Mừng Lễ Con Thiên Chúa giáng trần là dịp anh em tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đi thăm nhau và thăm bà con dân chúng ở vùng sâu vùng xa. Với truyền thống ấy, năm nay nhiều anh em DCCT đến vùng núi phía Bắc, duyên hải Miền Trung hay vùng đồng bằng Nam Bộ phía Nam; hoặc có những anh em đi thăm viếng và mục vụ cho những anh chị em di dân đang làm việc hoặc học tập ở Nước Ngoài.
Năm nay chuyến đi của tôi kéo dài một tuần từ ngày 18-22/12 ở Nghệ An, Vinh và ngày 23-25/12 tại Pleiku, Gialai.
Đến với anh chị em Giáo họ Phúc Nguyên (18-22.12) lần này, tôi đã dâng lễ, thăm hỏi và giải tội cũng như tham gia đêm Hoan Ca Giáng Sinh cho Quỹ Học Bổng “Tình Ngài Gọi Con” của Cha Phao-lô Nguyễn Xuân Đường, DCCT phụ trách. Tôi thán phục về người anh em của tôi vì ngài đã lo mỗi năm hơn 30 suất (mỗi suất 5 triệu đồng) cho sinh viên và trên 150 suất (mỗi suất 1-2 triệu đồng) các học sinh nghèo hiếu học nơi đây. Ngoài ra, Ngài còn trợ giúp cho 4 mái ấm mồ côi khuyết tật. Trong đêm Nhạc ngày 21/12, Ngài đã trao bốn suất cho 4 mái ấm với mỗi phần quà Giáng Sinh 15 triệu đồng, và hàng chục suất học bổng học sinh mỗi suất 2 triệu đồng. Tôi đã ngấn lệ khi nghe ngài tâm sự trên sân khấu bên cạnh các em khuyết tật: “Các em khuyết tật ở đây có tai mà không nghe, có mắt mà không thấy, có chân mà không đi, có miệng mà không nói được; nhường như chúng đang mang những khiếm khuyết ấy cho chúng ta, cho con em chúng ta những người đang lành lặn. Chúng ta hãy yêu thương chúng.” Cám ơn Cha đã thao thức, ưu tư và lo cho các em.

Rời Giáo họ Phúc Nguyên, ngày 23/12 tôi quay lên Tây Nguyên Pleiku. Năm nay, trước khi đi Tây Nguyên, có vài anh chị em hỏi tôi: “Năm nay Cha đi mừng Lễ Giáng Sinh ở đâu?” tôi nói: “Tôi về Tây Nguyên” và anh chị em đã nhờ tôi đem những phần quà họ muốn tôi đem đến cho những người khó khăn và neo đơn.
Tôi không xin và không quyên tiền, chỉ là do anh chị em nhờ nên tôi đem đi trao giùm. Tôi đã đem hơn 200 phần quà gồm gạo, mì tôm, xi dầu, nước mắm, bột ngọt, bánh kẹo… và một số xuất quà tiền mặt đến chia sẻ niềm vui Giáng Sinh với anh chị em Jrai khó khăn và neo đơn tại gần 3 Giáo xứ mà do các Cha Dòng Chúa Cứu Thế chăm sóc mục vụ.

Tôi thay lời cho những anh chị em Jrai khó khăn và neo đơn cám ơn đến quý anh chị em đã có nhã ý nhờ tôi trao các phần quà với tổng số tiền lên đến gần 100 triệu đồng, mà “bất đắc dĩ” tôi được nhờ để đem đến chia sẻ cho người khó khăn. Tôi vẫn còn ngạc nhiên về món quà bất ngờ mà tôi không ngờ đến do lòng hảo tâm đóng góp của anh chị em khi tôi thực hiện chuyến đi mục vụ Giáng Sinh trên vùng Tây Nguyên Jrai này.

Tiếp xúc với các Cha DCCT đang phụ trách tại vùng này, các ngài không chỉ ưu tư về đời sống nghèo của dân chúng chỉ biết “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” để có cái sinh sống. Mà còn, cái ưu tư lớn nhất là con em thất học, và trào lưu xã hội kỹ thuật hiện đại, nhất là công nghệ thông tin, đang ảnh hưởng và đẩy các em vào chủ nghĩa vật chất thực dụng và tục hóa. Các ngài ước mong sao cho các em được có điều kiện đến trường tốt hơn, được học giáo lý và sinh hoạt đạo đức tốt hơn khi có được nhiều nhà hảo tâm góp công góp của cho việc giáo dục; và nhân sự giáo lý viên được đào tạo, có nhà giáo lý hoặc vật dụng hỗ trợ tốt hơn.
Kết thúc chuyến mục vụ Giáng Sinh 2019 rồi nhưng vẫn còn đó những ưu tư của các anh em thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế tại Tây Nguyên. Xin Quý Ông Bà Anh chị em tiếp cầu nguyện, hiệp thông và chia sẻ với sứ mạng Cứu Thế này.
Xin gửi tới anh chị em video phóng sự theo dõi để cùng hiệp thông, cầu nguyện và chia sẻ.
Hiệp thông!
Bart Nguyen
————————————————————–
Xem tại youtube: https://youtu.be/CJlspdZojvw
————————————————————–