ĐTC Phanxicô chia sẻ nhân dịp Lễ Các Thánh Nam Nữ: Sự thánh thiện là ‘một ân sủng và một cuộc hành trình’

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với những người hành hương tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ Kinh Truyền Tin nhân dịp Lễ trọng kính Các Thánh Nam Nữ vào ngày 1 tháng 11 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô trò chuyện với những người hành hương tụ tập tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ Kinh Truyền Tin nhân dịp Lễ trọng kính Các Thánh Nam Nữ vào ngày 1 tháng 11 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chia sẻ với những người hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô rằng sự thánh thiện vừa là một “ân sủng” từ Thiên Chúa vừa là một “cuộc hành trình” mà chúng ta phải “cam kết” thực hiện sau khi đã lãnh nhận.

Đức Thánh Cha đã đưa ra những lời nhận xét trên từ Điện Tông Tòa trước khi đọc Kinh Truyền Tin đặc biệt nhân dịp Lễ trọng kính Các Thánh Nam Nữ vào ngày 1 tháng 11. Đức Thánh Cha mời gọi những người tham dự hãy suy xét sự thánh thiện trong ngày lễ này.

Sự thánh thiện là “một món quà, anh chị em không thể mua được”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Và đồng thời, đó là một cuộc hành trình. Một món quà và một cuộc hành trình”.

“Sự thánh thiện là một món quà của Thiên Chúa mà chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép rửa. Và nếu chúng ta để nó phát triển, nó có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng ta”, Đức Thánh Cha nói.

Các Thánh, Đức Thánh Cha lưu ý, “không phải là những anh hùng không thể tiếp cận hoặc ở đâu xa vời. Họ là những người giống như chúng ta, những người bạn của chúng ta, những người có xuất phát điểm giống như món quà mà chúng ta đã lãnh nhận: phép rửa tội”.

Những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ Kinh Truyền Tin nhân dịp lễ trọng kính Các Thánh Nam Nữ, ngày 1 tháng 11 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham dự giờ Kinh Truyền Tin nhân dịp lễ trọng kính Các Thánh Nam Nữ, ngày 1 tháng 11 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Sự thánh thiện là một món quà được ban cho mọi người để có được một cuộc sống hạnh phúc”, Đức Thánh Cha nói. “Sau cùng, khi nhận được một món quà, phản ứng đầu tiên của chúng ta là gì? Chính xác là chúng ta đang hạnh phúc vì điều đó có nghĩa là có ai đó yêu thương chúng ta. Món quà của sự thánh thiện làm cho chúng ta hạnh phúc. Nó cho chúng ta thấy Thiên Chúa yêu thương chúng ta như thế nào”.

Nhưng “mọi món quà đều phải được đón nhận, hoan nghênh”, Đức Thánh Cha nói. Và một món quà “mang theo nó trách nhiệm đáp lại”. Sự thánh thiện là “một lời mời gọi dấn thân”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, để chúng ta không phung phí món quà từ Thiên Chúa.

Sự thánh thiện, Đức Thánh Cha lập luận, cũng là “một cuộc hành trình. Một cuộc hành trình được thực hiện cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau, kết hợp với những người bạn đồng hành tuyệt vời đó là các Thánh”.

“Họ là những người anh chị em mà chúng ta luôn có thể tin cậy”, Đức Thánh Cha nói. “Các Thánh trợ giúp chúng ta, và khi chúng ta rẽ sai đường, với sự hiện diện thầm lặng của các ngài, các ngài luôn luôn sửa dạy chúng ta”.

Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi du khách hãy tự hỏi mình một số câu hỏi liên quan đến việc nhận được ơn trở nên thánh thiện: “Tôi có nhớ mình đã lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần, Đấng mời gọi tôi nên thánh và giúp tôi đạt đến điều đó không? Tôi có tạ ơn Chúa Thánh Thần vì món quà này không? Tôi có cảm thấy các Thánh ở gần tôi không? Tôi có hướng đến các ngài không? Tôi có biết lịch sử của một số vị Thánh trong số họ không?”.

“Xin Mẹ Maria, Nữ Vương các Thánh, giúp chúng ta cảm nhận được niềm vui của ân sủng đã lãnh nhận và gia tăng trong chúng ta niềm khao khát đối với đích đến vĩnh cửu của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Sau khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha lưu ý rằng vào thứ Năm, ngài sẽ cử hành Thánh lễ tại nghĩa trang chiến tranh gần đó ở Rôma, nơi chôn cất nhiều binh sĩ đã thiệt mạng trong Thế chiến II.

“Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho tất cả những người đau khổ vì chiến tranh ngày nay”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Chúng ta nhớ đến Ukraine đau khổ, Palestine đau khổ, Israel đau khổ. Chúng ta hãy nhớ đến tất cả những nơi khác trên thế giới nơi chiến tranh đang diễn ra”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết