
Đức Thánh Cha Phanxicô cầm một ngọn nến khi ngài đến cử hành Thánh lễ Nến và Ngày Đời sống Thánh hiến tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican ngày 2 tháng 2 năm 2021. (Nguồn: Andrew Medichini / Reuters tổng hợp qua CNS.)
Trong thánh lễ dành cho những người nam nữ sống đời thánh hiến, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi những người đã tuyên khấn hãy luôn tìm thấy niềm vui mới trong Chúa Giêsu bất chấp những thách thức mà họ phải đối mặt với sự suy giảm về số lượng, sự hấp dẫn của thế gian, sự kháng cự và xung đột về văn hóa.
Trong Thánh lễ Dâng Chúa vào Đền Thờ, ngày 2 tháng 2, cũng là Ngày Đời sống Thánh hiến lần thứ 26, Đức Giáo Hoàng đã suy tư về hành động của ông Simeon và bà Anna trong đoạn Tin Mừng mô tả biến cố dâng Chúa Giêsu trong đền thờ.
Ông Simeon, ngài nói, trước tiên là “được Thần Khí tác động; sau đó, ông nhìn thấy ơn cứu độ trong Chúa Giêsu Hài Nhi và cuối cùng ông ôm Chúa Giêsu vào vòng tay của mình.”
Ngỏ lời trực tiếp với những người tham dự, Đức Thánh Cha hỏi: “Ai là người tác động và làm cho chúng ta tiến bước? Đó là Chúa Thánh Thần, hay tinh thần của thế gian này? Đây là một câu hỏi mà tất cả mọi người, đặc biệt là những người thánh hiến, cần phải đặt ra cho chính mình.”
Đôi khi, có một cám dỗ trong cuộc sống thánh hiến là chỉ nhìn ơn gọi “trong kết quả, mục tiêu và thành công: chúng ta tìm kiếm ảnh hưởng, nhìn thấy được, với những con số”, ngài nói. Tuy nhiên, Thiên Chúa “không yêu cầu điều này”, mà là yêu cầu các tu sĩ “trau dồi lòng trung thành hàng ngày và chú ý đến những điều nhỏ bé được giao phó cho sự chăm sóc của chúng ta”, Đức Thánh Cha nói.
Cũng giống như ông Simeon và bà Anna cảm động trước sự mong đợi và niềm hy vọng trong tinh thần, Đức Phanxicô kêu gọi các tru sĩ nam nữ suy nghĩ về những gì thúc đẩy những ngày sống của họ, bằng cách tự hỏi, “Tình yêu khiến chúng ta tiếp tục đi là gì? Đó là Chúa Thánh Thần, hay niềm đam mê bất chợt của thời điểm này? Làm thế nào để chúng ta “di chuyển” trong Giáo hội và trong xã hội?”
Ngay cả khi các công việc tốt được thực hiện, đôi khi “sự ung nhọt của lòng tự ái, hoặc của sự thèm khát phải nổi bật, có thể bị che giấu”, ngài nói, lưu ý rằng trong các trường hợp khác, các nhiệm vụ hàng ngày của một người trong cộng đồng “có thể xuất hiện nhiều hơn bằng cách lặp lại máy móc – hành động bên ngoài của thói quen, chỉ để giữ mình bận rộn – hơn là bằng sự cởi mở nhiệt tình với Chúa Thánh Thần.”
Ngài kêu gọi những người thánh hiến đánh giá động cơ và hành động của họ, “để từ đó, trước hết và quan trọng nhất, sự đổi mới cuộc sống thánh hiến có thể xảy ra.”
Đề cập đến khả năng của ông Simeon trong việc nhìn thấy ơn cứu độ trong Chúa Giêsu Hài Nhi, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng đức tin thực sự có thể mở mắt, thay đổi quan điểm và biến đổi cái nhìn của một người.
Cái nhìn này, ngài nói, “không phải ngây thơ, chạy trốn thực tế và từ chối nhìn nhận các vấn đề”, nhưng là một cái nhìn có thể “nhìn thấu suốt vào bên trong” và “nhìn xa hơn”. Một cái nhìn không dừng lại ở vẻ bề ngoài, nhưng có thể đi vào chính những vết nứt của các điểm yếu và các thất bại của chúng ta, để phân định sự hiện diện của Thiên Chúa ngay cả ở những chỗ đó.
Giống như ông Simeon trong tuổi già vẫn nhìn thấy Chúa, “Còn chúng ta thì sao? Mắt chúng ta nhìn thấy gì? Tầm nhìn của chúng ta về cuộc sống thánh hiến là gì?”, Đức Thánh Cha hỏi.
Trong khi phần lớn thế giới thế tục coi cuộc sống thánh hiến là vô ích, là một sự lãng phí hoặc “một di tích của quá khứ”, thì cộng đồng Kitô giáo, và đặc biệt là các nam nữ tu sĩ, ngài nói, phải có một tầm nhìn khác.
“Chúng ta thấy gì? Có phải đôi mắt của chúng ta chỉ hướng vào bên trong, khao khát một cái gì đó không còn tồn tại, hay chúng ta có cái khả năng nhìn xa trông rộng của đức tin, một cái nhìn cả bên trong và bên ngoài?” ĐTC hỏi, nói rằng ngài được mạnh mẽ hơn, bất cứ khi nào được gặp các tu sĩ lớn tuổi “có đôi mắt sáng” và “tiếp tục mỉm cười và, theo cách này, mang lại hy vọng cho giới trẻ”.
Thiên Chúa, Đức Phanxicô nói, không bao giờ thất bại trong việc đưa ra các dấu chỉ và không bao giờ ngừng mời gọi Giáo hội “trau dồi một tầm nhìn mới về cuộc sống thánh hiến”.
“Chúng ta không thể giả vờ không nhìn thấy những dấu chỉ đó và sau đó tiếp tục như thường lệ, làm những điều cũ, trôi dạt trở lại quán tính với các hình thức của quá khứ, bị tê liệt bởi nỗi sợ hãi sự thay đổi”, ĐTC nói.
Thay vào đó, ngài kêu gọi những người sống đời thánh hiến cởi mở với Chúa Thánh Thần, Đấng “đang mời gọi chúng ta giữa các cuộc khủng hoảng của chúng ta với tình trạng giảm số lượng và giảm dần các sức mạnh, hãy làm mới cuộc sống của chúng ta và cộng đồng của chúng ta.”
Chỉ vào ông Simeon và bà Anna, Đức Thánh Cha lưu ý rằng mặc dù cả hai vị đều đã già, nhưng “họ đã không dành cả ngày để thương tiếc một quá khứ không bao giờ quay trở lại, mà thay vào đó, chấp nhận tương lai mở ra trước mặt họ.”
“Chúng ta đừng lãng phí ngày hôm nay bằng cách nhìn lại ngày hôm qua; thay vào đó, chúng ta hãy đặt mình trước Mặt Chúa trong tâm tình tôn thờ và xin cho mình có cặp mắt để nhìn thấy sự tốt lành và biết phân định những cách thức Thiên Chúa hành động,” ĐTC nói.
Cũng giống như ông Simeon ôm Chúa Giêsu vào vòng tay và ca ngợi Thiên Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với những người tham dự rằng Thiên Chúa cũng đang đặt Chúa Giêsu vào tay họ, “bởi vì ôm lấy Chúa Giêsu là điều thiết yếu, chính là trái tim của đức tin.”
“Đôi khi chúng ta có nguy cơ bị cuốn vào hàng ngàn điều khác nhau, bị ám ảnh về những vấn đề nhỏ hoặc lao vào các dự án mới, nhưng trái tim của mọi thứ là Chúa Kitô, hãy ôm lấy Ngài như Đức Chúa của cuộc đời chúng ta”, ĐTC dạy.
Nếu những người sống đời thánh hiến “thiếu những lời chúc tụng Thiên Chúa và những người khác, nếu họ thiếu niềm vui, nếu sự nhiệt tình của họ thất bại, nếu cuộc sống huynh đệ của họ chỉ là một việc vặt, thì đó không phải là lỗi của ai đó hay một cái gì đó khác. Đó là bởi vì cánh tay của chúng ta không còn ôm lấy Chúa Giêsu nữa”, ngài nói.
Khi điều đó xảy ra, ĐTC nói, người ta rất dễ rơi vào các thái độ như cay đắng và phàn nàn, cứng nhắc và không linh hoạt, cũng như “ảo tưởng về sự vượt trội của chính chúng ta”. Sự cứng nhắc, ĐTC nói, “là một sự đồi trụy… Dưới mọi sự cứng nhắc đều có những vấn đề nghiêm trọng”.
“Mặt khác, nếu chúng ta ôm lấy Chúa Kitô với vòng tay rộng mở, chúng ta cũng sẽ ôm lấy người khác với sự tin tưởng và khiêm tốn, và “xung đột sẽ không leo thang, những bất đồng sẽ không gây chia rẽ, và sự cám dỗ độc đoán và xúc phạm phẩm giá của người khác sẽ được khắc phục.”
Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc bài giảng của mình bằng lời kêu gọi những người tham dự và những người sống đời thánh hiến trên toàn thế giới hãy đổi mới sự dâng hiến của họ với niềm vui.
“Chúng ta hãy tự hỏi mình xem điều gì thúc đẩy trái tim và hành động của chúng ta, tầm nhìn mới nào chúng ta đang được kêu gọi để tu luyện, và trên hết, chúng ta hãy đưa Chúa Giêsu vào vòng tay của chúng ta”, ĐTC nói.
“Ngay cả khi đôi khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi và chán chường, chúng ta cũng hãy làm như ông Simeon và bà Anna đã làm,” ngài nói. “Họ kiên nhẫn chờ đợi sự trung tín của Chúa và không cho phép mình bị cướp đi niềm vui của cuộc gặp gỡ với Ngài. Chúng ta hãy đặt Chúa trở lại trung tâm và tiến về phía trước với niềm vui.”
Hoàng tâm (theo CRUX)