Đông Timor nhận Thánh Gioan Phaolô II làm Bổn mạng giới trẻ và giáo dục

Dulce de Jesus Soares, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Giới trẻ và Thể thao, cho biết Bộ này – hợp tác với các Giám mục Địa phận Dili, Baucau và Maliana – đã phát động phong trào sùng kính Thánh Gioan Phaolô II kéo dài trong 9 tháng, bắt đầu từ tháng Hai, kết thúc vào tháng Mười.

 fullsizeoutput_3d2

Timor-Leste, hay còn được gọi là Đông Timor, đã chọn Thánh Gioan Phaolô II làm Bổn mạng giới trẻ và giáo dục.

Động thái này diễn ra khi đất nước này đánh dấu 30 năm kể từ chuyến viếng thăm của Thánh nhân, với tư cách là một vị Giáo Hoàng, vào ngày 12 tháng 10 năm 1989.

Trong chuyến viếng thăm – 10 năm trước cuộc trưng cầu dân ý dẫn đến viện giành độc lập khỏi Indonesia – Đức Gioan Phaolô II đã kêu gọi giới trẻ Timor-Leste trở nên muối và ánh sáng của thế giới, vốn được coi như là lời kêu gọi về sự tự quyết của giới trẻ.

Dulce de Jesus Soares, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Giới trẻ và Thể thao, cho biết Bộ này – hợp tác với các Giám mục Địa phận Dili, Baucau và Maliana – đã phát động phong trào sùng kính Thánh Gioan Phaolô II kéo dài trong 9 tháng, bắt đầu từ tháng Hai, kết thúc vào tháng Mười.

Mục tiêu đó chính là nhằm giáo dục các thế hệ trẻ về lịch sử của đất nước, đặc biệt là chuyến viếng thăm lịch sử của Thánh Gioan Phaolô II vốn đã mở mang tầm mắt của thế giới đối với cuộc đấu tranh giành độc lập của các dân tộc vào thời điểm đó.

Là một phần trong việc sùng kính Thánh nhân, một bức tượng với kích thước người thật của Thánh Gioan Phaolô II được đặt trong hộp kính đang được rước lần lượt đến các trường học trong nước và cho đến nay đã bức tượng Thánh nhân đã được rước đến một số trường học ở Dili.

“Chúng tôi hy vọng việc chiêm ngắm bức tượng Thánh Gioan Phaolô II sẽ gia tăng tình yêu của họ đối với giáo hội và quốc gia”, bà Dulce de Jesus Soares nói.

Zelia Pinto, 18 tuổi, một học sinh trung học, cho biết em có một nỗ lực học tập mạnh mẽ ở trường đại học và luôn cầu nguyện để những nhờ lời cầu bầu của Thánh Gioan Phaolô II sẽ giúp em đạt được mục tiêu đó.

“Con đã nghe nói về nhiều phép lạ chữa lành xảy ra với sự can thiệp của Ngài”, Pinto nói. “Đây chính là cơ hội để con có thể đến gần với Thánh nhân hơn, để kín múc từ quyền năng chữa lành của Ngài”.

Francisco Barreto dos Santos, 16 tuổi, một học sinh tại trường trung học công lập Sergio Vieira de Mello ở Dili cho biết em đã tham gia vào việc sùng kính Thánh nhân cùng với các học sinh và các giáo viên khác.

“Con đã hết sức cảm động và một điều gì đó đang nói với con rằng con phải thay đổi”, Santos, người con thứ năm trong một gia đình làm nông với bảy người con, chia sẻ.

“Con khá bướng bỉnh và thường xuyên bỏ học. Nhưng giờ đây, nhờ việc sùng kính Thánh Gioan Phaolô II, con cảm thấy một sự khác biệt. Con phải thành công trong học tập”, Santos chia sẻ với ucanews.com

“Tôi cũng muốn trở thành một người Công giáo tốt”, Barreto, người hy vọng sẽ trở thành một binh lính vào một ngày nào đó.

Hiệu trưởng của trường, ông Manuel Pinto, cho biết sự hiện diện của bức tượng Thánh Gioan Phaolô II tại trường gần đây đã thúc đẩy tinh thần của gần 1.500 học sinh, 52 giáo viên và nhân viên của ông. “Đó quả là một nguồn cảm hứng cho các sinh viên và giáo viên. Tôi hy vọng bức tượng Thánh nhân mang lại thêm tinh thần cho tất cả các giáo viên để họn trở nên xuất sắc trong công việc của mình”, ông chia sẻ.

Joao da Silva Pereira, phó hiệu trưởng trường trung học Esperanca da Patria ở Dili, cho biết việc tôn kính Thánh Gioan Phaolô II mang tính biểu tượng đối với học sinh tại trường của ông.

“Việc tôn kính này là cần thiết để giúp sinh viên tìm thấy ý nghĩa cho cuộc sống của họ”, ông Pereira chia sẻ.

Chúng không chỉ bị thử thách để phát triển về mặt học thuật mà còn về đức tin và đời sống xã hội.

Manuel Verdial, hiệu trưởng tại Trường Trung học 5 de Maio, cho biết việc tôn kính bức tượng Thánh Gioan Phaolô II đã có một số tác động tích cực đối với một số học sinh cầu nguyện trước Thánh nhân.

“Tôi đã nhận thấy một số học sinh, những em thường xuyên vắng mặt trong các lớp học, hiện đã tham dự thường xuyên kể từ khi bức tượng Thánh nhân được rước đến thăm trường chúng tôi vài tuần trước”, ông Verdial phát biểu với ucanews.com

Ông chia sẻ rằng Thánh Gioan Phaolô II là một nhân vật hết sức quan trọng đối với Đông Timor và để tôn kính Thánh nhân, trường sẽ đặt một bức tượng của Ngài trong khuôn viên trường học này.

“Mục tiêu đó chính là để tất cả mọi học sinh trong trường dành 5-10 phút để cầu nguyện trước khi các lớp học bắt đầu. Tôi tin rằng điều đó sẽ giảm thiểu sự xung đột giữa các học sinh với nhau”, ông nói.

Những người trẻ cần phát triển đời sống tâm linh

Linh mục Luis Bonaparte, người đứng đầu Uy ban Giáo dục của Giáo phận Dili, phát biểu với ucanews.com rằng Giáo hội đánh giá cao sáng kiến của Bộ Giáo dục và Thể thao khi chọn Thánh Gioan Phaolô II làm Bổn mạng cho nền giáo dục Timor-Leste.

Linh mục Luis Bonaparte chia sẻ rằng tác động của chuyến viếng thăm mục vụ của Thánh nhân cách đây 30 năm trước vẫn còn được cảm nhận tới nay và sự thừa nhận của Bộ đối với những tác động này chắc chắn sẽ truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

“Việc tôn kính Thánh nhân chính là một phương thế hữu hiệu nhằm thúc đẩy sinh viên phát triển trí tuệ và đời sống tâm linh”, Linh mục Luis Bonaparte nói.

“Chúng tôi hy vọng rằng đức tin của các sinh viên sẽ phát triển giữa dòng công nghệ và thông tin mới”, Linh mục Luis Bonaparte cho biết thêm.

Linh mục Luis Bonaparte cho biết ngài đã chứng kiến sự sốt sắng của các sinh viên và giáo viên trong việc chào đón bức tượng Thánh Gioan Phaolô II đến thăm ngôi trường của họ.

“Điều đó cho thấy các học sinh đang khao khát Thiên Chúa”, Cha Bonaparte nói.

Marcal das Neves, cha của một sinh viên và là một nhà lãnh đạo cộng đồng, cho biết Thánh Gioan Phaolô II có một vị trí đặc biệt trong mỗi trái tim của người dân Timor-Leste.

“Thánh nhân đã mang đến hy vọng cho người dân Timor-Leste khi chúng tôi đang đấu tranh giành độc lập. Và giờ đây chúng tôi nhận thấy kết quả đó”, anh Marcal das Neves nói.

Khi bức tượng được rước đến Trường Trung học Sergio Vieira de Mello, nơi mà con anh Marcal das Neves hiện đang theo học, anh cũng đã tổ chức việc cầu nguyện của một nhóm phụ huynh.

“Thánh Gioan Phaolô II có một sức lôi cuốn đặc biệt. Tôi tin rằng lòng sốt mến đặc biệt dành cho Thánh nhân sẽ giúp những người trẻ tuổi bước đi trên con đường đúng đắn”.

Minh Tuệ (theo La Croix)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết