Mừng năm Thánh 100 năm Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) hiện diện tại Việt Nam, DCCT vùng Tây Nguyên là nơi thứ ba tại Việt Nam sau Huế và Hà Nội, được chọn là nơi để tổ chức sự kiện. Vànhà thờ Giáo xứ Plei Chuêt, thuộc cộng đoàn DCCT Pleiku, ở gần trung tâm Pleiku, Gia Lai trở thành nơi tốt nhất để tổ chức sự kiện này!
Trong cuộc họp đầu tiên tại Plei Chuêt vào ngày 12/02/2025, quý Cha bề trên thuộc các cộng đoàn DCCT Vùng Tây Nguyên, cùng với Cha trưởng ban năm thánh, Cha cố vấn vùng, Cha phó giám đốc Học viện đã trao đổi với Cha Bart. Nguyễn Đức Thịnh (phụ trách Đêm diễn nguyện), cùng với Anh Hùng (đạo diễn) về bản kế hoạch phác thảo. Sau ngày đầu tiên họp chung, chương trình diễn nguyện dần hình thành và được thúc đẩy triển khai cho các cộng đoàn.
Nhìn vào chương trình Diễn nguyện diễn ra vào đêm 31/07/2025, chúng ta nhận thấy ngay sự tham gia của tất cả các cộng đoàn DCCT Vùng Tây Nguyên [1]. Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy tình thần chia sẻ trách nhiệm, hiệp thông với nhau trong công việc chung. Đồng thời mỗi Cộng đoàn cũng có cơ hội để cho dân Chúa tại vùng của mình được thể hiện khả năng, bản sắc văn hóa, nhằm làm phong phú cho đêm diễn nguyện. Tất cả các tiết mục đều do “dân Chúa” thực hiện cho “dân Chúa” thưởng thức. Những ngày tháng chuẩn bị thật gian nan, việc tập hợp đội hát, múa, hòa tấu, hoạt cảnh; các ý tưởng nội dung phải được trình bày trên sân khấu sao cho mọi người vừa dễ hiểu, cảm nhận được cách rõ ràng; đồng thời phải dùng các hình thức nghệ thuật phù hợp với bối cảnh. Những ngày đầu tháng 07/2025, Pleiku mưa dầm và gió lạnh, đội thi công sân khấu gặp rất nhiều khó khăn, nhưng Chúa cũng an bài mọi sự vì biết bao hy sinh của quý Cha, quý Thầy, anh chị em giáo dân Jrai, Bahnar; của đạo diễn và nhóm cộng tác, cuối cùng thì sân khấu cũng hoàn thành.
Sau giờ Chầu Thánh Thể tạ ơn vào lúc 18g30 ngày 31/07/2025 tại Plei Chuêt, Đêm diễn nguyện với chủ đề: Anh em hãy đi, đã khai mạc. Chủ đề “ANH EM HÃY ĐI”, được rút từ câu Kinh Thánh “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ…” (Mt 28,19). Câu chủ đề này tóm gọn sứ mạng thừa sai không chỉ dành cho các tu sĩ, linh mục nhưng cho tất cả những ai là “môn đệ” của Đức Giêsu Kitô. Ngoài phần khai mạc, mang tính chất quy tụ “muôn dân” trở về để cùng nhau ca ngợi những kỳ công của Thiên Chúa; thì chương trình Diễn nguyện có ba chương liên kết với nhau bằng ba từ quan trọng “Nước, Lửa, Gió”. Biểu tượng cho ơn gọi của các thừa sai DCCT, được Chúa sai đến với muôn dân qua biến cố lịch sử, nhất là đến với những người nghèo khó tất bạt để rao giảng về lòng chạnh thương của Thiên Chúa. Biểu tượng cho Thần Khí, bí tích Thanh Tẩy, về ơn gọi được làm con Chúa của anh chị em Jrai, Bahnar, K’Ho… Nước, Lửa, Gió cũng là cơ cấu triết lý quan trọng về vũ trụ quan, gia đình trong đời sống của anh chị em Jrai. Ngoài ra, nội dung các bài thánh ca được trình diễn cũng nói đến những đặc tính quan trọng của đời sống Kitô hữu như việc cầu nguyện bằng Lời Chúa, niềm vui của ơn Hiệp Thông, lời Tạ Ơn, của việc được gặp gỡ Đức Kitô. Hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ núi rừng được in đậm trong con tim của các các thừa sai, của muôn dân tộc. Mẹ luôn là Đấng bầu cử cho sứ vụ loan báo Tin Mừng; Mẹ cũng không ngừng che chở cho những người con khổ đau, bơ vơ của núi rừng Tây Nguyên. Cuối cùng, chính Chúa Thánh Thần là ngọn lửa thúc đẩy việc loan báo Tin Mừng, được trao cho thế hệ tương lai của DCCT, trao cho anh chị em “giáo dân thừa sai”, để tất cả cùng làm nên một mùa lúa mới bội thu.
Đêm diễn nguyện để lại trong lòng người xem nhiều cung bậc cảm xúc. Đó thực sự là một lời cầu nguyện “hiệp thông” của muôn dân được dâng lên Thiên Chúa, một lời Tạ Ơn của DCCT Vùng Tây Nguyên; màu sắc trang phục, các điệu múa của các anh chị em Jrai, Bahnar, K’ho, Kinh lung linh trong ánh đèn sân khấu; các biểu tượng đặc trưng văn hóa rõ nét và ý nghĩa; những nụ cười đơn sơ, tiếng hát trong veo của các em thiếu nhi; những vòng hoa xinh tươi được kết từ “hoa trong làng”; các điệu xoang truyền thống và cách điệu uyển chuyển, các nhạc cụ truyền thống, cồng chiêng phô diễn tất cả vẻ đẹp của chúng.
Tạ ơn Thiên Chúa cùng Nhà Dòng vì 100 năm sứ vụ trong ân sủng; tạ ơn Chúa vì Chúa đã thương sai DCCT đến với anh chị em các tộc người vùng Tây Nguyên, để rao giảng Tin Mừng và được họ “rao giảng Tin Mừng”; tạ ơn Chúa vì một ngày quy tụ “muôn dân” trong bình an và ân phúc. Nhớ đến tựa đề một cuốn sách nổi tiếng của Cha Jacques Dournes, “Thiên Chúa yêu thương muôn dân – Dieu Aime Les Païens”, điều ấy tôi được chứng kiến tận mắt trong Đêm diễn nguyện và Thánh lễ tạ ơn (01/08), vì ơn quan phòng kỳ diệu của Người dành cho “muôn dân” quy tụ tại Giáo xứ Plei Chuêt. Họ là dân Thiên Chúa và Thiên Chúa yêu thương muôn dân.
Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT
(Phú Túc, 02/08/2025)
—
[1] Đà Lạt, Fyan thuộc tỉnh Lâm Đồng; Mang Yang, Pleiku, Pleikly, Cheoreo thuộc tỉnh Gia Lai; Ban Mê Thuột thuộc tỉnh Ban Mê Thuột đóng góp làm video lược sử.
Một số hình ảnh của đêm diễn nguyện: