Hôm thứ Ba, ngày 2 tháng 9 vừa qua, một kiện hàng lớn gồm viện trợ nhân đạo, phần lớn là lương thực, đã rời Pamplona để đến Ukraine. Đây là một chuyến hàng khác do Tổ chức phi chính phủ “Acoger y Compartir” của Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo xứ Chúa Cứu Thế tại Madrid phối hợp với các tổ chức khác thực hiện kể từ khi chiến tranh nổ ra ở Ukraine.
Chuyến hàng này bao gồm những nhu yếu phẩm thiết yếu như lương thực, quần áo và các vật phẩm vệ sinh cá nhân. Những vật phẩm này được tuyển chọn kỹ lưỡng nhằm đáp ứng các nhu cầu cấp bách của người dân Ukraine, nhiều người trong số họ đã phải rời bỏ nhà cửa hoặc bị ảnh hưởng trực tiếp bởi xung đột.
Giáo xứ Chúa Cứu Thế tại Madrid đã đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức các hoạt động cứu trợ này. Giáo xứ luôn duy trì liên lạc thường xuyên với Cha Andrey, một tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế người Ukraine, người đóng vai trò cầu nối tại Ukraine để xác định các nhu cầu cấp thiết nhất. Nhiều tổ chức phi chính phủ, trong đó có “Acoger y Compartir” và “Ayuda Contenedores”, đã cộng tác trong sáng kiến này, góp phần trợ cấp chi phí vận chuyển cũng như cung cấp sự hỗ trợ về mặt hậu cần.
Nhờ sự cộng tác với các tổ chức và các nhà hảo tâm khác, Giáo xứ Dòng Chúa Cứu Thế tại Madrid đã gửi hơn 20 chuyến hàng viện trợ nhân đạo trong vòng ba năm qua. Điều này, như lời Cha sở José Miguel de Haro CSsR nhấn mạnh, là một dấu chỉ cụ thể của tình liên đới với những người đang đau khổ vì chiến tranh đang diễn ra.
Các chuyến hàng viện trợ từ nhiều quốc gia châu Âu đến Ukraine trước hết chính là một thông điệp hy vọng cho những người đã mất tất cả vì chiến tranh, theo bà Nadiya Sohor, Phó Chủ tịch Hiệp hội Europe with Ukraine, tổ chức điều phối nhiều sáng kiến viện trợ nhân đạo.