Cha Ján Kniez CSsR đã được truyền chức Linh mục vào thứ Sáu, ngày 27 tháng 6 năm 2025, tại Nhà thờ giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Bratislava-Kramáre. Thánh lễ Truyền chức được cử hành bởi Đức Tổng Giám mục Nicola Girasoli, Sứ thần Tòa Thánh tại Slovakia.
Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Nicola Girasoli nhấn mạnh rằng việc trở thành Linh mục không phải là một vinh dự, nhưng là một sứ mạng. “Anh em Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, cách riêng, nhận thức rõ tầm quan trọng của sứ mạng ấy”. Ngài nói tiếp: “Tôi hy vọng anh em sẽ không bao giờ quên hai từ then chốt: phục vụ và lòng thương xót. Là Linh mục, chúng ta được mời gọi để phục vụ, phục vụ Dân Chúa, và vì thế, chúng ta phải là những người khả tín: chúng ta cần phải làm chứng cho sứ mạng của mình – Thánh chức Linh mục – một cách đáng tin cậy. Đức Thánh Cha Lêô XIV, trong Thánh lễ truyền chức mới đây tại Rôma, đã giải thích rằng: việc trở nên đáng tin cậy không có nghĩa là trở nên hoàn hảo. Chúng ta không tìm kiếm những Linh mục hoàn hảo; chúng ta tìm kiếm những Linh mục khả tín. Chúng ta tìm kiếm những Linh mục vui tươi – và sự vui tươi đến từ việc hoàn toàn thuộc về Chúa Giêsu Kitô. Hãy ktrở nên đáng tin cậy à vui tươi trong sứ vụ của anh em! Ý nghĩa, mục tiêu và động lực của đời sống anh em chính là Chúa Giêsu”.
Từ thứ hai là lòng thương xót: “Hãy luôn là một Linh mục với vòng tay rộng mở. Thánh Anphongsô, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế, đã dạy chúng ta tầm quan trọng của lòng thương xót: lòng thương xót là phục vụ trong tinh thần lắng nghe, phục vụ trong yêu thương, phục vụ trọn vẹn trong Thiên chức Linh mục. Thiên Chúa muốn tất cả. Thiên Chúa cần 100%, Ngài cần sự trọn vẹn”. Đức Tổng Giám mục Girasoli cũng nhắc lại ý nghĩa của Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu: Chúa Giêsu có một trái tim con ngừi – và trái tim ấy đã mãi mãi mở ra trên thập giá.
“Ngày nay, chúng ta cần những Linh mục như thế: vui tươi, đầy lòng thương xót, sẵn sàng phục vụ, cảm nhận mình hoàn toàn thuộc về Đức Giêsu Kitô. Khi những khó khăn đến trong cuộc sống, hãy nhớ rằng anh em có một gia đình – là các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, nhưng trước hết, hãy nhớ rằng Đức Giêsu luôn ở với anh em. Hãy luôn vui tươi, hân hoan và tự hào về chính mình. Hãy nên giống Đấng mà mỗi ngày anh em sẽ làm cho hiện diện trên bàn thờ dưới hình bánh và rượu”.
Cha Ján Kniez, CSsR, thuộc Tỉnh Dòng Bratislava–Praha. Ngài quê ở Lovčica-Trubín và bắt đầu hành trình ơn gọi trong Dòng Chúa Cứu Thế vào năm 2018. Sau một năm Tập viện liên Tỉnh Dòng tại cộng đoàn Ciorani, gần Naples – nơi có sự hiện diện của các tập sinh đến từ Slovakia, Ý và Tây Ban Nha – ngài đã tuyên khấn tạm vào ngày 11 tháng 9 năm 2021, với ba lời khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Ngài tuyên khấn trọn đời vào ngày 15 tháng 8 năm 2024 tại Podolínec và được truyền chức Phó tế vào ngày 23 tháng 11 năm 2024 tại Banská Bystrica.
Tháng 6 năm 2025, ngài hoàn tất chương trình cao học Thần học Công giáo tại Phân khoa Thần học của Đại học Trnava. Thánh lễ mở tay của Cha Ján Kniez đã được cử hành tại Nhà thờ Thánh Maria Mađalêna ở quê nhà Lovčica-Trubín vào Chúa Nhật, ngày 29 tháng 6 năm 2025. Từ tháng 7, ngài sẽ bắt đầu sứ vụ Linh mục tại cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế ở Bratislava–Puškinova.