DCCT Ý: Kỷ niệm 30 năm cộng đoàn Ba Lan tại Đền thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Rôma

sn251026-30anniersario19 (1)

Vào lúc 12 giờ 30 trưa Chúa nhật, ngày 28 tháng 10, Thánh lễ Tạ ơn trọng thể đã được cử hành tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trên đường Via Merulana, Rôma, nhân dịp kỷ niệm 30 năm hoạt động mục vụ của Dòng Chúa Cứu Thế tại Ba Lan. Thánh lễ do Đức Cha Robert Chrząszcz, đại diện Hội đồng Giám mục Ba Lan đặc trách mục vụ người Ba Lan di cư, chủ tế.

Đồng tế với Đức Cha Robert Chrząszcz có Cha Zdzisław F. Stanula, CSsR, Tổng Cố vấn Dòng Chúa Cứu Thế, và Cha Mariusz Mazurkiewicz, CSsR, Phó Bề trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Warsaw, cùng với các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đang phục vụ tại Rôma và nhiều Linh mục tham gia mục vụ cho cộng đồng người Ba Lan hải ngoại: Đức Ông Jan Główczyk, điều phối viên mục vụ cho người Ba Lan tại Ý; Cha Tomasz Jarosz, quản lý Nhà thờ và Nhà dưỡng lão Thánh Stanislaus; và Cha Jacek Staniek SCHR.

Nhà thờ chật kín các tín hữu – gồm những người đã gắn bó với cộng đoàn từ thời kỳ đầu, và cả những thành viên mới, những người qua nhiều năm đã tìm thấy mái ấm thiêng liêng của mình nơi Thành phố Vĩnh Cửu. Buổi cử hành phụng vụ được khai mạc bởi Cha Marek Kordecki, CSsR, hiện phụ trách công việc mục vụ cho các tín hữu Ba Lan tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngài nồng nhiệt chào mừng cộng đoàn hiệ diện và nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của dịp mừng kỷ niệm này.

Hồi tưởng về sự khởi đầu và chứng tá của cộng đoàn

Bài giảng được chia sẻ bởi Cha Marek Kotyński, CSsR, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, người đã khởi xướng các Thánh lễ bằng tiếng Ba Lan tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cách đây 30 năm. Ngài hồi tưởng về những ngày đầu khi sứ vụ khởi đi trong sự đơn sơ – chỉ với một nhóm nhỏ tín hữu – cho đến ngày nay, mỗi Chúa nhật đã có hai Thánh lễ quy tụ đông đảo cộng đoàn tham dự.

“Rất nhiều người đến Rôma trong tâm trạng lạc lõng, không quen biết ai, nhưng họ biết rằng ở đây họ sẽ tìm được sự nâng đỡ”, ngài kể lại. Chính sự cởi mở và tinh thần liên đới ấy, Cha Kotyński nhấn mạnh, đã trở thành nền tảng của cộng đoàn, giúp củng cố đức tin và đem lại niềm hy vọng suốt ba thập kỷ qua.

Trong bài giảng, Cha Kotyński nhấn mạnh rằng tình yêu là ý nghĩa đích thực của đời sống và là động lực để vượt qua những khó khăn nơi đất khách quê người: “Con người sống là để yêu. Và chính vì thế, việc ở lại nơi đất di cư chỉ có ý nghĩa khi tình yêu đối với gia đình và người thân vẫn là mục tiêu chính yếu”, ngài nói, dồng thời nhấn mạnh rằng cộng đoàn người Ba Lan tại Rôma không chỉ là nơi cầu nguyện, mà còn là không gian của tình huynh đệ và chia sẻ.

Tâm tình tri ân và lời cầu nguyện

Lòng biết ơn vì hành trình chung và vì sự chở che của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã được thể hiện trong những lời cầu nguyện và phần dâng của lễ.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Marek Kordecki, CSsR, đã cảm ơn quý Cha đồng tế, quý khách và tất cả những người đã góp phần vào việc tổ chức dịp kỷ niệm này.

Cha Mariusz Mazurkiewicz, CSsR, Phó Bề trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Warsaw, đã cảm ơn Ban Quản trị Trung ương Dòng Chúa Cứu Thế vì đã tạo điều kiện cho việc cộng tác trong công việc mục vụ mục vụ cho các tín hữu người Ba Lan tại Rôma, đồng thời cảm ơn các tu sĩ đã phục vụ cộng đoàn tín hữu nói tiếng Ba Lan trong suốt những năm qua.

Đại diện chính quyền Ba Lan cũng đã hiện diện trong Thánh lễ. Ông Adam Kwiatkowski, Đại sứ Cộng hòa Ba Lan tại Tòa Thánh, đã bày tỏ lòng biết ơn đối với các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế vì sự chăm sóc mục vụ dành cho cộng đoàn người Ba Lan, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng “hạt giống được gieo cách đây 30 năm sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái cho đất nước Ba Lan cũng như cho Giáo hội tại Thành phố Vĩnh Cửu”.

Giáo sư Dariusz Dudek, cố vấn của Tổng thống Cộng hòa Ba Lan, đã trao tặng bức ảnh chân dung Thánh Gioan Phaolô II như món quà lưu niệm, và đồng thời gợi lại Thông điệp Redemptor Hominis, văn kiện tóm tắt bản chất của đặc sủng Dòng Chúa Cứu Thế.

Phép lành và niềm vui hiệp thông

Cuối Thánh lễ, Đức Cha Robert Chrząszcz đã chia sẻ những lời của Thánh Phaolô trong Bài đọc II của Chúa nhật hôm ấy, nói về “cuộc chiến chính nghĩa của đức tin” và “cuộc chạy đua đã hoàn tất” của sứ vụ tông đồ. Đức Cha Chrząszcz đã ví 30 năm qua như một “cuộc chiến chính nghĩa” và “một hành trình đã được hoàn thành cách trung tín”, đồng thời khích lệ cộng đoàn tiếp tục sứ vụ với lòng nhiệt thành và sự trung kiên:

“Với phép lành này, tôi muốn ôm lấy tất cả các Linh mục phụ trách công việc mục vụ dành cho các tín hữu người Ba Lan tại Ý, và đặc biệt là anh chị em, những người đồng hương vẫn tiếp tục trung thành với ngôn ngữ, đức tin và với Thiên Chúa”.

Sau Thánh lễ, các tham dự viên cùng gặp gỡ trong bầu khí thân mật tại hội trường chính của Học viện Thánh Anphongsô, nơi các hoạt động mừng kỷ niệm tiếp tục diễn ra trong bầu không khí vui tươi và xúc động.

30 năm hành trình đức tin

Việc cử hành kỷ niệm 30 năm sứ vụ mục vụ cho cộng đoàn người Ba Lan là dịp để tạ ơn Thiên Chúa về muôn hồng ân đã được lãnh nhận và vì tất cả mọi người đã xây dựng cộng đồng này trong nhiều năm qua.

Đây cũng là thời khắc suy tư về tầm quan trọng của việc có nơi để cùng nhua quy tụ cầu nguyện, gặp gỡ và cảm thấy thuộc về, ngay cả khi sống xa quê hương.

Hiện nay, Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Rôma là một minh chứng sống động cho thấy đức tin và tình yêu có thể vượt qua mọi ranh giới, dù là địa lý hay con người. Đền thánh Đức Mẹ tiếp tục là nơi quy tụ đông đảo các tín hữu đổ về. Mỗi Chúa nhật, các Thánh lễ được cử hành bằng tiếng Ý, Ba Lan, Anh và Tây Ban Nha. Đặc biệt trong Năm Thánh này, Đền thánh hằng ngày đón tiếp nhiều đoàn hành hương đến cầu nguyện.

Dưới đây là một số hình ảnh:

sn251026-30anniersario13

sn251026-30anniersario5 sn251026-30anniersario6 sn251026-30anniersario15 sn251026-30anniersario16 sn251026-30anniersario17 sn251026-30anniersario20 sn251026-30anniersario21 sn251026-30anniersario23 sn251026-30anniersario24 sn251026-30anniersario26 sn251026-30anniersario29

sn251026-30anniersario7 sn251026-30anniersario8 sn251026-30anniersario9 sn251026-30anniersario12 sn251026-30anniersario31 sn251026-30anniersario32

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết