Huế, Thứ Hai ngày 13/10/2025, trong bầu khí hân hoan mừng 300 năm sinh nhật Thánh Giêrađô Majella (1726–2026), Dòng Chúa Cứu Thế Huế đã khởi đầu tam nhật kính Thánh Giêrađô bằng “Ngày của Người nghèo với Thánh Giêrađô”, một ngày tràn đầy niềm vui, yêu thương và chia sẻ huynh đệ.
Sáng sớm, gần 400 anh chị em có hoàn cảnh khó khăn đã quy tụ về khuôn viên DCCT Huế, cùng các tu sĩ, thiện nguyện viên và ân nhân, để cùng nhau tạ ơn Thiên Chúa, tri ân Thánh Giêrađô, vị thánh được yêu mến như người bạn của người nghèo, người đau khổ và các bà mẹ.
Trong phần chia sẻ, Cha Đaminh Trần Thật giúp cộng đoàn hiểu sâu hơn về cuộc đời đơn sơ, khiêm nhường nhưng đầy thánh thiện của Thánh Giêrađô, người đã sống trọn vẹn tinh thần yêu thương, phục vụ và hiến mình cho tha nhân. Qua đó, mọi người được mời gọi sống tinh thần bác ái của Thánh nhân giữa cuộc đời hôm nay.
Niềm vui lan tỏa trong chương trình ca nhạc, các trò chơi sinh động có thưởng, giúp mọi người cùng nhau vui cười, gắn kết. Bữa trưa Agape huynh đệ được chia sẻ trong bầu khí gia đình ấm cúng, ai nấy đều cảm nhận được tình thương và sự quan tâm chân thành.
Sau bữa trưa, anh chị em tiếp tục nhận được phần quà Thánh Giêrađô, những món quà nhỏ nhưng đong đầy yêu thương. Buổi chiều, các bác sĩ và thiện nguyện viên của DCCT Huế đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí, giúp những người nghèo được chăm sóc sức khỏe thể xác cũng như tinh thần.
Ngày của người nghèo với Thánh Giêrađô khép lại trong niềm tri ân và hạnh phúc. Hình ảnh những nụ cười, những bàn tay nắm lấy nhau như minh chứng cho tinh thần “Yêu thương và phục vụ” mà Thánh Giêrađô để lại, tinh thần vẫn đang được các tu sĩ DCCT tiếp nối mỗi ngày nơi mảnh đất Cố đô thân thương này.
Lạy Thánh Giêrađô, bạn của người nghèo, cầu cho chúng con!
Lm Augustino Phi Lê, CSsR
Một số hình ảnh: