Thứ Năm, ngày 6 tháng 11 năm 2025
Sau những ngày mưa lũ lịch sử vừa qua, khi nước rút đi, để lại sau lưng là bao ngổn ngang, đổ nát và nỗi đau của những gia đình bị ảnh hưởng nặng nề, quý Cha, quý Thầy cùng cộng đoàn Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – DCCT Huế đã lên đường thăm viếng và sẻ chia yêu thương với bà con trong toàn giáo xứ.
Với tinh thần “Yêu thương là phục vụ”, quý Cha và quý Thầy đã đến từng xóm, từng gia đình không phân biệt giáo dân hay lương dân, để lắng nghe, cảm thông và trao gửi những phần quà bác ái, như những giọt nước mát làm dịu bớt nỗi khổ đau của người dân vùng lũ.
- Cha Giang đến thăm xóm Giuse
- Cha Thanh đi xóm Lavang
- Cha Quỳnh đến xóm Anphongsô
- Cha Bằng đi xóm Thánh Tâm
- Cha Phi đến xóm Anna
- Cha Phúc và Thầy Trung đến xóm Fatima
- Cha Toàn đi xóm Vinh Sơn
- Thầy Tiến đến xóm Lộ Đức
Đồng hành cùng quý Cha, quý Thầy là các vị Trưởng xóm, Phó xóm và anh chị em giáo dân, cùng chung tay chia sẻ, động viên và nâng đỡ tinh thần những người đang gặp khó khăn.
Lũ đi qua, nhưng lòng người ở lại, những giọt nước mắt cảm động, những nụ cười giữa gian khổ, những lời cầu nguyện chân thành đã sưởi ấm bao tâm hồn. Sự hiện diện và thăm viếng của quý Cha, quý Thầy chính là hình ảnh sống động của lòng thương xót Chúa, đem đến niềm hy vọng và bình an giữa cảnh hoang tàn của thiên tai.
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Huế chân thành tri ân quý ân nhân trong và ngoài nước, những tấm lòng đã quảng đại góp phần chia sẻ vật chất và tinh thần cho bà con vùng lũ.
Xin Thiên Chúa giàu lòng thương xót và Mẹ Hằng Cứu Giúp luôn ban muôn ơn lành trên quý ân nhân cùng tất cả mọi người. “Chính khi cho đi là khi được nhận lãnh”(Thánh Phanxicô Assisi).
Lm Augustinô Lê Quý Phi, C.Ss.R.
Một số hình ảnh:
