Đền Đức Mẹ, Dòng Chúa Cứu Thế: mục vụ đến ngày giờ cuối Mùa Vọng

Bầu khí sám hối những ngày cuối Mùa Vọng tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho thấy tình yêu của Thiên Chúa luôn ở với mọi người. Chúa làm những điều kỳ diệu trong cuộc sống của con người. Chúa khơi lên trong lòng mọi người ngọn lửa yêu mến được thể hiện bằng nhu cầu gần Chúa và gần nhau.


Rất đông những người Công giáo đến Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để tỏ lòng sám hối đón nhận Bí tích Giao hòa. Có những người nhiệt tâm chờ hàng giờ để được đón nhận Bí Tích. Trong khi đó các Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế cần mẫn phục vụ quý ông bà, anh chị giáo dân khắp nơi trở về Đền Đức Mẹ. Một bầu khí thật đẹp của những người con chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Chúa Giáng Sinh.

Tạ ơn Chúa đã khơi lên trong lòng chúng con ngọn lửa mến này để chúng con được giao hòa với Chúa và với nhau. Xin Chúa chúc lành và ở với chúng con.

Jos. Quốc

23-12-2017 Giai Toi (1)

23-12-2017 Giai Toi (3)

23-12-2017 Giai Toi (2)

23-12-2017 Giai Toi (7)

23-12-2017 Giai Toi (11)

23-12-2017 Giai Toi (10) 23-12-2017 Giai Toi (9)

23-12-2017 Giai Toi (8)

23-12-2017 Giai Toi (4)

23-12-2017 Giai Toi (6)

23-12-2017 Giai Toi (5)

23-12-2017 Giai Toi (11)

 

23-12-2017 Giai Toi (15)

23-12-2017 Giai Toi (13)

23-12-2017 Giai Toi (14)

23-12-2017 Giai Toi (16)

23-12-2017 Giai Toi (12)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết