Theo một truyền thống từ thời Ama Antôn Vương Đình Tài, mỗi năm, vào dịp hè, cận kề ngày lễ thánh tổ Anphongsô, giới trẻ cùng: gặp gỡ-học hỏi-sinh hoạt và mừng Thánh Bổn Mạng.
Với tinh thần chăm lo và ưu tiên người trẻ từ thời Ơi Tài, chúng con tiếp nối bằng cuộc trại hai ngày cho các bạn giới trẻ trong vùng, gồm các xứ: Plei Cuet, plei Jut và Chữ Đăng Ya.
Tuy nhiên, vì bối cảnh chuẩn bị đại lễ mừng 100 Nhà Dòng hiện diện tại Việt Nam sẽ tổ chức tại Plei Cuet vào dịp lễ Thánh Tổ năm nay nên chúng con tổ chức sớm, nhằm trùng ngày Đức Giám Mục Giáo Phận sẽ về dâng lễ ban ơn toàn xá cấp giáo phận tại nhà thờ Plei Cuet (nhà thờ được chọn để hành hương trong Năm Thánh 2025).
Kỳ trại nhằm giúp các bạn trẻ một số kỹ năng sống, không chỉ cắm trại, giải mật thư nhưng còn có cơ hội cho các em “học lại” những nét văn hoá của chính ông bà mình qua việc giã gạo, kiếm củi, nhóm lửa, nấu cơm; tìm hiểu các điển ngữ (câu ca dao tục ngữ Jrai).
Thực trạng chung của giới trẻ Jrai cũng giống nhiều nơi đang có: không muốn học bằng chơi, không bận tâm đến gốc gác bằng ngồi tít điện thoại, thích điều mới lạ và có tính đua đòi và dường như gần đánh mất lối sống cộng đồng.
Cuộc trại được mở trong tinh thần cùng bước đi cùng Hội Thánh với chủ đề: “Giới Trẻ – Những Người Hành Hương của Hy Vọng” đã quy tụ gần 400 trại sinh, là các bạn trẻ bước ra khỏi làng trong tâm thế vừa bỡ ngỡ, vừa chờ đợi, với một nguồn năng lượng đầy tràn của tuổi trẻ.
Sáng ngày 23 tháng 6, các bạn đến trong hồi hộp, không biết người bạn sẽ đồng hành với mình trong trại là ai. Nhưng ngay sau phần nhập trại đầy phấn khởi nhờ ama Thiếu và các anh chị trong Ban Sinh Hoạt điều phối đã phá tan băng giá bản làng và thổi vào đó niềm háo hức cho những gì sẽ tới.
Sau khi ama Hợp công bố khai mạc trại, các em được dẫn từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Các trại chỉ được phát lúa và cối, chày, sàng với yêu cầu làm sao trưa nay no bụng để chiều đi chơi lớn ở ngoài.
Trò chơi lớn được thiết kế nhằm giúp các em đi và học hỏi về chính đời sống Hội Thánh qua các nhân vật đại diện các giai đoạn: từ Hội Thánh tiên khởi mà thánh Phaolô là đại diện, tiếp đến là mẫu đời sống cầu nguyện: thánh Mônica, và Têrêsa Hài Đồng Giêsu; cuối cùng là mẫu gương chân phúc Arcutis. Tưởng cũng cần đề cập, năm ngoái trò chơi lớn của trại đã đi lại lịch sử cứu độ: khởi đi từ Tạo Dựng-Ápraham-Đavit-Gioan Tiền Hô-Đức Giêsu-Hội Thánh Tiên Khởi. Để vượt qua các chặng, các bạn đã cùng nhau giải mật thư, trả lời câu hỏi về các nhân vật để hiểu về niềm hy vọng thôi thúc các vị thánh, bên cạnh đó, các em phải chứng tỏ sức trẻ và tính đồng đội để vượt qua các thử thách.
Buổi tối, sau khi đã quy tụ bên Chúa Thánh Thể trong giờ Chầu Tạ Ơn, các em được thoả sức trổ tài văn nghệ, nhưng theo chủ đề. Với mục đích chơi mà học, các xứ đã bốc thăm các tiết mục hoạt cảnh: 1. Xứ Plei Jut: Đức Giêsu – Niềm hy vọng đích thực; 2. Xứ Chữ Đăng Ya: thời trang , giới thiệu logo và duce Năm thánh. 3. Plei Cuet: Augustinô- hy vọng không làm thất vọng. Lần lượt và xem kẽ giữa các tiết mục chính của đêm văn nghệ là các tiết mục hoà tấu, múa theo văn hoá Jrai. Cuối cùng, các bạn đã cùng “cháy” bên lửa trại và lắng đọng trong Chúa Kitô bên lửa tàn.
Sáng ngày tiếp theo, thức dậy, đến với Chúa qua Mẹ Maria. Sau giờ ăn sáng, các bạn bước vào cuộc thi Rung Chuông Vàng với 2 phần: 40 câu hỏi về Năm Thánh, 15 câu hỏi về văn hoá, phong tục Jrai. Phần thứ 3: thi mở Kinh Thánh nhanh nhất. Các bạn hào hứng và có những câu trả lời đúng gây ngạc nhiên cho khán giả.
Thánh lễ hành hương năm thánh do cha đại diện Đức Giám mục chủ sự lúc 9g30’.
Buổi chiều, các bạn tiếp tục những trò chơi vận động, thể hiện kỹ năng và tình đồng đội. Trước khi bế mạc, các bạn được cha đặc trách đặt vấn đề về ước mơ, mong muốn (hy vọng)? Tuy khá áp lực nhưng có những phản hồi tốt, nhiều người chưa từng được nghe ai đặt vấn đề, và nhiều bạn cũng chưa từng nghĩ rồi mai đây mình sẽ thế nào. Hai ngày trại kết thúc với những lời căn dặn, hy vọng nơi người trẻ của cha Máccô Bùi Duy Chiến.
Giới trẻ thừa sai Chúa Cứu Thế – Tây Nguyên