Dòng Chúa Cứu Thế Ấn Độ bày tỏ lòng kính trọng đối với Cha Stan Swamy, Dòng Tên

WhatsApp-Image-2021-08-10-at-23.17.47-1

Dòng Chúa Cứu Thế Bangalore cùng với những người di cư và các cộng đồng đức tin khác đã tưởng nhớ và bày tỏ lòng kính trọng đối với Cha Stan Swamy vào ngày 31 tháng Bảy nhân ngày lễ Thánh Ignatius. Cha Stan, vị linh mục Dòng Tên, là một người bảo vệ các sắc dân thiểu số, đã bị bắt vào tháng 10 năm 2020 với tội danh “gây rối” và qua đời vào ngày 5 tháng 7 khi đang bị tạm giam, lúc chờ tại ngoại xét xử, tại một bệnh viện ở Mumbai, miền tây Ấn Độ. Vị Tu sĩ Dòng Tên này đã làm việc hơn 35 năm ở Jharkhand, miền đông Ấn Độ, vì công lý và phúc lợi của những người sắc tộc thiểu số. Cha là một nhân vật mang tính biểu tượng cho tất cả những người đứng ra bảo vệ những người sắc tộc thiểu số.

Vài ngày trước buổi cầu nguyện, Đức cha chủ tịch của Liên Hội đồng giám mục Á Châu đã nhấn mạnh rằng cha Stan đã bước theo bước chân của Mahatma Gandhi, người cũng bị giới chức Anh “bắt và bỏ tù theo luật chống bạo loạn”. Cha Stan, với “lòng trắc ẩn sâu sắc đối với những người bị gạt ra lề xã hội”, là “vị thánh mới nhất của những người nghèo khó đương thời tại Ấn Độ”. Vị linh mục Dòng Tên này đã “định nghĩa lại chức vụ tư tế của mình, mở rộng bàn thờ của mình đến các đường phố và ngọn đồi của những góc khuất bất công ghê tởm, ngài bẻ bánh tin mừng về phẩm giá và công lý của con người, đặc biệt là đối với những người sắc tộc thiểu số. ”

Để tưởng nhớ Cha Stan, một nhóm gồm các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế (Cha James Kumar, Peter Balaswamy, Joe Beck, và tôi) đã cùng nhau tổ chức chương trình. Cha Edward, giám tỉnh Tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Bangalore đã cởi mở đón nhận ý tưởng khi nhóm chúng tôi liên lạc với ngài qua email và trình bày đề xuất. Trong thư, cha giám tỉnh nói, “Thật là một ý tưởng tuyệt vời để tri ân một người tuyệt vời, người đã đứng về công lý và nhân quyền”. “Nhóm chúng tôi đã bắt đầu hành động để chuẩn bị cho dịp này. Nhóm truyền thông của Dòng Chúa Cứu Thế cũng tình nguyện chia sẻ nền tảng kỹ thuật số để giúp chương trình được phát sóng trực tiếp trên mạng Internet.

Mục tiêu của nhóm đã rất rõ ràng ngay từ đầu. Mục tiêu của chương trình là hoàn toàn không có động cơ chính trị. Chúng tôi đã nói rõ rằng sự kiện này sẽ chỉ dành cho việc cầu nguyện. Sự rõ ràng này giúp chúng tôi tránh được bất kỳ động cơ chính trị nào. Do nhiều lý do khác nhau, chúng tôi quyết định tổ chức chương trình vào ngày 31 tháng 7. Một ngày trước lễ Thánh Anphongsô, Đấng sáng lập của chúng tôi, người cũng như chúng tôi, bênh vực những người nghèo và những người bị bỏ rơi nhất. Đó là còn lễ Thánh Ignatius Loyola, Đấng sáng lập của Dòng tu mà cha Stan thuộc về. Vào ngày quan trọng đó, toàn nhóm chúng tôi cảm thấy rất thích hợp để bày tỏ sự kính trọng của chúng tôi đối với vị linh mục quá cố.
WhatsApp-Image-2021-08-10-at-23.17.48-1 WhatsApp-Image-2021-08-10-at-23.17.49 WhatsApp-Image-2021-08-10-at-23.17.48-2

Vào ngày hôm đó, chúng tôi bắt đầu buổi cầu nguyện với phần giới thiệu giải thích mục đích của chương trình. Sau phần giới thiệu, một bài hát cầu nguyện bằng video tiếng Kannada “Nimagagiye Baluve” đã được phát. Bài hát này được viết và sáng tác bởi Cha Peter. B, cũng là tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế. Bài hát nêu bật thông điệp rằng các vị thánh và những người lành thánh như Cha Stan Swamy SJ đã sống hết mình vì Chúa và Nhân loại. Và vì vậy, mỗi người trong chúng ta đều được kêu gọi để sống vì cùng một động cơ như thế. Một số chức sắc và một đại diện từ cộng đồng di cư đã được yêu cầu châm lửa đốt thịt cừu. Tiếp theo là phần trình bày video nêu bật cuộc đấu tranh và mong muốn của Cha Stan cho công bằng xã hội. Một trong những cố vấn cấp tỉnh của chúng tôi, Cha Ignace Dung Dung CSsR, đã trình bày một bài phát biểu đầy lửa nhiệt huyết về cuộc đời của Cha Stan. Qua lời cầu nguyện, Cha James Kumar nhớ lại tất cả những xung đột chính trị và xã hội đang diễn ra trên toàn cầu.

Tuân thủ các biện pháp phòng ngừa dịch Covid-19 , chúng tôi vẫn có thể tổ chức cho nhiều giáo dân, linh mục và nữ tu tham gia vào một cuộc rước nến trong thinh lặng. Những cánh hoa tri ân đã được đặt trước chân dung của cha Stan. Buổi cầu nguyện kết thúc với việc chia sẻ những nhu yếu phẩm thiết yếu cung cấp cho những người di dân có nhu cầu. Có tới sáu mươi sinh viên đã nhận được điện thoại di động android miễn phí để họ có thể tham gia các lớp học trực tuyến của mình không bị gián đoạn trong thời gian cách li xã hội vì dịch Covid.

WhatsApp-Image-2021-08-10-at-23.17.48 WhatsApp-Image-2021-08-10-at-23.17.50 WhatsApp-Image-2021-08-10-at-23.17.50-1

Một người nói: “Cha Stan là biểu tượng của công lý cho những người bị áp bức. Sau khi qua đời, cha đã trở thành một nhân vật được yêu mến trong trái tim của nhiều người. Thông qua sự đồng hành thường xuyên của mình với những người Adivasis, Dalits và các nhóm bị thiệt thòi, cũng như với sự hy sinh của mình, cha đã để lại cho cho chúng ta một lệnh truyền luân lý mới là lòng trắc ẩn, trở thành tiếng nói của những người không có tiếng nói và là những người ủng hộ nhân quyền. Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và các cộng tác viên của họ từ khắp nơi trên toàn quốc đã tham gia lễ kỷ niệm trực tuyến để “sát cánh cùng cha Stan”, đấu tranh cho công lý và bày tỏ sự cảm thông với những tù nhân vô tội bị xét xử hoặc bị bỏ tù vô cớ. Đó là một ngày tuyệt vời!

Theo Scala News,
Linh mục John Mathew C.Ss.R

Truyền thông Dòng Chúa Cứu Thế chuyển dịch


Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết