DCCT Zimbabwe: “Trở về với Trọng tâm của Sứ vụ” – Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế suy tư về đời sống cộng đoàn trong kỳ tĩnh tâm thường niên

WhatsApp-Image-2025-08-06-at-09.53.25-1024x597

Từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 1 tháng 8 năm 2025, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế thuộc Vùng Zimbabwe đã quy tụ tại Nhà Thánh Anphongsô, Harare, để tham dự kỳ tĩnh tâm Vùng thường niên, một tuần lễ thinh lặng cầu nguyện, suy tư chân thành và canh tân đời sống cộng đoàn. Năm nay, kỳ tĩnh tâm do Cha Michael Emerue, C.Ss.R., Bề trên Giám Phụ Tỉnh của Phụ Tỉnh Nigeria, hướng dẫn. Những chia sẻ của ngài vừa mang tính chất thách đố vừa khích lệ, trong bối cảnh Vùng Zimbabwe tiếp tục lớn mạnh về nhân sự, sứ vụ và sự trưởng thành.

Chủ đề của kỳ tĩnh tâm năm nay là: “Trở về với Trọng tâm của Sứ vụ” – lời mời gọi các tu sĩ trở lại với cốt lõi của đời sống Dòng Chúa Cứu Thế. Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra kỳ tĩnh tâm, điều trở nên rõ ràng là: trọng tâm của sứ vụ chính là trọng tâm của đời sống cộng đoàn. Trọng tâm của kỳ tĩnh tâm năm nay là một lời kêu gọi khẩn thiết và sâu xa: canh tân đời sống cộng đoàn, phá bỏ những gì Cha Emerue mô tả là “cộng đoàn thứ hai”.

Phá vỡ sự im lặng xung quanh “cộng đoàn thứ hai”

Với sự sáng suốt và can đảm, Cha Michael đã đề cập đến một thực tế thường bị bỏ qua: những chia rẽ âm thầm có thể nảy sinh trong các cộng đoàn tu trì, những nhóm nhỏ, những liên minh ngầm, những phe phái thầm lặng và những căng thẳng không được nói ra. Những “cộng đoàn thứ hai” này, dù không chính thức, vẫn có thể âm thầm làm xói mòn tình huynh đệ, làm suy yếu nhiệt huyết tông đồ và phá vỡ sự tin tưởng

Dựa trên Kinh Thánh, Hiến pháp Dòng Chúa Cứu Thế và kinh nghiệm mục vụ cá nhân, Cha Michael đã nhắc nhớ anh em tu sĩ:

“Sứ vụ đầu tiên của chúng ta là yêu thương nhau. Nếu chúng ta không thể ngồi cùng một bàn, nếu chúng ta không thể cùng hiệp lòng hiệp ý cầu nguyện, thì làm sao chúng ta có thể rao giảng Tin Mừng về Ơn Cứu Chuộc Chan Chứa cho người khác?”.

Ngài kêu gọi Vùng Zimbabwe hãy tạo ra những không gian cho việc đối thoại chân thành, hòa giải cách có ý thức, và tái cam kết sống chung trong cộng đoàn; đồng thời nhấn mạnh rằng sức sống truyền giáo của Hội Dòng bắt nguồn từ tính xác thực của sự hiệp thông.

Những ngày của ân sủng và sự hoán cải

Trong bầu khí bình an và thấm đẫm tinh thần cầu nguyện tại Nhà Thánh Anphongsô, tuần tĩnh tâm đã mang đến cho các tu sĩ thời gian và không gian để suy niệm, cầu nguyện, và lắng nghe cách sâu lắng, cả tiếng Chúa lẫn tâm tình của anh em mình. Mỗi ngày đều có giờ hội thảo thiêng liêng, cầu nguyện chung, cử hành Thánh Thể và những khoảng lặng quý giá.

Các chủ đề như tha thứ, sự dễ tổn thương, lắng nghe, quyền bính, sự phục vụ và sửa lỗi huynh đệ đã xuất hiện một cách tự nhiên khi Cha Michael hướng dẫn cộng đoàn bước vào hành trình xét mình chân thành. Nhiều tu sĩ đã bày tỏ niềm hạnh phúc sâu xa khi có thể nhận ra những tổn thương, thừa nhận những yếu đuối, và tái khẳng định quyết tâm xây dựng tình huynh đệ Dòng Chúa Cứu Thế đích thực

Nhịp đập Anphongsô: Đỉnh cao với Lễ Thánh Anphongsô

Tuần Tĩnh Tâm khép lại trong bầu khí hân hoan vào ngày 1 tháng 8, Lễ Thánh Anphongsô Liguori, với Thánh lễ đồng tế trọng thể do Cha Macharaga chủ sự, và Cha Emerue giảng lễ. Trong bài giảng, Cha Emerue đã gợi lại hình ảnh Thánh Anphongsô không chỉ là một nhà thần học và là Đấng Sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, mà còn là một người đã xây dựng cộng đoàn bằng lòng cảm thông và sự kiên định, ngay cả giữa những xung đột.

“Thánh Anphongsô không trốn tránh sự căng thẳng; ngài đối diện và vượt qua chúng. Ngài xác tín rằng cộng đoàn là nơi khởi đầu của sứ vụ, không phải bằng sự đồng nhất, nhưng bằng tình yêu vượt qua sự khác biệt”.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn đã cùng nhau chia sẻ bữa tiệc huynh đệ đầm ấm, nơi mọi người cùng trao nhau những tiếng cười, những ký ức và một cảm thức mới về sự hiệp nhất, không hoàn hảo, nhưng tràn đầy hy vọng.

Hướng về phía trước, trong sự hiệp nhất

Khi Vùng Zimbabwe tiếp tục phát triển, đón nhận ơn gọi mới, mở rộng các hoạt động tông đồ và bồi dưỡng khả năng lãnh đạo tại địa phương, kỳ tĩnh tâm này đã trở thành một dấu mốc then chốt. Điều này nhắc nhớ các tu sĩ rằng sứ vụ không thể triển nở nếu thiếu sự hiệp thông, và chính chất lượng của đời sống chung là một lời loan báo Tin Mừng.

Với tâm hồn được canh tân và đời sống cộng đoàn được quy hướng lại, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tại Zimbabwe tiếp tục tiến bước, không phải như những “cộng đoàn thứ hai”, nhưng như một Thân Mình Thừa Sai duy nhất, sẵn sàng làm chứng cho Chúa Cứu Thế với niềm vui và sự hiệp nhất.

Ơn Cứu Chuộc nơi Người chan chứa

Văn phòng Truyền thông – Dòng Chúa Cứu Thế Vùng Zimbabwe

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết