Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh lễ tại nhà nguyện Casa Santa Marta hôm 8 tháng 4 năm 2020.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dành ý chỉ trong Thánh lễ sáng thứ Tư 8/4 tại nhà nguyện Casa Santa Marta để cho sự hoán cải của những kẻ lợi dụng những người túng thiếu trong đại dịch. Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói về nhiều Giuđa đã bán và phản bội người khác vì tiền.
“Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho những người mà trong thời gian xảy ra đại dịch này, đã lợi dụng những người túng thiếu và thu lợi từ nhu cầu của người khác, như những kẻ mafia, những kẻ cho vay nặng lãi và những người khác. Chớ gì Thiên Chúa đánh động tâm hồn họ và hoán cải họ”, Đức Giáo hoàng Phanxicô thúc giục trong phần mở đầu Thánh lễ.
Sau đó, trong bài giảng của mình, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về bối cảnh Tin mừng trong đó Thánh Sử Mát-thêu kể lại việc Giuđa thực hiện một thỏa thuận với các thượng tế để phản bội Chúa Giêsu vì 30 đồng bạc.
Những kẻ buôn người và bóc lột người khác
Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng Thứ Tư Tuần Thánh – còn được gọi là “Thứ Tư gián điệp” hay “Thứ Tư phản bội” – khi Giuđa bán Thầy mình, khiến chúng ta nghĩ về việc buôn bán nô lệ từ Châu Phi sang Châu Mỹ. Nó có vẻ như là một điều gì đó từ rất lâu và rất xa xưa rồi nhưng thậm chí ngay cả ngày nay, mỗi ngày, người ta đều bán rẻ những người khác, giống như những thiếu nữ Yazidi bị bán cho lực lượng Daesh.
Có những Giuđa, bán rẻ anh chị em của họ, bóc lột họ trong lao động, mà không trả tiền, mà không nhìn nhận nhiệm vụ của họ.
Họ thậm chí bán cả những người thân yêu nhất của họ. Đức Giáo hoàng Phanxicô nghĩ về những người cho rằng việc đưa cha mẹ của họ đi xa đến các Viện dưỡng lão “an toàn” và để không gặp họ nữa là thuận tiện. “Họ đang bán cả cha mẹ mình”, Đức Giáo hoàng nói. Do đó, có một câu nói phổ biến rằng một người như vậy “có khả năng bán cha mẹ của mình”. Những người như vậy cảm thấy bình an vì cha mẹ của họ được giữ an toàn và được chăm sóc.
Thiên Chúa hay tiền của
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói về nạn buôn người ngày nay, như trước đây. Chúa Giêsu trao cho tiền bạc địa vị ông chủ khi Ngài nói, “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của” – hai ông chủ. Và Chúa Giêsu cho chúng ta hai sự lựa chọn: “Hoặc là phụng sự Thiên Chúa và chúng ta sẽ được tự do trong việc tôn thờ và phụng sự, hoặc làm tôi tiền bạc và chúng ta sẽ trở thành nô lệ cho tiền của”.
Nhưng nhiều người muốn vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của, Đức Giáo hoàng nói, vốn là điều không thể. Trong khi giả vờ như phụng sự Thiên Chúa và tiền của, họ hóa ra là “những kẻ bóc lột ẩn giấu, hoàn hảo về mặt xã hội, nhưng dưới gầm bàn họ thậm chí còn là những kẻ buôn người”.
Quá khứ của Giuđa, tình yêu vì tiền
Nói về quá khứ của Giuđa, Đức Giáo hoàng nói, chúng ta không biết. Anh ta hẳn là một cậu bé bình thường, có lẽ với những lo lắng, nhưng Chúa Giêsu đã gọi anh trở thành môn đệ. Tuy nhiên, Giuđa không bao giờ có thể chỉnh đốn để có được “môi miệng và trái tim của một người môn đệ”, như Bài đọc đầu tiên nói.
Bất chấp sự yếu đuối của Giuđa, Chúa Giêsu vẫn yêu mến ông. Từ bối cảnh tại nhà Lazarô, nơi Maria đã dùng loại dầu thơm hảo hạng để xức lên chân Chúa Giêsu, Tin Mừng khiến chúng ta hiểu rằng Giuđa rất ham thích tiền. Thánh Gioan giải thích rằng Giuđa hối tiếc về việc lãng phí nước hoa không phải vì ông ta yêu thương người nghèo mà vì ông ta là một tên trộm.
Việc yêu thích tiền bạc, Đức Giáo hoàng nói, đã đưa ông vượt ra ngoài các quy tắc, và “giữa hành động ăn cắp và phản bội, chỉ có một bước nhỏ”. Đó là một quy tắc và quy tắc đó là “những người quá yêu thích tiền bạc thì phản bội người khác để có được thêm nhiều tiền hơn, luôn luôn là như vậy”.
“Do đó, Giuđa, có lẽ là người có cái tâm tốt, với ý định tốt, cuối cùng trở thành kẻ phản bội đến mức bán đứng Thầy mình”.
Bất chấp tất cả những điều này, Đức Giáo hoàng Phanxicô chỉ ra, Chúa Kitô không bao giờ tự mình gọi Giuđa là “kẻ phản bội”. Thay vào đó, Chúa Giêsu gọi Giuđa là “bạn” và hôn ông. Đức Giáo hoàng cho biết đây là mầu nhiệm về kẻ phản bội Giuđa.
Tuy nhiên, Chúa Giêsu mạnh mẽ đe dọa kẻ phản bội: “Khốn cho kẻ nộp Con Người, thà nó đừng sinh ra thì hơn!”.
Giuđa có bị sa hỏa ngục hay không, chúng ta không chắc chắn điều đó, Đức Giáo hoàng nói, đồng thời thu hút sự chú ý đến lời của Chúa Giêsu với Giuđa: “này bạn”
Ma quỷ – một kẻ nắm giữ tiền của xấu xa
Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết rằng câu chuyện về Giuđa cũng chỉ ra thực tế rằng ma quỷ là một kẻ nắm giữ tiền của xấu xa. “Hắn không đáng tin cậy; hắn hứa hẹn tất cả mọi thứ, cho bạn thấy tất cả mọi thứ và cuối cùng để bạn một mình cô đơn trong tuyệt vọng để rồi treo cổ tự tử”.
Bồn chồn và dằn vặt giữa lòng tham và tình yêu dành cho Chúa Giêsu, Giuđa quay trở lại với các thượng tế vf kỳ mục để cầu xin sự tha thứ, cầu xin sự giải thoát, nhưng họ đáp: “Can gì đến chúng tôi. Mặc kệ anh!”. Đức Giáo hoàng cho biết đây là cách ma quỷ nói, khiến chúng ta tuyệt vọng.
Một Giuđa trong mỗi chúng ta
Về vấn đề này, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói về việc nhiều người đã “thể chế hóa Giuđa trong thế giới này những kẻ bóc lột người khác”. Ngoài ra còn có một kiểu Giuđa nhỏ mọn trong mỗi người chúng ta, đặc biệt là khi “chọn lựa giữa lòng trung thành và lợi ích cá nhân”.
“Mỗi người trong chúng ta”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, “đều có thể phản bội, bán đứng người khác, lựa chọn lợi ích của riêng mình”. “Mỗi người trong chúng ta đều có cơ hội để cho mình bị cuốn hút bởi việc yêu thích tiền bạc và của cải”.
Tuệ Tâm (theo Vatican News)