Tháng Mười mang một hơi ấm đặc biệt tại Weetebula. Trong tuần này, bầu khí nơi đây dường như khác hẳn — tràn đầy niềm hân hoan và ân sủng. Anh em tu sĩ, Linh mục, thân nhân và bạn hữu đã cùng nhau quy tụ trong niềm vui rạng rỡ để cùng cử hành một sự kiện trọng đại: Thánh lễ Truyền chức Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, diễn ra vào thứ Tư, ngày 22 tháng 10 năm 2025, tại Nhà thờ Chính tòa Weetebula.
Nhưng trước dịp trọng đại này, công tác chuẩn bị đã trở nên rộn ràng ngay từ thứ Ba, ngày 21 tháng 10. Vào lúc 14 giờ 30, tại cộng đoàn Nhà Tỉnh, tiếng trống Sumba và tiếng cười rộn rã đã ngân vang trong niềm hân hoan. Mọi người cùng tham dự nghi thức Kako Male, một nghi lễ truyền thống của người Sumba bày tỏ lòng tri ân và tự hào văn hóa — một cách tuyệt vời để tôn vinh các tân chức sắp được truyền chức Linh mục.
Đến 17 giờ, bầu khí hân hoan nhường chỗ cho sự trang nghiêm khi mọi người cùng nhau quy tụ tại Nhà thờ Chính Tòa để tham dự giờ Kinh Chiều và nghi thức làm phép các phẩm phục phụng vụ. Những lời cầu nguyện tỏa dâng như hương trầm, thánh hóa buổi chiều đầy bình an và đạo đức.
Sau đó, vào lúc 18 giờ 40, Nhà Tỉnh lại rộn ràng tiếng nói cười trong bữa tối huynh đệ. Các khách mời đến từ Úc, Nhật Bản, Manila, Singapore và nhiều cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế khác trên khắp Indonesia cùng chia sẻ bữa ăn thân mật. Những tiếng cười, những câu chuyện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau hòa quyện thành bức tranh tuyệt đẹp về tình huynh đệ phổ quát trong Giáo hội.
Đỉnh điểm của niềm vui: Thánh lễ Truyền chức Linh mục
Ngày hôm sau, thứ Tư, ngày 22 tháng 10 năm 2025, bầu khí tại Weetebula ngập tràn niềm hân hoan. Những con đường dẫn đến Nhà thờ Chính Tòa chật kín người, âm nhạc và các điệu múa truyền thống. 10 Thầy Phó tế tiến bước trong cuộc rước trang nghiêm, khuôn mặt bình an và rạng ngời, sẵn sàng hiến dâng cuộc đời mình trong sứ vụ Linh mục của Chúa Kitô.
Vào lúc 16 giờ 30, tiếng chuông ngân vang báo hiệu khởi đầu Thánh lễ Truyền chức Linh mục, do Đức Cha Edmund Woga, C.Ss.R., chủ tế. Trong đoàn rước nhập lễ chỉ có Đức Cha, các Thầy Phó tế cùng các bậc thân sinh của các tiến chức, các Linh mục phụ phong vànhững người có trách nhiệm, trong khi các Linh mục khác đã ngồi sẵn vào chỗ của mình bên trong Nhà thờ Chính Tòa.
Giây phút đặt tay truyền chức thật hết sức xúc động. Từng Linh mục tiến lên đặt tay trên các tiến chức — cử chỉ linh thánh biểu lộ tình huynh đệ và sự nâng đỡ thiêng liêng. Sau đó, Đức Cha Edmund Woga và các Linh mục phụ phong trao chúc bình an cho các tiến chức, đánh dấu sự đón nhận họ vào hàng ngũ Linh mục của Chúa Kitô.
Các tiến chức Linh mục
Cuối Thánh lễ, Cha Giám tỉnh Jack Umbu Warata, C.Ss.R., đã công bố sứ vụ của các tân Linh mục:
– Aquila Maris, C.Ss.R. – Phụ Tỉnh Nhật Bản
– Fransiskus Beda Asimu, C.Ss.R. – Katikuloku
– Dominikus Maxi Bulu, C.Ss.R. – Giáo xứ Terusan, Giáo phận Ketapang
– Fransiskus Tibu Kelen, C.Ss.R. – Ireland
– Fulgensius Avelinus Ora, C.Ss.R. – Singapore
– Heribertus Geroda Hayon, C.Ss.R. – Giáo xứ Homba Karipit
– Yohanes Lambertus Haeng, C.Ss.R. – Giáo xứ Karuni
– Kristoforus Akri Adeodatus, C.Ss.R. – Phụ Tỉnh Nhật Bản
– Surilus Yosep Rebang Muda, C.Ss.R. – Phó Giám đốc KPA
Cùng với họ, Thầy Phó tế Ferdinandus Gato Ma, Pr., một Linh mục triều thuộc Giáo phận Weetebula, cũng đã được truyền chức Linh mục. Các tiến chức giờ đây trở thành những mục tử mới của Giáo hội, sẵn sàng lên đường phục vụ Dân Chúa ở bất cứ nơi nào được sai đến.
Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn hân hoan
Khi hoàng hôn buông xuống, niềm vui tiếp tục lan tỏa tại khuôn viên Nhà thờ Chính Tòa với đêm “Gaudeamus” — một buổi tối với những vũ điệu, chia sẻ và tạ ơn. Các tân Linh mục cùng với gia đình, bạn bè thân hữu và giáo dân hòa mình trong niềm hân hoan tạ ơn Thiên Chúa.
Tối hôm ấy, Weetebula không chỉ là nơi diễn ra một sự kiện phụng vụ, mà còn trở thành cái nôi của niềm hy vọng truyền giáo mới. 9 tân Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế được sai đi để mang ngọn lửa tình yêu của Chúa Kitô đến tận cùng thế giới.
Giữa những tiếng ca và tiếng cười vang vọng trong đêm, một thông điệp vẫn còn đọng lại trong mỗi trái tim: “Hãy trở thành những Thừa sai của Niềm Hy vọng. Copiosa apud eum redemption – Ơn Cứu Chuộc Chứa Chan Nơi Người”.
Lm. Willy Ngongo Pala, C.Ss.R.









