Đội ngũ bác sĩ và y tá Kitô giáo trên tiền tuyến chống Covid-19 tại Bangladesh

Các bác sĩ và y tá Cơ đốc điều trị một bệnh nhân tại một bệnh viện Kitô giáo tại thủ đô Dhaka của Bangladesh (Ảnh được cung cấp)

Các bác sĩ và y tá Kitô giáo đang điều trị một bệnh nhân tại một bệnh viện Kitô giáo tại thủ đô Dhaka của Bangladesh (Ảnh được cung cấp)

Các y tá và bác sĩ Kitô giáo tại Bangladesh tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 trên chiến tuyến khi họ đánh dấu Ngày Quốc tế Điều dưỡng vào ngày 12 tháng 5.

Clara Biswas, 34 tuổi, là một y tá Công giáo làm việc trong các bệnh viện tư nhân và chính phủ trong suốt 11 năm. Hiện Biswas làm việc tại một bệnh viện nhà nước ở thủ đô Dhaka điều trị cho cả các bệnh nhân nhiễm Covid-19 và các bệnh nhân khác bất chấp những thách thức khác nhau.

“Tôi chưa từng làm việc trong một tình huống như vậy trong đời. Đây quả là một thời gian rất rủi ro đối với chúng tôi và các nhân viên y tế khác, mặc dù tất cả các nhân viên y tế đều hiện đang sử dụng các thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) để đảm bảo an toàn”, chị Biswas chia sẻ với UCA News.

Ngoài nỗi sợ bị lây nhiễm vi rút, việc mặc các thiết bị bảo vệ cá nhân trong hơn 8 giờ đồng hồ quả là rất khó khăn bởi vì thời tiết nóng bức và chị cảm thấy mệt mỏi, trong khi bệnh viện không cho phép họ sử dụng nhà vệ sinh công cộng và không cung cấp thức ăn, chị Biswas lưu ý.

Joyanta Mrong, 32 tuổi, là người Công giáo thuộc nhóm sắc tộc thiểu số Garo, làm việc tại Bệnh viện Đại học Y khoa của nhà nước. Anh ý thức được rằng vợ và con trai anh phải đối mặt với những rủi ro đáng kể vì công việc của mình.

“Tôi biết cách tự xoay sở, nhưng họ không phải là nhân viên y tế, vì vậy tôi lo cho họ”, anh Mrong chia sẻ với UCA News.

“Chúng tôi làm việc và chúng ta được chi trả, nhưng tiền không phải là tất cả. Với tư cách là những nhân viên y tế, chúng tôi đã thề hứa sẽ phục vụ bệnh nhân trong mọi tình huống. Giờ đây, tôi tự hào là một nhân viên y tế vì tôi là một phần trong cuộc chiến chống lại Covid-19”.

Có 2.500 y tá và 170 bác sĩ từ cộng đồng Kitô giáo đang tích cực chống lại loại virus chết người tại Bangladesh, theo các quan chức Giáo hội.

Cộng đồng Kitô giáo điều hành 13 bệnh viện trên cả nước, nhưng không có bệnh viện nào trong số đó là bệnh viện chuyên khoa Covid-19. Nhưng những bệnh viện này cung cấp các dịch vụ cho những bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi Covid-19 – họ thu thập mẫu và chuyển bệnh nhân đến các bệnh viện chuyên khoa nếu có bất kỳ bệnh nhân nào nghi ngờ bị nhiễm bệnh”, bác sĩ Edward Pallab Rozario, trưởng ban y tế của tổ chức từ thiện Công giáo Caritas Bangladesh, cho biết.

Các bệnh viện và trung tâm y tế Kitô giáo cung cấp các dịch vụ bao gồm việc nâng cao nhận thức về Covid-19, xét nghiệm và nhắm đến các bệnh nhân nghi ngờ, trong khi đội ngũ các y tá và bác sĩ Kitô giáo đang phối hợp làm việc bên cạnh các bác sĩ và nhân viên y tế khác bất chấp sự thiếu hụt các trang thiết bị y tế và sự hỗ trợ, bác sĩ Rozario lưu ý.

Bác sĩ Rozario, phó chủ tịch Hiệp hội Y khoa Kitô giáo Bangladesh, cho biết chính phủ và các tổ chức tư nhân cần hỗ trợ những người mạo hiểm mạng sống của họ để phục vụ người khác.

Bangladesh đã ghi nhận 15.691 trường hợp coronavirus và 239 trường hợp tử vong tính đến ngày 11 tháng 5. Khoảng 12% bệnh nhân bị nhiễm vi rút là các bác sĩ và nhân viên y tế, theo các hội đồng y khoa.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết