Đức Giáo Hoàng Phanxicô trước tượng Đức Mẹ trong Thánh lễ tại nhà nguyện Casa Santa Marta
Trong Thánh lễ tại nhà nguyện Casa Santa Marta vào sáng thứ Sáu 3/4, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã hướng mọi suy nghĩ của mình đến những vấn đề sẽ gây ra sau đại dịch coronavirus. Trong bài giảng Thánh lễ, ĐTC Phanxicô nhắc nhớ đến Đức Mẹ Sầu Bi, đồng thời mời gọi chúng ta tạ ơn Mẹ vì đã trở thành Mẹ của chúng ta.
Trong ý chỉ trong Thánh lễ sáng hôm thứ Sáu 3/4 tại nhà nguyện Casa Santa Marta, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhớ đến những người đang tập trung vào các vấn đề sẽ phát sinh sau đại dịch Covid-19, bao gồm tình trạng nghèo đói, thất nghiệp và đói kém. “Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả những người ngày hôm nay đang giúp đỡ, nhưng đồng thời cũng nghĩ đến tương lai, giúp đỡ tất cả chúng ta”, ĐTC Phanxicô nói.
Vào ngày thứ Sáu trước Tuần Thương Khó này, vốn tưởng niệm những sự Thương khó của Đức Trinh Nữ Maria, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dành bài giảng của mình để chia sẻ về Đức Mẹ Sầu Bi. Hôm nay, ĐTC Phanxicô nói, “thật tốt đẹp biết bao khi tưởng nhớ đến những sự Thương Khó của Đức Mẹ và tạ ơn Mẹ vì đã chấp nhận trở nên một người Mẹ”.
Bảy Sự Thương Khó của Đức Trinh Nữ Maria
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhắc lại rằng, “lòng sùng kính Kitô giáo đã góp nhặt những nỗi thống khổ của Đức Mẹ” và nói về “Bảy Sự Thương Khó” của Đức Mẹ.
Đầu tiên, ĐTC Phanxicô nói, đó là “chỉ 40 ngày sau khi Chúa Giêsu ra đời, lời tiên tri của ông Simeon nói về một thanh gươm sắc sẽ đâm thâu qua trai tim Mẹ”. Sự Thương Khó thứ hai, “Đức Mẹ nghĩ về cuộc chạy trốn sang Ai Cập để bảo toàn tính mạng cho con trai của mình”, và sự Thương Khó thứ ba, đó là “ba ngày đầy đau khổ khi cậu bé ở lại trong đền thờ”.
Sự Thương Khó thứ tư và thứ năm, ĐTC Phanxicô nói, chứng kiến cảnh Đức Mẹ gặp Chúa Giêsu trên đường đến Núi Sọ và cái chết sau đó của Ngài trên Thập giá.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô lưu ý rằng trong Sự Thương Khó thứ sáu và thứ bảy, Đức Mẹ tiếp tục đồng hành cùng Chúa Giêsu khi được đưa xuống khỏi Thập giá và sau đó được mai táng trong mồ.
Thật là tốt cho tôi, Giáo hoàng nói, vào cuối buổi tối, khi tôi cầu nguyện cho Angelus, cầu nguyện bảy nỗi buồn này như một sự tưởng nhớ đến Mẹ của Giáo hội, người, với rất nhiều nỗi đau, đã sinh ra tất cả chúng ta.
“Thật là tốt cho tôi”, ĐTC Phanxicô nói, “vào cuối buổi tối, khi tôi đọc kinh Truyền Tin, tưởng nhớ đến Bảy Sự Thương Khó này như một sự tưởng nhớ đến Mẹ Giáo hội”, người mà, với rất nhiều sự đau khổ, đã sinh ra tất cả chúng ta.
Đức Maria là một người Mẹ
“Đức Maria không bao giờ cầu xin bất cứ điều gì cho mình”, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh. “Mẹ chỉ chấp thuận trở thành một người mẹ”. Mẹ cùng đồng hành với Chúa Giêsu như một môn đệ, bởi vì Tin Mừng cho thấy Mẹ đi theo Chúa Giêsu: cùng với những người bạn, những người phụ nữ ngoan đạo, “Mẹ đã theo Chúa Giêsu, Mẹ đã lắng nghe Chúa Giêsu”.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra lời mời gọi để “tôn kính Đức Mẹ và nói: ‘Đây là Mẹ tôi’, vì Mẹ là một người mẹ. Và đây là danh hiệu mà Mẹ đã lãnh nhận từ Chúa Giêsu, ngay tại đó, tại thời điểm ngay dưới chân Thánh giá”.
“Đức Trinh Nữ Maria đã lãnh nhận món quà của việc trở nên Mẹ của Đấng Cứu Thế và nghĩa vụ đồng hành với chúng ta với vai trò là một người Mẹ, là Mẹ của chúng ta. Đức Mẹ đã không yêu cầu mình trở thành người Đồng công cứu chuộc: không. Đấng Cứu Thế chỉ là một và danh hiệu này không trùng lặp”.
Kết thúc bài giảng của mình, Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi các tín hữu tạ ơn Đức Mẹ vì đã trở nên Mẹ chúng ta, và “dừng lại một chút và suy ngẫm về sự đau đớn và nỗi thống khổ của Đức Mẹ”.
Thiên Ân (theo Vatican News)