Giới trẻ Cijantung bế mạc Tháng Mân Côi trong đức tin và niềm vui
Vào buổi chiều ngày 31 tháng 10, bầu trời Cijantung u ám và nhiều mây. Gió mát thổi đến, mang theo hương mưa thoảng trong không khí. Thế nhưng, tại Giáo xứ Thánh Aloysius Gonzaga, bầu khí lại rộn ràng và tràn đầy hân hoan. Từ xa đã có thể nhìn thấy những lá cờ rực rỡ của 13 Giáo khu trong Giáo xứ, tất cả đều sẵn sàng tham dự Thánh lễ bế mạc Tháng Mân Côi.
Cuộc rước cung nghinh Đức Mẹ dự kiến bắt đầu từ Trường Slamet Riyadi, nhưng trời bất ngờ đổ mưa lớn. Không chút hoang mang, ban tổ chức nhanh chóng quyết định: “Chúng ta sẽ bắt đầu ngay trước nhà thờ!”.
Dù trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, tinh thần mọi người vẫn không hề giảm sút. Các bạn trẻ tiếp tục kéo đến nhà thờ. Một số người mang theo ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và dùng áo để che cho khỏi bị ướt, trong khi những người chuẩn bị Thánh giá lớn bằng gỗ cho cuộc rước. Niềm vui những tiếng cười tràn ngập buổi tối mưa rơi ướt át.
Ngày 31 tháng 10 năm 2025 đánh dấu kết thúc cuộc hành trình rước ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đến tất cả 13 Giáo khu trong Giáo xứ trong hơn một tháng. Từ nhà này sang nhà khác, từ khu phố này sang khu phố khác, Giới trẻ Công giáo OMK (Orang Muda Katolik) đã cùng nhau đọc Kinh Mân Côi, đem ánh sáng và lời cầu nguyện đến với nhiều gia đình. Bất cứ nơi nào Linh ảnh Đức Mẹ Hẳng Cứu Giúp được rước qua, nơi đó vang lên những tiếng hát, những ánh nến lung linh và niềm vui lan tỏa trong tâm hồn mọi người.
Bước đi cùng với Mẹ Maria
Khi cơn mưa tạnh dần, bầu trời trở nên tĩnh lặng. Mọi người thắp lên những ngọn nến; ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu trên những gương mặt rạng rỡ nụ cười. Một số người vẫn còn bị ướt vì mưa, nhưng dường như chẳng ai bận tâm. Tất cả đều sẵn sàng bước đi cùng với Mẹ Maria.
Sau khi cùng đọc Kinh Truyền Tin, đoàn rước bắt đầu khởi hành. Bốn bạn trẻ vác Thánh giá lớn đi đầu, theo sau là ảnh Đức Mẹ và cờ của từng Giáo khu. Kinh Kính Mừng vang lên nhẹ nhàng khi đoàn rước bước đi trên con đường ướt mưa hướng về nhà thờ.
Bên trong nhà thờ, bầu khí thật ấm áp và bình an. Các bạn trẻ, phụ huynh, thiếu nhi – tất cả như một đại gia đình, cùng bước đi với Mẹ Maria. Thánh lễ do Cha Willy, Đặc trách Giới trẻ, chủ sự. Trong bài giảng, ngài chia sẻ đầy xúc động: “Đức Maria là một thiếu nữ biết quan tâm và dấn thân. Mẹ không ở yên, nhưng đã lên đường để phục vụ”.
Cha Willy nhấn mạnh rằng cuộc cung nghinh Đức Mẹ không chỉ là một nghi thức, mà là dấu chỉ của một đức tin sống động. “Linh ảnh Đức Mẹ không chỉ là một bức ảnh tuyệt vời”, Cha Willy nói, “nhưng là dấu chỉ Thiên Chúa đang hiện iện giữa dân Người. Chính các con, những người trẻ, là khuôn mặt sống động của Đức Maria ngày hôm nay”.
“Mẹ Maria đang sống trong các con, khi các con quan tâm đến bạn bè, khi các con đến tham dự Thánh lễ ngay cả khi bận rộn, khi các con lần chuỗi Mân Côi dù mệt mỏi, và khi các con biết chọn phục vụ người khác trước bản thân mình”, Cha Willy tiếp tục.
“Mẹ Maria không bao giờ ngừng quan tâm”, Cha Willy chia sẻ. “Các con cũng vậy, đừng bao giờ ngừng quan tâm. Trong một thế giới thường quên mất tình yêu, những người trẻ Công giáo hãy trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa”.
Đức tin luôn bừng cháy
Thánh lễ tối hôm đó thật đơn sơ nhưng chan chứa niềm vui. Những ngọn nến trong tay các bạn trẻ trở thành biểu tượng của ngọn lửa đức tin luôn cháy sáng — không chỉ trong nhà thờ, mà trong tâm hồn từng người hiện diện.
Sau Thánh lễ, niềm vui tiếp tục lan tỏa ngoài sân. Khuôn viên đầy ắp tiếng cười, những câu chuyện thân tình, và cả những phần ăn được chia sẻ: pizza, bánh ngọt, nước uống. Mọi người cùng chia sẻ niềm vui của tình hiệp thông.
Khẩu hiệu của họ là: “OMK là giải pháp”. Và buổi tối hôm ấy, lời ấy đã thực sự trở nên sống động. Các bạn trẻ đã trở thành ánh sáng, muối, và dấu chỉ của ân sủng — giống như Mẹ Maria, người luôn đem tình yêu đến bất cứ nơi đâu Mẹ đặt chân đến.
Dưới bầu trời vừa tạnh mưa, một bạn trẻ nhìn lên ảnh Đức Mẹ và thì thầm: “Đừng bao giờ ngừng quan tâm yêu thương. Hãy trở thành ngọn lửa không bao giờ vụt tắt”. Và như thế, dưới sự che chở hiền mẫu của Đức Mẹ, ngọn lửa tuổi trẻ Cijantung vẫn cháy sáng, lan tỏa đức tin, niềm hy vọng và tình yêu trong toàn thể Giáo xứ.
Lạy Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin cầu cho chúng con!
Lm. Willy Ng Pala, CSsR
Dưới đây là một số hình ảnh:









