo không được nhìn thấy

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho biết những lời của Chúa Giêsu về việc người nghèo luôn ở bên chúng ta là sự thật. Nhưng, Đức Phanxicô nói, những điều chúng ta nhìn thấy trên các đường phố chỉ là phần nổi của tảng băng chìm.

“Phần lớn người nghèo là những người mà chúng ta không nhìn thấy: những người nghèo bị ẩn giấu. Và chúng ta không nhìn thấy họ bởi vì chúng ta tham gia vào nền văn hóa của sự thờ ơ này vốn phủ nhận sự tồn tại của họ. Vì vậy, chúng ta nói, ‘Không, không có nhiều như vậy. Bạn thấy đâu có nhiều như vậy’. Và chúng ta giảm thiểu thực tế của người nghèo. Nhưng thực sự có rất nhiều người nghèo”.

Thậm chí ngay cả những người không thờ ơ với sự hiện diện của người nghèo cũng có thể đến để xem họ như “những đồ vật trang trí trong một thành phố, giống như những bức tượng”, Đức Phanxicô nói, “như thể đó là chuyện bình thường”.

Những nạn nhân của các hệ thống kinh tế

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho biết nhiều người nghèo là nạn nhân của các hệ thống kinh tế và tài chính, nhưng lại quá bối rối khi kêu cầu sự giúp đỡ. Họ đã phải vật lộn kiếm sống, thậm chí ngay cả khi họ có một công việc.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô sau đó đã kể một câu chuyện từ thời Ngài còn là Tổng giám mục Địa phận Buenos Aires ở Argentina.

“Trước đây, có người nói với tôi về một nhà máy bỏ hoang, trong đó khoảng 15 gia đình đã sinh sống khoảng vài tháng trước. Tôi đã đi tới đó. Có những gia đình có con cái và mỗi gia đình đã xin một phần của nhà máy để tạm trú. Nhìn kĩ hơn, tôi thấy rằng mọi gia đình đều có đồ nội thất đàng hoàng, biểu thị cho tầng lớp trung lưu, với một chiếc tivi. Nhưng họ lâm vào tình cảnh như thế bởi vì họ không thể trả tiền thuê nhà. Đây là những người nghèo mới buộc phải rời bỏ nhà cửa vì họ không có đủ khả năng. Đây chính là sự bất công của hệ thống kinh tế hoặc tài chính đã khiến họ ra như thế”.

Chúa Giêsu luôn hiện diện nơi người nghèo

Để kết luận, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc lại rằng câu hỏi đầu tiên của Chúa Giêsu trong Ngày phán xét sẽ là: “Ngươi đã đối xử với người nghèo như thế nào? Ngươi có cho họ ăn? Ngươi có đến thăm những người bị tù đày, ngươi có thăm những người đau yếu trong bệnh viện? Ngươi có giúp đỡ những kẻ góa phụ và trẻ mồ côi? Bởi vì Ta hiện diện nơi những con người đó”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết chúng ta sẽ bị phán xét “về mối tương quan của chúng ta với người nghèo”.

“Nếu tôi bỏ qua những người nghèo khổ ngày hôm nay, gạt họ qua một bên và hành động như thể họ không tồn tại, Thiên Chúa cũng sẽ bỏ quên tôi trong Ngày phán xét. Khi Chúa Giê-su nói: ‘Anh em luôn có người nghèo bên mình’, Ngài đang nói: ‘Ta sẽ luôn ở bên cạnh anh em trong những người nghèo khó. Ta sẽ hiện diện ở đó’. Và đây không phải là hành động như một người cộng sản. Đây chính là trọng tâm của Tin Mừng: chúng ta sẽ bị phán xét về điều này”.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết