
Các tình nguyện viên đang chuẩn bị một container hàng cứu trợ nhân đạo gửi đến các điểm truyền giáo tại Madagascar
Chiến dịch bác ái năm nay đã chính thức khởi động, với sự tham gia đầy nhiệt huyết của rất nhiều người mong muốn chia sẻ và giúp đỡ anh chị em tại Madagascar. Việc chuẩn bị một container hàng cứu trợ nhân đạo không hề đơn giản: cần phải tìm kiếm các nhà hảo tâm, thu gom thuốc men, vật tư y tế, thiết bị bệnh viện (trong đó có bốn máy lọc máu), thực phẩm, các tấm pin năng lượng mặt trời và thiết bị điện. Tất cả những điều này đòi hỏi sự tận tụy, kiên nhẫn và một mạng lưới các tình nguyện viên sẵn sàng hy sinh thời gian của mình.
Kết quả thật đáng kinh ngạc: vào ngày 2 tháng 6 vừa qua, container đã chính thức lên đường đến Madagascar và dự kiến sẽ đến nơi vào cuối tháng 7. Thật cảm động khi hình dung khuôn mặt ngỡ ngàng và hạnh phúc của người lớn cũng như trẻ nhỏ khi nhận được những món quà được trao gửi tận tay.
Cái ôm mang tính biểu tượng từ nước Ý gửi tới điểm truyền giáo bao gồm tất cả những người đã biến sáng kiến này trở thành hiện thực. Khi giúp đỡ tha nhân, người ta cảm thấy mình sống ý nghĩa hơn, hữu ích hơn, và thực sự sống động hơn: hoạt động này phản ánh một điều gì đó sâu xa nơi mỗi người chúng ta, và việc quan tâm đến người khác chính là liều thuốc thiêng liêng cho tâm hồn.
Lm. Gennaro Sorrentino
Bề trên Giám tỉnh Nam Âu
Dòng Chúa Cứu Thế tại Madagascar
Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế thuộc Tỉnh Dòng Napoli, theo lời mời gọi của Đức Tổng Giám mục J. Wolff Địa phận Diego Suárez, đã khởi hành từ Rôma vào ngày 15 tháng 10 năm 1967, quá cảnh tại Bruxelles và Athens, và chính thức đặt chân đến Madagascar lần đầu tiên vào ngày 17 tháng 10 năm 1967. Các nhà truyền giáo tiên phong là 2 Linh mục Luigi Pentangelo và Vincenzo Sparavigna.
Vị Tổng Giám mục kế nhiệm, Đức Cha Tsiahahoana, đã trao phó cho các nhà truyền giáo không chỉ khu vực đô thị mới của thành phố (Tanambao), mà còn cả một số ngôi làng nông thôn như Anamakia và Antongombato.
Trong khoảng thời gian từ năm 1969 đến 1974, Tỉnh Dòng Mẹ tiếp tục sai thêm các tu sĩ đến Madagascar, và tính đến thời điểm đó đã có bốn điểm truyền giáo được thiết lập tại miền Bắc hòn đảo. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau, 3 cộng đoàn dần dần phải đóng cửa: Tanambao vào năm 1975, Ambilobe năm 1980, và Ampanefena năm 1989. Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế còn lại quy tụ thành một cộng đoàn duy nhất tại Vohemar.
Với ước muốn xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho thế hệ trẻ đang ngày càng gia tăng, Tỉnh Dòng đã quyết định cử 2 Linh mục đến Madagascar vào năm 1989 để xây dựng một Chủng viện mang tên Foyer Saint Alphonse tại thủ đô Antananarivo. Chủng viện này chính thức được khánh thành vào ngày 1 tháng 8 năm 1992. Việc đào tạo được dẫn dắt bởi Cha Vincenzo Martone, người đã đến Madagascar từ ngày 16 tháng 12 năm 1974.
Năm 1994, vị Linh mục người Malagasy đầu tiên, Cha Pascal Tsimanarisoa, được truyền chức tại Vohemar. Sau đó, việc có thêm nhiều Linh mục khác được truyền chức đã góp phần củng cố và gia tăng sự hiện diện của Dòng Chúa Cứu Thế trong sứ vụ truyền giáo tại Madagascar.
Hoàng Thịnh (theo Scala News)