Đoàn con nay đã về nơi đây, Trung Nam Bắc sum vầy bên Mẹ La Vang

Hôm nay 13/8, và năm nào cũng vậy, đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế là điểm dừng chân lý tưởng cho các đoàn hành hương La Vang. Ngày 13/8 sân nhà thờ chật ních những xe khách hành hương. Từ trong nhà ra đến ngoài sân, tất cả không gian đều dành cho khách hành hương ngả lưng. Ngày 13/8 khuôn viên DCCT Huế, rộn rạng khách ra vào.

lv1

Những ngày áp Lễ Mẹ Lên Trời, cũng là dịp Lễ Hành Hương Đức Mẹ La Vang. Đoàn con đã từ khắp bốn phương trời tề tựu về bên Mẹ La Vang.

Hôm nay 13/8, và năm nào cũng vậy, đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế là điểm dừng chân lý tưởng cho các đoàn hành hương La Vang. Ngày 13/8 sân nhà thờ chật ních những xe khách hành hương. Từ trong nhà ra đến ngoài sân, tất cả không gian đều dành cho khách hành hương ngả lưng. Ngày 13/8 khuôn viên DCCT Huế, rộn rạng khách ra vào.

Con cái Mẹ từ nơi xa đến, có người còn phải dành dụm để có chút tiền đi xe, ra tận nơi chỉ ăn dăm ba củ khoai, quả bắp, miễn sao đến được với Mẹ là niềm hạnh phúc.

Anh em trật tự của Giáo xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế kể rằng: “Có hai bà cũng gần 70, từ miền Nam ra đi hành hương La Vang. Lúi húi sau chiếc xe để thổi lửa nấu nước ăn mì tôm. Các anh trật tự dẫn vào nấu nước và biếu 4 gói mì tôm. Hai bà vui lắm và ăn hết sạch, bởi hai ngày qua không ăn. Tôi chưa thấy loại mì tôm này bao giờ! (Bởi anh em trực tự thức đêm, nên quý cha cho thùng mì tôm, gọi là mì tôm ly)“.  Quả thật là “Tấm Lòng Về Với Mẹ La Vang”.

lv2

lv3

lv4

lv5

lv6

lv7

lv8

lv9Ngô Phi

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết