Trước giờ kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng hôm Chúa nhật 26/5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã suy tư về cách thức Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta và Giáo hội trong việc làm chứng cho Chúa Kitô Phục sinh.
![]()
Lấy gợi ý từ Tin Mừng Chúa nhật thứ 6 Phục Sinh (Ga 14: 23-29), Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng Chúa Giêsu không bao giờ để cho các Tông đồ lẻ loi cô độc, khi Ngài chuẩn bị đối mặt với Cuộc Khổ Nạn và Thập Giá.
“Đấng An Ủi, Chúa Thánh Thần mà Chúa Cha sẽ gửi đến nhân Danh Thầy – Ngài sẽ dạy các con mọi thứ và nhắc nhở các con về tất cả những gì Thầy đã nói với các con”, là những lời nói về lời hứa đó, ĐTC Phanxicô nói.
Thuật ngữ “Đấng An Ủi” (Paraclete) – trong tiếng Hy Lạp gốc – có nghĩa là “một người đứng bên cạnh người khác, để trợ giúp và khuyên giải”.
Chúa Thánh Thần nhắc nhở chúng ta về những lời dạy của Chúa Giêsu
Theo cách này, ĐTC Phanxicô nói, Chúa Giêsu tiếp tục hướng dẫn và truyền sinh khí cho các môn đệ của mình thông qua hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng giúp chúng ta thực hiện sứ mạng loan báo Tin Mừng trên toàn thế giới.
Chúa Thánh Thần không thêm bất cứ điều gì vào Mặc khải thiêng liêng, ĐTC Phanxicô nói, bởi vì “Chúa Giêsu đã truyền đạt tất cả những gì Ngài muốn để trao phó cho các Tông đồ”.
“Nói cách khác, nhiệm vụ của Chúa Thánh Thần đó chính là làm cho mọi người nhớ lại, để làm cho họ hiểu trọn vẹn và khuyến khích họ thực hiện một cách cụ thể những lời dạy của Chúa Giêsu”.
Chúa Thánh Thần hướng dẫn sứ mạng của Giáo hội
ĐTC Phanxicô cho biết đây cũng chính là sứ mạng của Giáo hội, mà Giáo hội thực hiện thông qua một lối sống rõ ràng.
Nó được đặc trưng, ĐTC Phanxicô nói, bởi “Đức tin vào Thiên Chúa và việc tuân giữ Lời Ngài; thái độ vâng phục trước hoạt động của Chúa Thánh Thần, Đấng liên tục làm cho Chúa Kitô Phục sinh sống và hiện diện; sự đón nhận bình an của Ngài và việc trở nên nhân chứng mà chúng ta thể hiện thông qua thái độ cởi mở và gặp gỡ tha nhân”.
ĐTC Phanxicô cho biết rằng Giáo hội không thể đứng yên bất động nhưng dựa vào sự tham gia tích cực của tất cả những người đã được rửa tội.
Chúng ta được mời gọi, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, để giải thoát bản thân khỏi những quan điểm, những chiến lược và mục tiêu vốn thường cản trở hành trình đức tin, và đồng thời lắng nghe với thái độ luôn vâng theo Lời Chúa.
“Đó chính chính là Thần Khí của Thiên Chúa, Đấng hướng dẫn chúng ta và hướng dẫn Giáo hội, để khuôn mặt đích thực của Giáo hội, xinh đẹp rạng ngời và chói lọi, theo Thánh ý của Chúa Kitô, có thể tỏa sáng”.
Theo gương Mẹ Maria
Cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô mời mọi các tín hữu cầu xin Đức Trinh Nữ Maria bảo vệ Giáo hội và toàn thể nhân loại, nhất là trong tháng Năm, khi chúng ta cầu nguyện với Đức Mẹ với lòng sùng kính đặc biệt.
“Chớ gì Mẹ Maria, Đấng có đức tin khiêm nhường và can trường đã cộng tác hoàn toàn với Chúa Thánh Thần trong việc Nhập Thể của Con Thiên Chúa, cũng giúp chúng ta để cho mình được Chúa Thánh Thần chỉ bảo và hướng dẫn, ngõ hầu chúng ta có thể đón nhận Lời Chúa và trở nên nhân chứng bằng chính cuộc sống của chúng ta”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)