
ĐTC Phanxicô dâng Thánh lễ tại nhà nguyện Casa Santa Marta hôm 10 tháng 3 năm 2020 (Ảnh: Truyền thông Vatican/ CNA)
Trong bài giảng Thánh lễ hôm Chúa nhật của mình, ĐTC Phanxicô đã chia sẻ rằng thật là một ân sủng khi cùng khóc với những người phải rơi lệ khi nhiều người phải đau khổ vì hậu quả của đại dịch coronavirus.
“Hôm nay, nhiều người đã bật khóc. Và chúng ta, từ bàn thờ này, từ Hy tế của Chúa Giêsu – Đấng chẳng hề tủi hổ khi cũng than khóc – cầu xin ân sủng để cũng biết rơi lệ. Chớ gì hôm nay có thể đối với tất cả mọi người, là một ngày Chúa nhật đẫm những giọt nước mắt”, ĐTC Phanxicô chia sẻ trong bài giảng vào ngày 29 tháng 3.
Trước khi dâng Thánh lễ trong nhà nguyện Casa Santa Marta tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng ngài cầu nguyện cho những người đang khóc vì sự cô đơn, sự mất mát, hoặc do những khó khăn về mặt kinh tế do đại dịch coronavirus.
“Tôi nghĩ đến rất nhiều người đang phải rơi lệ: những người bị cô lập trong các khu vực cách ly, những người già cô đơn, những người đang phải nằm viện, những người được trị liệu, những người cha người mẹ nhận thấy rằng vì không có lương nên họ sẽ không thể lo cái ăn con cái của họ”.
“Rất nhiều người phải khóc. Chúng ta cũng vậy, từ sâu thẳm tâm hồn chúng ta, hãy đồng hành cùng họ. Và điều đó sẽ không làm chúng ta tổn hại khi than khóc một chút với tiếng khóc của Thiên Chúa cho Dân của Người”, ĐTC Phanxicô nói.
ĐTC Phanxicô đã tập trung bài giảng của mình vào tình thuật Tin Mừng của Thánh Gioan về cái chết và sự sống lại của anh Lazarô: “Và Chúa Giêsu đã khóc”.
“Việc Chúa Giêsu khóc mới thương cảm làm sao!”, ĐTC Phanxicô nói. “Ngài khóc từ sâu thẳm trái tim của mình, Ngài khóc với tình yêu, Ngài khóc với người đang than khóc”.
“Tiếng khóc của Chúa Giêsu. Có lẽ, Chúa Giêsu cũng đã khóc vào những giây phút khác trong cuộc đời – chúng ta không biết – chắc chắn là trong Vườn Ô liu. Nhưng Chúa Giêsu khóc vì tình yêu, luôn luôn là như vậy”, ĐTC Phanxicô cho biết thêm.
Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ rằng Chúa Giêsu không thể không nhìn đến con người với lòng trắc ẩn thương xót: “Biết bao nhiêu lần chúng ta đã nghe trong Tin Mừng cảm xúc này của Chúa Giêsu, với một cụm từ được lặp đi lặp lại: ‘Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng thì chạnh lòng thương’”.
“Ngày nay, đối mặt với một thế giới phải chịu đựng rất nhiều đau khổ, trong đó có rất nhiều người phải gánh chịu hậu quả của đại dịch này, tôi tự hỏi: ‘ Liệu tôi có biết khóc như Chúa Giêsu vào lúc này không? Quả tim của tôi có giống với quả tim của Chúa Giêsu không?”, ĐTC Phanxicô nói.
Trong bài chia sẻ trong giờ kinh Truyền Tin được phát trực tiếp của mình, ĐTC Phanxicô đã suy tư về trình thuật Tin Mừng về cái chết của anh Lazarô.
“Chúa Giêsu có thể tránh được cái chết của người bạn của mình là Lazarô, nhưng Ngài muốn biến nỗi đau của chúng ta đối với cái chết của những người thân yêu của chúng ta thành nỗi đau của chính Ngài, và trên hết Chúa Giêsu muốn biểu lộ sự thống trị của Thiên Chúa đối với sự chết”.
Khi Chúa Giêsu đến Bethania, Lazarô đã chết được bốn ngày, ĐTC Phanxicô giải thích. Chị gái của Lazarô là Mác-ta chạy đến gặp Chúa Giêsu và thưa: “Nếu Thầy ở đây, em con đã không chết”.
“Chúa Giêsu trả lời: ‘Em con sẽ trỗi dậy’ và nói thêm: ‘Ta là sự sống lại và là sự sống, Ai tin vào Ta thì dầu có chết cũng sẽ được sống’. Chúa Giêsu cho thấy mình là Chúa Tể của sự sống, Đấng có khả năng ban sự sống ngay cả cho người đã chết”, ĐTC Phanxicô chia sẻ sau khi trích dẫn Tin Mừng.
“Hãy có đức tin! Giữa bối cảnh của sự than van khóc lóc, anh chị em cũng hãy tiếp tục giữ vững đức tin, thậm chí ngay cả khi sự chết dường như đã chiến thắng”, ĐTC Phanxicô nói. “Hãy để Lời Chúa mang sự sống quay trở lại những nơi có sự chết chóc”.
ĐTC Phanxicô nhấn mạnh: “Câu trả lời của Thiên Chúa về vấn đề sự chết đó là Chúa Giêsu”.
ĐTC Phanxicô gọi mỗi người chúng ta loại bỏ tất cả những thứ “có mùi vị của tử thần khỏi cuộc sống của họ, bao gồm thói đạo đức giả, thái độ chỉ trích người khác, sự vu khống và việc gạt bỏ người nghèo ra bên lề xã hội”.
“Chúa Kitô sống, và bất cứ ai đón nhận Ngài và trung thành với Ngài đều chạm đến sự sống”, ĐTC Phanxicô nói.
“Nguyện Đức trinh Nữ Maria giúp chúng ta trở nên từ bi nhân hậu như Chúa Giêsu Con của Mẹ, Đấng đã biến nỗi đau khổ của chúng con trở thành nỗi đau của chính Ngài. Mỗi người chúng ta gần gũi với những người đang đau khổ, sẽ trở thành một sự phản chiếu của tình yêu và lòng bao dung nhân hậu của Thiên Chúa, Đấng đã giải thoát chúng ta khỏi sự chết và làm cho sự sống chiến thắng khải hoàn”.
Tuệ Tâm (theo CNA)