ĐHY Turkson: ‘Chúng ta phải nghĩ đến hậu quả của COVID-19 để không bị rơi vào tình thế không sẵn sàng’

Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện nhấn mạnh cam kết ủng hộ “các Giáo hội địa phương để cứu sống và giúp đỡ những người nghèo nhất”. Năm nhóm làm việc đã được thiết lập để đối mặt với khủng hoảng và nhìn về tương lai.

Trên khắp thế giới, Giáo hội luôn đi đầu trong việc giải quyết hậu quả của coronavirus. Những trù hoạch ngắn hạn và dài hạn liên quan đến lĩnh vực chăm sóc y tế, cũng như các trang thiết bị thiết yếu về kinh tế và xã hội, là cần thiết. Trong khi các loại vắc-xin và phương pháp điều trị để loại bỏ COVID-19 hiện vẫn tiếp tục được thử nghiệm, dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế năm 2020 nói về việc giảm 3% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu. Sự suy giảm sẽ còn tồi tệ hơn cuộc “Đại suy thoái” vào những năm 1930. Trong bối cảnh này, Đức Hồng Y Peter Kodwo Appiah Turkson, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện, đã nhấn mạnh rằng “một nguy cơ khủng hoảng đang được theo sau bởi những cuộc khủng hoảng khác, trong một chu kỳ mà trong đó chúng ta sẽ buộc phải học hỏi từ từ và chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh trong Thông điệp Laudato si’ của mình”.

Kính thưa Đức Hồng y, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhiều lần tiếp kiến ngài để nói về cuộc khủng hoảng coronavirus. Sự bận tâm mà Đức Giáo hoàng bày tỏ với ngài là gì?

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã bày tỏ sự quan tâm của mình đối với thời điểm hiện tại, về cuộc khủng hoảng thế giới do COVID-19 tạo ra và những viễn cảnh kịch tính sẽ xảy ra. Ngài bảo chúng tôi đừng lãng phí thời gian, phải lập tức hành động, bởi vì chúng tôi là một Thánh Bộ vốn là điểm tham chiếu của Ngài. Chúng ta phải hành động ngay. Và chúng ta phải ngay lập tức nghĩ về những điều sẽ xảy ra tiếp theo.

Nhiệm vụ đã được trao cho Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện là gì và nhiệm vụ của Đức Hồng y là gì?

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã giao cho chúng tôi hai nhiệm vụ quan trọng. Mối quan tâm đầu tiên ngày hôm nay: sự cần thiết phải cung cấp một cách nhanh chóng, chăm chú và kịp thời những dấu hiệu cụ thể về sự hỗ trợ của Đức Giáo hoàng và của Giáo hội. Chúng tôi phải cung cấp sự đóng góp của mình trong cuộc khủng hoảng này. Đó là vấn đề về việc đặt các hành động tại chỗ để hỗ trợ các Giáo hội địa phương, để cứu sống, giúp đỡ những người nghèo nhất. Mối quan tâm thứ hai liên quan đến hậu quả, tương lai: đó là về sự thay đổi. Đức Giáo hoàng Phanxicô tin chắc rằng chúng ta đang trải qua một sự thay đổi thời đại, và Ngài đang suy nghĩ về những điều sẽ xảy ra sau cuộc khủng hoảng, về những hậu quả về mặt kinh tế và xã hội của đại dịch, về những gì chúng ta sẽ phải đối mặt, và trên hết là về cách Giáo hội có thể tự cung cấp như là một điểm tham chiếu an toàn cho thế giới bị tổn thất khi đối mặt với một sự kiện bất ngờ. Việc tạo ra một sự đóng góp liên quan đến nhiệm vụ thứ hai của chúng tôi. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã yêu cầu chúng tôi phải có những hành động cụ thể và sáng tạo, cách tiếp cận khoa học và trí tưởng tượng, tư duy toàn cầu và khả năng hiểu những nhu cầu địa phương.

Đức Hồng y thiết lập hoạt động này thế nào?

Chúng tôi đã thành lập năm nhóm làm việc vốn đã hoạt động. Chúng tôi đã có hai cuộc họp làm việc với Đức Thánh Cha. Chúng tôi đã thiết lập một trung tâm chỉ huy, để phối hợp các sáng kiến dự kiến sẽ được ban hành trong cuộc khủng hoảng và những người quan tâm đến việc chuẩn bị cho công việc trong tương lai sắp tới. Công việc của chúng tôi đó là một sự phục vụ về hành động và suy nghĩ. Chúng tôi cần hành động cụ thể ngay bây giờ, và chúng tôi đang làm điều đó. Chúng ta cần nhìn xa hơn hôm nay, để lập biểu đồ cho hành trình đầy khó  phíhăn đang chờ chúng ta phía trước. Nếu chúng ta không nghĩ về ngày mai, chúng ta sẽ một lần nữa lại tự nhận thấy mình không chuẩn bị. Việc hành động hôm nay và suy nghĩ về ngày mai không phải là sự lựa chọn giữa hai hoặc nhiều khả năng. Chúng ta không phải đối mặt với “hoặc cái này…hoặc cái kia” mà là “cả cái này…lẫn cái kia”. Nhóm của chúng tôi đã bắt đầu hợp tác với Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Thánh Bộ Truyền thông, Tổ chức Caritas Quốc tế, Học viện Giáo hoàng về Khoa học và Đời sống, Văn phòng Từ thiện Giáo hoàng, Thánh Bộ Truyền giảng Phúc Âm cho các Dân tộc và Nhà thuốc Vatican. Chúng tôi đã tạo ra một chế độ hợp tác khá mới giữa nhóm của chúng tôi với các Thánh Bộ và văn phòng khác nhau của Tòa Thánh: một chế độ lực lượng đặc nhiệm. Một sự cộng tác nhanh chóng làm chứng cho sự hiệp nhất và khả năng phản ứng của Giáo hội.

Có những ai trong Ủy ban được thành lập trong Thánh Bộ và lĩnh vực trọng tâm của nó là gì? Nó có bao gồm những người hoặc những thực thể khác bên ngoài Tòa Thánh không?

Ủy ban bao gồm 5 nhóm làm việc.

Nhóm đầu tiên đã tích cực làm việc về cuộc khủng hoảng. Nó hoạt động cùng với Tổ chức Caritas Quốc tế. Nhóm đã thiết lập các cơ chế để lắng nghe các Giáo hội địa phương nhằm xác định nhu cầu thực sự và hỗ trợ triển khai các phản ứng hiệu quả và đầy đủ. Nó đã yêu cầu các vị Sứ Thần Tòa Thánh (Đại diện Giáo hoàng) và các Hội đồng Giám mục báo cáo các vấn đề về y tế và nhân đạo vốn đòi hỏi cần phải hành động ngay lập tức. Một triển vọng rộng lớn là cần thiết. Không ai bị bỏ quên: các tù nhân, các nhóm dễ bị tổn thương. Chúng ta cần chia sẻ những thực hành tốt.

Nhóm thứ hai có nhiệm vụ canh phòng ban đêm, giống như những viên lính gác, để nhận thức bình minh. Để làm được điều này, cần phải kết nối những bộ óc tuyệt vời trong các lĩnh vực sinh thái, kinh tế, y tế và an ninh công cộng. Chúng ta cần sự cụ thể của khoa học và chúng ta cũng cần phải có sự tiên đoán, và sự sáng tạo. Chúng ta cần phải đi tắt đón đầu. Nhóm này sẽ hợp tác chặt chẽ với Học viện Giáo hoàng về Sự sống, Học viện Giáo hoàng về Khoa học và Hàn Lâm viện Giáo về hoàng  Khoa học Xã hội.

Nhóm thứ ba có nhiệm vụ truyền đạt công việc của chúng tôi, xây dựng sự nhận thức mới và kêu gọi cam kết đổi mới thông qua các phương tiện truyền thông. Một phần của trang web của Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện sẽ được dành riêng cho công việc truyền thông của ủy ban.

Nhóm thứ tư sẽ giải quyết tất cả các sáng kiến có thể có liên quan đến mối quan hệ với các quốc gia hoặc các mối quan hệ đa phương. Nó sẽ được điều phối bởi Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Trong lĩnh vực này, cũng cần có hành động cụ thể và sự tiên đoán.

Nhóm thứ năm sẽ chịu trách nhiệm tìm kiếm các khoản kinh phí cần thiết, theo cách thức minh bạch, bằng cách thúc đẩy một phong trào đạo đức của những người có điều kiện về tài chính.

Chúng tôi đang thực hiện những bước đầu tiên. Chúng tôi biết rằng có nhiều việc cần phải làm. Chúng tôi sẽ cam kết với tất cả mọi năng của mình. Chúng tôi cũng sẽ kêu gọi sự tham gia của các tổ chức có truyền thống hợp tác – và vẫn cộng tác – với các Thánh Bộ của chúng tôi, chẳng hạn như Đại học Georgetown, Đại học Potsdam, Đại học Công giáo Thánh Tâm ở Milan, Viện Tài nguyên Thế giới và nhiều tổ chức khác.

Toàn thể Giáo hội rất tận tâm trong cuộc khủng hoảng này: có các chi nhánh của Caritas [Tổ chức bác ái từ thiện Công giáo], các Dòng tu, các cộng đồng, tổ chức và các phong trào Công giáo … Toàn bộ mạng lưới từ thiện và liên đới của thế giới Giáo hội đã được huy động.

Đức Hồng y sẽ tương tác với những thực thể này như thế nào?

Mạng lưới của Giáo hội ở các quốc gia riêng lẻ là điều cần thiết. Caritas đã làm công việc hết sức phi thường. Tất cả mọi thứ chúng tôi làm sẽ được thực hiện trong sự hiệp thông giữa tất cả chúng ta ở Rome và các Giáo hội địa phương. Đội ngũ phục vụ Đức Giáo hoàng và các Giáo hội. Nhiệm vụ của chúng tôi không phải là thay thế hoạt động của các Giáo hội địa phương, mà là giúp đỡ họ và nhận sự trợ giúp từ họ. Tất cả chúng ta đang phục vụ lẫn nhau. Chúng ta sẽ không hiểu thời đại chúng ta đang sống nếu như chúng ta làm cách khác. Nhưng chính bằng cách này, trên hết, Giáo hội thể hiện tính phổ quát của mình.

Tại sao điều quan trọng là bắt đầu suy nghĩ về tương lai, ngay hôm nay?

Điều quan trọng là bắt đầu suy đoán ngay lập tức về những gì sắp xảy ra để không bị rơi vào tình thế không chuẩn bị. Cuộc khủng hoảng về y tế đã gây ra một cuộc khủng hoảng về kinh tế. Nguy cơ đó là một cuộc khủng hoảng xã hội sẽ bị kích động nếu như cuộc khủng hoảng kinh tế này không được xử lý ngay lập tức. Một nguy cơ khủng hoảng đang được theo sau bởi những khủng hoảng khác, trong một chu kỳ mà chúng ta sẽ buộc phải dần dần học cách chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta, như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh trong Thông điệp ‘Laudato si’.

Cần có sự can đảm và tiên đoán trước sự việc. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói rõ điều này trong Thông điệp “Urbi et orbi” của mình. Đây không phải là thời điểm cho sự thờ ơ, ích kỷ hoặc chia rẽ, bởi vì cả thế giới đang đau khổ và phải đoàn kết với nhau trong việc đương đầu với đại dịch. Thay vào đó, đã đến lúc nới lỏng các biện pháp trừng phạt quốc tế khiến các quốc gia gặp khó khăn trong việc cung cấp hỗ trợ đầy đủ cho công dân của họ. Đã đến lúc cho phép tất cả các quốc gia đáp ứng những nhu cầu cấp thiết nhất trong thời điểm này. Đã đến lúc cần phải cắt giảm, nếu không phải là bỏ qua, gánh nặng nợ nần lên ngân sách của các quốc gia nghèo nhất. Đã đến lúc phải dùng đến các giải pháp sáng tạo. Đã đến lúc cần phải đạt tới sự can đảm để tham gia vào lời kêu gọi ngừng bắn toàn cầu và ngay lập tức ở tất cả các nơi trên thế giới. Đây không phải là thời gian để tiếp tục sản xuất và buôn bán vũ khí, thay vào đó, việc sử dụng số vốn khổng lồ nên được sử dụng để chữa trị cho người dân và cứu sống họ.

Ngày nay, mỗi cá nhân được kêu gọi sống thử thách này như thế nào?

Ngày nay, tất cả chúng ta đang tái khám phá sự mong manh của chúng ta. Trước hết, chúng ta đang tái khám phá rằng việc sinh sống trên Trái đất như một ngôi nhà chung của chúng ta đòi hỏi nhiều hơn thế. Nó đòi hỏi sự liên đới trong việc tiếp cận với những lợi ích của công trình sáng tạo như một “thiện ích chung”, và sự liên đới trong việc áp dụng những thành quả của nghiên cứu và công nghệ để làm cho “Ngôi nhà chung” của chúng ta lành mạnh hơn và dễ sống hơn cho tất cả mọi người. Qua việc này, chúng ta tái khám phá Thiên Chúa, Đấng đã trao phó cho chúng ta một ơn gọi như thế trong việc liên đới với người khác. Chúng ta đang tái khám phá việc có biết bao nhiêu số phận của mỗi chúng ta được liên kết với những người khác. Chúng ta đang tái khám phá giá trị của những thứ quan trọng và sự vô ích của rất nhiều thứ mà chúng ta từng coi là quan trọng. Như Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chia sẻ hôm 27 tháng 3: “Bão tố vạch trần bản chất dễ thương tổn của chúng ta và cho thấy những sự an ninh giả tạo và thừa thãi mà qua đó chúng ta đã xây dựng những chương trình hoạt động, những dự án, các tập quán và ưu tiên của chúng ta”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết