Bầu không khí mát lành và yên tĩnh của Mataloko, Bajawa, đảo Flores, Indonesia là môi trường lý tưởng để “hít thở bầu khí thiêng liêng”. Tại nơi thanh bình và trong lành này, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đến từ Flores và Lembata – hiện đang phục vụ tại các Giáo phận Larantuka, Maumere và Labuan Bajo – đã quy tụ về Nhà Tĩnh tâm Tabor, Ngada Regency, Đông Nusa Tenggara, để tham dự kỳ tĩnh tâm kéo dài 3 ngày, từ thứ Ba đến thứ Sáu, ngày 5–8 tháng 8 năm 2025.
Với tư cách là thành viên của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Indonesia, các Thừa sai này được sai đi phục vụ tại nhiều Giáo phận trên khắp đất nước. Giữa nhịp sống tất bật của công việc mục vụ và những đòi hỏi đa dạng của sứ vụ, kỳ tĩnh tâm này là khoảng thời gian quý giá để dừng lại, hồi tâm và trở về với cội nguồn ơn gọi của mình.
Với chủ đề “Trở về cội nguồn ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế”, kỳ tĩnh tâm mời gọi các tham dự viên suy niệm Lời Chúa và tái khám phá tinh thần được thấm nhuần bởi Thánh Anphongsô Maria de Liguori – Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế – một tinh thần đống vai trò nền tảng cho sứ mạng của Hội Dòng.
Trong suốt 3 ngày tĩnh tâm, Cha Thomas Wungo, CSsR, đã hướng dẫn cộng đoàn đào sâu ba giá trị cốt lõi của đời sống Dòng Chúa Cứu Thế: sự nhiệt tâm mục vụ, tinh thần đơn sơ và tình huynh đệ bền chặt.
Sự nhiệt tâm mục vụ được nhấn mạnh như con đường để gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô Cứu Thế nơi những người mà họ phục vụ. Chính trong tinh thần phục vụ ấy, ơn gọi Linh mục của các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tìm được ý nghĩa sâu xa và sức mạnh mới.
Cha Thomas nhấn mạnh rằng sự đơn sơ không chỉ là một lối sống, nhưng còn là một thái độ của tâm hồn: “Sự đơn sơ đích thực tỏa sáng khi chúng ta sẵn sàng buông bỏ những điều ràng buộc và làm chúng ta phân tâm, để ra đi với một con tim khiêm nhường, mang Chúa Kitô Cứu Thế đến cho người nghèo và những người bé mọn được biết và cảm nghiệm”, ngài chia sẻ đầy nhiệt huyết.
Điểm thứ ba, tình huynh đệ bền chặt, được nhìn nhận là nền tảng của một sứ vụ hiệu quả. Từ một cộng đoàn đặt nền tảng trên sự nâng đỡ và khích lệ lẫn nhau, tuôn trào một tinh thần truyền giáo mạnh mẽ. Những suy tư này được gợi hứng từ hai câu chuyện Tin Mừng quan trọng: việc Chúa Giêsu bị từ chối tại chính quê hương của mình và hành trình của hai môn đệ trên đường Emmaus.
Kỳ tĩnh tâm này đã mang lại sự canh tân thiêng liêng cần thiết. Bầu khí cầu nguyện, thinh lặng và hiệp thông đã tiếp thêm sức mạnh cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, giúp họ tiếp tục sứ mạng tại 3 Giáo phận trên đảo Flores.
Các anh em trở về với một con tim được đổi mới và tinh thần được củng cố mạnh mẽ. Xin cộng đoàn Dân Chúa cùng hiệp lời cầu nguyện và nâng đỡ, để các Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế có thể tiếp tục loan báo Chúa Kitô Cứu Thế ở bất cứ nơi nào họ được sai đến.
Lm. Willy Ng Pala, CSsR.
Minh Tuệ (theo Scala News)