ĐTC Phanxicô bày tỏ sự vui mừng trước sự phát triển của các Thừa Sai của Lòng Thương Xót

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các Thừa sai của Lòng Thương xót tại Vatican vào ngày 25 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các Thừa sai của Lòng Thương xót tại Vatican vào ngày 25 tháng 4 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Theo Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ Tân Phúc Âm hóa, hiện có 1.040 Thừa sai của Lòng Thương Xót.

Hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự vui mừng trước sự gia tăng số lượng các Thừa sai của Lòng Thương Xót trên toàn thế giới.

Phát biểu trước các Thừa Sai của Lòng Thương Xót tại Hội trường Phaolô VI của Vatican vào ngày 25 tháng 4, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết ngài rất vui mừng vì sáng kiến được công bố vào năm 2015 tiếp tục phát triển qua từng năm.

“Tôi muốn gặp lại các huynh đệ, bởi vì tôi đã trao phó cho các huynh đệ sứ vụ mà tôi bận tâm nhất: trở nên công cụ hữu hiệu của Lòng thương xót của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Tôi nhận thấy rằng mỗi năm số lượng các Thừa Sai của Lòng Thương Xót đều tăng lên: ở đây có những vấn đề khác, nhưng con số vẫn cứ tăng lên. Điều này mang lại cho tôi sự vui mừng, bởi vì điều đó có nghĩa là sự hiện diện của các huynh đệ trong các Giáo hội cụ thể được coi là quan trọng và có giá trị”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã thiết lập các Thừa Sai của Lòng Thương Xót trong Tông Sắc Misericordiae Vultus năm 2015 công bố Năm Thánh Ngoại thường về Lòng Thương xót, bế mạc vào tháng 11 năm 2016.

Đức Thánh Cha giải thích rằng ngài muốn cắt cử các Linh mục được chọn để phục vụ với tư cách là những Thừa sai của Lòng Thương xót trên khắp thế giới như là “những dấu chỉ sống động cho thấy sự sẵn sàng của Thiên Chúa Cha để chào đón những người tìm kiếm sự tha thứ của Ngài”.

Theo Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ Tân Phúc Âm hóa, hiện có 1.040 Thừa sai của Lòng Thương Xót. Họ dự định hội ngộ ở Rôma vào mùa xuân năm 2020, nhưng cuộc gặp gỡ đã được lên kế hoạch lại từ ngày 23 đến 25 tháng 4 năm 2022, do cuộc khủng hoảng coronavirus.

Các tham dự viên tham gia Hội nghị Quốc tế lần thứ ba của các Thừa Sai Lòng Thương xót đến từ Châu Mỹ, Châu Á, Châu Phi và Châu Âu. Ba Linh mục đến từ Ukraine sau khi được cấp thị thực đặc biệt để rời khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá, Hội đồng Giáo hoàng cho biết.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng các Thừa sai của Lòng Thương xót đã được đề cập trong Tông Hiến mới của Vatican, Praedicate Evangelium, được công bố vào tháng Ba.

Điều 59 §2 của Tông Hiến nói: “Việc truyền giáo được thực hiện đặc biệt qua việc loan báo Lòng thương xót của Thiên Chúa, qua nhiều phương thức và cách diễn đạt. Để đạt được mục tiêu này, hành động cụ thể của các Thừa Sai của Lòng Thương Xót góp phần một cách đặc biệt”.

Đức Thánh Cha nói: “Tôi muốn đặt các huynh đệ ở đó, trong Tông Hiến, bởi vì các huynh đệ chính là một công cụ được đặc quyền trong Giáo hội ngày nay, và các huynh đệ không phải là một phong trào tồn tại hôm nay và ngày mai sẽ không còn tồn tại, không, các huynh đệ hệ tại trong cấu trúc của Giáo hội. Đó là lý do tại sao tôi muốn đặt các huynh đệ ở đó”.

“Vì vậy, tôi hy vọng rằng các huynh đệ sẽ có thể phát triển hơn nữa, và vì lý do này, tôi bày tỏ hy vọng của mình với các Giám mục để họ sẽ có thể xác định các Linh mục thánh thiện, giàu lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ, để trở thành những Thừa Sai chính thức của Lòng Thương Xót”.

Trong số các tham dự viên tham gia cuộc họp ở Rôma có Cha John Paul Mary Zeller, tuyên úy nhân viên của EWTN.

Cha Zeller cho biết rằng quyết định của Đức Thánh Cha Phanxicô về việc kể đến các Thừa Sai của Lòng Thương Xót trong Tông Hiến mới là rất quan trọng.

“Đức Thánh Cha đang trân trọng sứ vụ và công việc của các Thừa Sai của Lòng Thương Xót và hy vọng rằng sẽ tiếp tục có các Thừa Sai của Lòng Thương Xót”, Cha Zeller phát biểu với CNA vào ngày 25 tháng 4.

“Tôi thiết nghĩ đó là bởi vì Giáo hội đang rất cần một sự đổi mới mang tính Bí tích – một sự công nhận đối với sứ vụ hòa giải và sứ vụ của Lòng thương xót”.

Các tham dự viên tham gia hội nghị quốc tế đã nghe các bài phát biểu của Đức Tổng Giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Cổ võ Tân Phúc Âm hóa, và Đức Hồng y Raniero Cantalamessa, Thuyết giảng viên Phủ Giáo hoàng.

Họ cũng tham dự Thánh lễ do Đức Thánh Cha Phanxicô chủ sự tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào Chúa nhật Lòng Chúa Thương Xót. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ngỏ lời trực tiếp với các Thừa sai của Lòng Thương Xót rằng: “Nếu các huynh đệ không cảm thấy được tha thứ, đừng thực hiện công việc phục vụ của mình với tư cách là các Thừa Sai của Lòng Thương Xót cho đến khi các huynh đệ cảm nhận được sự tha thứ đó. Lòng thương xót mà chúng ta đã lãnh nhận cho phép chúng ta phân phát lòng thương xót và sự tha thứ cách quảng đại”.

Kể từ khi được ủy thác vào Năm Thánh Lòng Thương Xót, các Thừa Sai của Lòng Thương Xót đã lãnh đạo các sứ vụ tại các Giáo xứ trên khắp thế giới, đặc biệt chú trọng đến Bí tích Hòa giải.

Trong bài chia sẻ hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các Linh mục hãy trở nên các Cha giải tội quảng đại.

“Luôn luôn tha thứ. Xin hãy luôn tha thứ”, Đức Thánh Cha nói. “Với sự tha thứ của Thiên Chúa, các huynh đệ không biểu diễn, không đùa cợt”.

Cha John Paul chia sẻ với CNA: “Tôi thiết nghĩ mọi người đã quên đi tính thực tế và quyền năng của các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thống hối. Khi mọi người không được tiếp cận với các Bí tích – đặc biệt, tôi tin rằng, trong đại dịch – và bắt đầu quay trở lại với các Bí tích, bạn sẽ cảm nhận được điều đó”.

“Tôi đã có được kinh nghiệm đó nơi Tòa cáo giải. Bạn cảm nhận được sự nhẹ nhõm của mọi người khi họ nghe đọc công thức tha tội, khi họ được tha thứ tội lỗi của họ, khi họ mang những tội lỗi đó đến với Chúa Giêsu Kitô để được tha thứ. Bạn gần như cảm thấy một sự nhẹ nhõm hữu hình, một sự nhẹ nhõm từ trong thâm sâu, một sự buông bỏ bóng tối, vốn bị chôn vùi trước mặt Thiên Chúa, đã bị xóa mờ nơi Lòng thương xót của Thiên Chúa. Tội lỗi bị xóa sổ. Tội lỗi không còn nữa”.

Cha John Paul tiếp tục: “Khi chúng ta đem tội lỗi của mình ra trước mặt Thiên Chúa và thú nhận tội lỗi với mục đích kiên định là ăn năn dốc lòng chừa, thì mọi tội lỗi sẽ bị xóa sạch. Nó đã chìm vào lãng quên. Chính nơi Lòng thương xót của Thiên Chúa. Nó đã bị chôn vùi. Nó đã được tha thứ”.

“Đức Thánh Cha Phanxicô thực sự mong muốn mọi người gặp gỡ dung mạo thương xót của Chúa Kitô nơi Tòa cáo giải và các Thừa sai của Lòng Thương xót phải đi đầu. Chúng ta trở thành dung mạo của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta trở thành những thừa tác viên chào đón của Thiên Chúa, của Lòng thương xót của Thiên Chúa, chào đón mọi người quay trở lại trong vòng tay của Chúa Kitô, quay trở về với Giáo hội, và không phải để phán xét mà chỉ hoàn toàn đón nhận và hoàn toàn chào đón”.

Minh Tuệ (theo NCR)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết