Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành Thánh lễ hàng ngày tại Nhà nguyện Casa Santa Marta
Trong Thánh lễ hàng ngày tại nhà nguyện Casa Santa Marta hôm thứ Tư 1/4, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cầu nguyện cho tất cả những người làm việc trong giới truyền thông. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã suy tư về tầm quan trọng của tinh thần môn đệ Kitô giáo, có nghĩa là ở lại trong Chúa Kitô.
Ý cầu nguyện của Đức Giáo hoàng Phanxicô trong Thánh Lễ thứ Tư ¼ tại Nhà nguyện Casa Santa Marta đó là “cầu nguyện tất cả những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông, những người đang làm việc để truyền đạt thông tin”. Họ đang làm việc, ĐTC Phanxicô nói, “để mọi người không cảm thấy quá cô lập; để giáo dục trẻ em, để giúp chúng ta chịu đựng khoảng thời gian cách ly đầy hạn chế này”.
Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha tập trung vào cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và các Luật sĩ về bản tính của Ngài. Chúa Giêsu, ĐTC Phanxicô nói, cuối cùng đã dồn họ vào chân tường, và họ đã dùng đến những lời lẽ lăng mạ và báng bổ.
Ở lại trong Chúa Giêsu
Nhưng đối với những kẻ tin vào Ngài, Chúa Giêsu nói, “Nếu các ngươi cứ ở lại trong Lời của Ta, các ngươi sẽ thật là môn đệ của Ta” (Ga 8,31). Từ “ở lại” là một hạn từ quan trọng. Chúa Giêsu đã thường xuyên lặp lại, kể cả trong Bữa Tiệc Ly. ĐTC Phanxicô lưu ý rằng Chúa Giêsu không nhấn mạnh vào việc học biết và nghiên cứu: Chúa Giêsu coi đó là điều hiển nhiên. Thay vào đó, ĐTC Phanxicô cho biết điều quan trọng nhất là “ở lại” trong Chúa Giêsu và trong Lời của Ngài.
Đặc tính của một người Kitô hữu
Trở lại với một hình ảnh quen thuộc, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh rằng việc trở thành một Kitô hữu không phải là vấn đề của việc có được một loại giấy tờ tùy thân nào đó, một chứng minh thư có ghi: “Tôi là một Kitô hữu”. Bản sắc của người Kitô hữu đó là tinh thần môn đệ. “Nếu anh chị em ở lại trong Chúa, trong Lời của Chúa, trong cuộc đời của Chúa, anh chị em sẽ trở thành môn đệ của Người”, ĐTC Phanxicô nói. Mặt khác, nếu anh chị em không ở lại trong Ngài, anh chị em có thể đánh giá cao Giáo huấn và bước theo Chúa Giêsu như một người hiền lành và tốt bụng, nhưng anh chị em sẽ không phải là môn đệ của Chúa Kitô.
Việc trở thành môn đệ khiến chúng ta được tự do
Và chính việc trở nên môn đệ Chúa Kitô làm cho chúng ta được tự do, ĐTC Phanxicô nói. “Một người môn đệ là một người được tự do vì họ ở trong Thiên Chúa”. Nhưng điều đó có nghĩa gì? ĐTC Phanxicô giải thích rằng việc trở thành môn đệ có nghĩa là cho phép bản thân được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. “Đó là lý do tại sao người môn đệ luôn là một người có truyền thống và luôn luôn có một sự mới mẻ, một người tự do…không bao giờ phụ thuộc các ý thức hệ, các học thuyết trong đời sống Kitô hữu, các học thuyết vốn có thể được thảo luận. Người đó vẫn ở lại trong Chúa, chính Thần khí truyền cảm hứng cho họ”.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô kết thúc bài giảng của mình bằng cách cầu xin Thiên Chúa có thể giúp chúng ta “hiểu được sự uyên thâm của việc ở lại trong Ngài và giúp chúng ta hiểu được sự mật thiết với Chúa Thánh Thần: Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta tự do”. Điều này, ĐTC Phanxicô nói, là một sự xức dầu, “và việc trở nên môn đệ đồng nghĩa với việc được xức dầu. Những người ở lại trong Thiên Chúa nhận lãnh điều này”.
Tuệ Tâm (theo Vatican News)