ĐTC Phanxicô cho biết ngài đã không trò chuyện trực tiếp với Putin về cuộc chiến tranh Ukraine

Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các câu hỏi của các nhà báo trên chuyến bay của ngài từ Malta đến Rôma ngày 3 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: Paul Haring / CNS)

Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các câu hỏi của các nhà báo trên chuyến bay từ Malta trở về Rôma vào ngày 3 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: Paul Haring / CNS)

Một lần nữa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tránh đề cập một cách trực tiếp đến Tổng thống Nga Vladimir Putin và thay vào đó, tập trung lên án chiến tranh như là một hành động tàn ác và vô nhân đạo vốn “đi ngược lại tinh thần con người”.

Trong cuộc trò chuyện với các nhà báo vào ngày 3 tháng 4, trên chuyến bay từ Malta trở về Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô đã được hỏi liệu ngài đã trò chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin chưa.

“Những điều tôi đã nói với các nhà chức trách thuộc tất cả các bên đều được công khai”, Đức Thánh Cha nói. “Tôi đã không kìm lại bất kỳ điều gì tôi đã nói”.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng tiết lộ rằng lần cuối cùng ngài trò chuyện với Putin là khi Tổng thống Nga gọi điện để bày tỏ những lời cầu chúc tốt đẹp nhân dịp đầu năm mới.

Bất chấp nhiều báo cáo về tội ác chiến tranh do Nga gây ra, Đức Thánh Cha Phanxicô vẫn tiếp tục truyền thống lâu đời của Vatican là không lên án một bên trong một cuộc chiến.

Gần đây nhất, một loạt các bức ảnh được tung lên mạng cho thấy hậu quả của những hành động tàn bạo ở Ukraine, trong đó có rất nhiều người Ukraine dường như đã bị hành quyết.

Không hay biết về những hình ảnh trước cuộc họp báo, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thông tin này là bằng chứng thêm rằng “chiến tranh quả là một sự tàn ác”.

“Đó là tinh thần của Ca-in”, Đức Thánh Cha nói. “Tôi sẵn sàng làm tất cả những gì phải làm, và Tòa Thánh, bên ngoại giao, đang nỗ lực làm tất cả mọi thứ có thể. Chúng tôi không thể công khai tất cả những gì chúng tôi thực hiện, nhưng chúng tôi đang làm tất cả những gì có thể làm được”.

Trong khi nhắc lại rằng một chuyến viếng thăm có khả năng xảy ra đến Ukraine “hiện đang được bàn tính”, giáo hoàng nói rằng điều đó vẫn chưa chắc chắn.

“Tôi nói với tất cả sự chân thành rằng tôi muốn đến đó. Tôi luôn sẵn lòng, không có chuyện ‘không’”, Đức Thánh Cha nói. “Nếu điều đó có thể được thực hiện, tôi phải làm. Mọi thứ hiện còn rất mông lung”.

Tuy nhiên, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu với các nhà báo rằng một cuộc gặp gỡ với Đức Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill hiện đang được tiến hành.

“Chúng tôi đang nghĩ đến việc thực hiện cuộc gặp gỡ đó ở Trung Đông”, Đức Thánh Cha cho biết.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đề cập đến những lo ngại về vấn đề sức khỏe của ngài. Trong chuyến viếng thăm của mình ở Malta, Đức Thánh Cha được nhìn thấy đi lại một cách chậm chạp do đau chân và ngài thường sẽ ngồi yên khi di chuyển trên chiếc popemobile.

“Sức khỏe của tôi hơi thất thường”, Đức Thánh Cha cho biết. “Tôi gặp vấn đề này với đầu gối của mình, điều đó gây ra những vấn đề liên quan đến việc đi lại. Nhưng mọi thứ đang trở nên tốt hơn”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bị đau thần kinh tọa trong nhiều năm, theo Mayo Clinic, điều có thể gây ra những cơn đau dữ dội lan tỏa dọc theo đường đi của dây thần kinh tọa, phân nhánh từ phần lưng dưới qua hông và xuống mỗi chân.

Vào cuối tháng 12 năm 2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã không thể chủ sự buổi cầu nguyện truyền thống tất niên hoặc Thánh lễ Năm mới tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô do cơn đau thần kinh tọa.

“Chúng tôi sẽ xem liệu nó (đầu gối) có hoạt động trở lại bình thường hay không”, Đức Thánh Cha nói. “Nhưng chúng tôi không biết cục diện sẽ kết thúc như thế nào”.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết