Đêm Thánh

Ôi Noel Noel, Chúa Trời làm người, đất trời giao hoà… Lời hát ngân vang tận thinh không giữa phố thị phồn hoa. Gợi nhớ lại câu Thánh vịnh “Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao duyên”. Từ nay đất với trời đã xích lại gần nhau, Con Chúa Trời đã đến và ở giữa nhân loại. Viễn cảnh của một nền hoà bình, một sức sống mới đã được khởi sự.

IMG_5616

Vào lúc 21g30 đêm 24/12/2020, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT Sài Gòn, đã diễn ra một đêm canh thức và Thánh lễ trọng thể mừng Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh làm người.

IMG_5490

IMG_5491

Trời về khuya, không gian tĩnh lặng, mọi sự ồn ào, bận rộn của phố xá bon chen cũng dần lắng động, nhường chổ cho màn đêm sương lạnh. Tuy vậy, khuôn viên Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã chật kín. Sau bao ngày mong đợi, đêm nay thật là một đêm Thánh vô cùng. Như lời thánh thi: “Đã vang dội lời của bao ngôn sứ, loan tin mừng Con Chúa đến trần gian. Vị Cứu Tinh giờ đây đã tới gần, sẽ giải thoát, đưa ta vào cõi phúc”. Một đêm thánh, mừng Ngôi Hai nhập thể.

IMG_5534

IMG_5572

IMG_5653

Hoà theo tiếng nhạc ngân vang, mọi tâm hồn con Chúa ngất ngay cất cao giọng hát “đêm nay Noel về, người ơi lắng tai nghe…” Vâng, muôn ngàn con tim đang chìm lắng trong màn đêm, nơi máng cỏ của Hài Nhi Giêsu rực sáng những ánh sao lắp lánh. Mọi người đã tề tựu về, về để chiêm ngắm một Hài Nhi đã sinh ra cho chúng ta.

IMG_5546

IMG_5553

IMG_5592

Một thế giới đang khát khao mong đợi… Mong đợi hoà bình, mong đợi bình an, mong đợi sự giải thoát khỏi những đam mê dục vọng, khỏi những tham lam bon chen… Phố thị Sài Gòn đêm nay như nhường chổ cho những tiếng hát ngợi ca. Ánh đèn Giáng Sinh thay cho ánh đèn đường phố. Không gian tĩnh mịch sâu lắng trong tâm hồn mọi người đã thế chổ cho sự ồn ào, vội vã. Vì chính đêm nay… Vị Cứu Tinh đã đến cứu độ chúng ta; Đất với Trời se chữ đồng. Con Thiên Chúa đã làm người, để con người được làm con Thiên Chúa. Đó là một hồng ân vĩ đại, một niềm vui lớn cho nhân loại.

IMG_5677 IMG_5679 IMG_5727

Trong đêm Thánh này, xin Chúa Hài Nhi Giêsu ngự đến, và mỗi tâm hồn sẵn sàng là những máng cỏ để Ngôi Hai Thiên Chúa ngự vào. Để mở ra cho nhân loại một thế giới hoà bình. Vì “Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hoà bình công lý đã giao duyên”. (Tv 84,11)

IMG_5586

Fx Nguyễn CSsR

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết