Trong cuộc gặp gỡ với hàng giáo sĩ Giáo phận Rôma tại Hội trường Phaolô VI ở Vatican, ngày 19/2, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đưa ra một cảnh báo thẳng thắn: không một thuật toán nào có thể thay thế “linh hồn mục tử” nơi bài giảng. Sau phần huấn từ mở đầu, ngài dành thời gian đối thoại khoảng 45 phút với các linh mục thuộc nhiều thế hệ, xoay quanh những thách đố mục vụ trong văn hóa hậu hiện đại, việc đồng hành với người trẻ và người già yếu, cũng như những vấn đề cuối đời.
Điểm nhấn khiến nhiều người chú ý là lời khuyên: “Hãy kháng cự cám dỗ chuẩn bị bài giảng bằng trí tuệ nhân tạo.” Đức Thánh Cha giải thích đây không phải là thái độ sợ hãi kỹ thuật, nhưng là một lập luận mang tính nhân học: cũng như cơ bắp sẽ teo lại nếu không vận động, trí tuệ cũng suy kiệt nếu bị “thuê ngoài”. Người linh mục phải “luyện” trí mình, thay vì phó mặc cho máy móc.
Tuy nhiên, ngài đi xa hơn một lời khuyên về phương tiện. Theo Đức Thánh Cha, bài giảng không phải là sản phẩm kỹ thuật, nhưng là hành vi làm chứng. “Trao ban một bài giảng đích thực là chia sẻ đức tin” – và AI, dù tinh vi đến đâu, “sẽ không bao giờ có thể chia sẻ đức tin”, vì không thể làm chứng cho một cuộc gặp gỡ sống động với Đức Giêsu Kitô.
Từ đó, Đức Thánh Cha chuyển sang một lệch lạc “tinh vi” khác trong căn tính linh mục: tìm sự xác nhận trên mạng xã hội – như TikTok – qua “like” và “follower”. Ngài cảnh báo ảo tưởng đồng nhất độ nổi tiếng với hiệu quả loan báo Tin Mừng. Nếu người linh mục chủ yếu “trình bày chính mình” (cá tính, quan điểm, hình ảnh) thay vì chuyển tải sứ điệp của Đức Kitô, thì rất dễ nhầm lẫn giữa tính hiển thị và hoa trái thiêng liêng.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh nền tảng không thể thay thế là đời sống cầu nguyện: không phải đọc Kinh Phụng vụ cách vội vàng (dù có thể lưu trong điện thoại), nhưng là ở lại với Chúa, lắng nghe Lời Ngài, cầu nguyện Thánh Vịnh, và đối thoại thật với Thiên Chúa. Chỉ từ một đời sống bén rễ trong Chúa, linh mục mới có thể rao giảng điều không phải của mình, nhưng là của Đức Kitô.
Hoàng Tâm


