
ĐTC Phanxicô dâng Thánh lễ tại nhà nguyện Casa Santa Marta hôm 17 tháng 3 năm 2020 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Phanxicô đã dâng Thánh lễ hôm Thứ Tư 18/3 để cầu nguyện cho tất cả những người đã chết vì coronavirus, kể cả các nhân viên y tế, những người đã thiệt mạng sau khi giúp đỡ người nhiễm bệnh.
“Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho những người đã khuất, những người đã thiệt mạng vì virus”, ĐTC Phanxicô chia sẻ trước Thánh lễ ban sáng của mình trong nhà nguyện của nhà khách Santa Marta hôm 18 tháng 3.
“Theo cách thức đặc biệt”, ĐTC Phanxicô cho biết thêm, “tôi muốn chúng ta cầu nguyện cho những nhân viên y tế đã thiệt mạng trong những ngày này. Họ đã dành cả tính mạng của mình để phục vụ những người nhiễm bệnh”.
Thánh lễ hàng ngày của ĐTC Phanxicô, mà Ngài của hành để cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng bởi coronavirus, đang được phát trực tiếp mỗi ngày trong trường hợp khẩn cấp.
“Thiên Chúa của chúng ta luôn luôn gần gũi và yêu cầu chúng ta phải gần gũi với nhau, không được xa cách nhau”, ĐTC Phanxicô thúc giục.
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết trong thời gian khủng hoảng do đại dịch coronavirus gây ra, các tín hữu Công giáo được mời gọi thể hiện sự gần gũi hơn nữa với nhau.
“Có lẽ, chúng ta không thể gần gũi hơn về mặt thể lý vì sợ lây nhiễm bệnh”, ĐTC Phanxicô lưu ý, “nhưng chúng ta có thể thức tỉnh trong chính mình một thái độ gần gũi giữa chúng ta: với việc cầu nguyện, với sự giúp đỡ, có nhiều cách thức để trở nên gần gũi”.
ĐTC Phanxicô cho biết con người gần gũi với nhau “bởi vì Thiên Chúa luôn luôn gần gũi với chúng ta, Ngài muốn đồng hành với chúng ta trong cuộc sống”.
“Vì lý do này, chúng ta không phải là những người bị cô lập”, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh.
Nói về luật thiêng liêng, ĐTC Phanxicô giải thích rằng Thiên Chúa không ban hành các quy tắc như một nhà lãnh đạo xa cách hay một nhà độc tài.
“Chúng ta biết nhờ sự mặc khải rằng đó là sự gần gũi của một người cha cùng đồng hành với con cái của mình bằng cách ban cho chúng món quà của Lề luật”, ĐTC Phanxicô nói.
ĐTC Phanxicô giải thích rằng Thiên Chúa đã chính tay mình viết Lề luật trên bia đá, và sau khi trao hai bia đá cho ông Môsê, Ngài không bỏ rơi họ.
Thiên Chúa đồng hành với dân của Người, ĐTC Phanxicô nói, nhưng trong một vài trang đầu tiên của Kinh Thánh, dân chúng đáp lại với hành động ngược lại, bằng cách “cố gắng tìm cách xa rời Thiên Chúa”.
“Ngài trở nên gần gũi và chúng ta tìm cách xa lánh”, ĐTC Phanxicô nói.
Adam và Eva trốn tránh Thiên Chúa vì họ xấu hổ, vì họ đã phạm tội, ĐTC Phanxicô giải thích: “Tội lỗi khiến chúng ta tìm cách lẩn trốn, không muốn sự gần gũi”.
Thái độ thứ hai của việc chạy trốn Thiên Chúa được thể hiện khi Cain giết em trai Abel của mình, Cain nói rằng: “Tôi đâu phải là người canh giữ em tôi đâu”.
“Chúng ta cùng cầu xin Thiên Chúa ban ân sủng để chúng ta trở nên gần gũi với nhau; đừng trốn tránh nhau; đừng phủi tay, như Cain đã làm, trước những vấn đề của người khác”, ĐTC Phanxicô thúc giục.
“Những người thân cận, sự gần gũi, kề cận”, ĐTC Phanxicô nói. “Thật vậy, Thiên Chúa luôn gần gũi với chúng ta mỗi khi chúng ta cầu khẩn Ngài?”.
Minh Tuệ (theo CNA)